Không có phương pháp chữa lành ngắn hạn thần kỳ nào ngoài tình yêu thương

Vào những năm đầu thập niên 80, tác động của sang chấn tâm lý lên trẻ em không nhận được nhiều sự quan tâm. Thậm chí, rất nhiều người lớn cho rằng trẻ em có khả năng 'tự phục hồi', với năng lực vực dậy bẩm sinh.

Ai bảo trẻ con mau quên?

Chúng ta thường nghĩ trẻ con như những tờ giấy trắng, dễ dàng xóa bỏ mọi vết mực. Nhưng thực tế, những vết thương lòng thời thơ ấu lại để lại những vết sẹo khó mờ phai. Tiến sĩ Bruce D. Perry, một chuyên gia tâm thần nhi nổi tiếng, đã dành nhiều năm nghiên cứu để chứng minh điều này.

Qua các ca bệnh của mình, ông đã phát hiện ra rằng những hành vi bất thường của trẻ, vốn thường bị hiểu nhầm, thực chất là tiếng kêu cứu của những trái tim đang bị tổn thương sâu sắc. Những phát hiện này đặt ra một câu hỏi lớn: Làm thế nào để chúng ta có thể giúp trẻ em vượt qua những tổn thương tâm lý và phát triển một cách lành mạnh?

Cuốn sách "Đứa trẻ được nuôi trong chuồng chó" của tiến sĩ Bruce D. Perry đã phơi bày một sự thật đáng buồn: Trẻ em bị tổn thương không đơn thuần là "mau lành" như chúng ta vẫn nghĩ. Qua những câu chuyện có thật, tác giả đã cho thấy những tác động sâu sắc và lâu dài của sang chấn lên não bộ trẻ thơ, đồng thời chỉ ra con đường chữa lành đầy hy vọng.

Không có phương pháp thần kỳ nào ngoài tình yêu thương

Nhiều bậc phụ huynh dành quá nhiều thời gian và công sức để tạo dựng một cuộc sống vật chất đầy đủ cho con cái, nhưng lại quên mất rằng điều quan trọng nhất chính là tình yêu thương và sự quan tâm.

Tiến sĩ Perry, đã nhấn mạnh rằng: "Càng có nhiều mối quan hệ lành mạnh thì một đứa trẻ càng có nhiều khả năng hồi phục sau sang chấn và phát triển mạnh mẽ."

"Không có phương pháp chữa lành thần kỳ nào cả" - tiến sĩ Perry khẳng định. Thay vào đó, ông cho rằng, sự chăm sóc kiên nhẫn, yêu thương và nhất quán mới là chìa khóa giúp trẻ em vượt qua những tổn thương tâm lý. Qua cuốn sách "Đứa trẻ được nuôi trong chuồng chó", tác giả đã đưa ra những lời khuyên thực tế và hữu ích cho các bậc phụ huynh, giáo viên và những người làm việc với trẻ em.

Mặc dù những câu chuyện trong sách đầy đau thương, nhưng chúng cũng mang đến những tia hy vọng. Từ những đứa trẻ từng trải qua bi kịch, chúng ta học được về sức mạnh của tình yêu thương và sự kiên cường của con người. Như tiến sĩ Perry đã nói, "Trong bóng tối, ta luôn tìm thấy ánh sáng". Cuốn sách không chỉ là một lời nhắc nhở về những vấn đề xã hội mà còn là nguồn cảm hứng để chúng ta xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ em.

Hàn Mai

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/giai-tri/khong-co-phuong-phap-chua-lanh-ngan-han-than-ky-nao-ngoai-tinh-yeu-thuong-c3a79975.html