Không còn chuyến bè đến lớp
Sáng 9/9, bến sông Bắc Giang đoạn qua xóm Soong Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa không còn cảnh những đứa trẻ khoác cặp chờ người lớn đưa qua sông bằng bè tự chế để đến trường. Sau chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ngày 7/9, việc học của 9 trẻ trong độ tuổi đến trường ở Soong Phụ được bố trí lại; trong đó 7 học sinh tiểu học và THCS ăn, ở tại trường.
Nhiều năm qua, chiếc bè tự chế đã gắn với hành trình đến lớp của nhiều em học sinh ở xóm Soong Phụ. Sau chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ngày 7/9, hành trình ấy tạm dừng, các em bắt đầu làm quen với những ngày ăn, ở ngay tại trường.
Buổi sáng không còn ngóng con nước
Hơn 6 giờ sáng 9/9, tại bến sông Bắc Giang đoạn qua Soong Phụ, những chiếc bè tre vẫn nằm ở hai bên bờ. Con đường nhỏ từ khu dân cư xuống bến vẫn như mọi ngày, nhưng vắng những đứa trẻ mang cặp đứng chờ người lớn đưa sang sông.
Chỉ ít ngày trước, vào giờ này, nhiều gia đình đã bắt đầu hành trình đưa con đến trường. Từ nhà, các em đi khoảng 800 m xuống bến, lên bè vượt quãng sông rộng khoảng 30 m. Sang tới bờ bên kia, hành trình còn gần 8 km mới tới trường. Mỗi ngày, phụ huynh phải hai lượt đưa, đón con qua sông.

Lãnh đạo xã Quý Hòa thăm chỗ nghỉ của các em học sinh
Vào những ngày thời tiết thuận lợi, việc đi lại phần nào bớt khó khăn. Nhưng khi mưa lớn, nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh, mỗi chuyến bè đều khiến người lớn thấp thỏm. Có hôm nước lớn, gia đình đành cho con nghỉ học để bảo đảm an toàn.
Ông Nông Quốc Sâu, người dân xóm Soong Phụ cho biết: Trước đây gia đình thường dậy từ khoảng 5 giờ sáng, nấu cơm ăn sáng, đồng thời chuẩn bị cơm trưa cho cháu mang đến trường. Có hôm trẻ vẫn còn ngái ngủ đã phải khoác cặp theo người lớn xuống bến, vượt sông rồi tiếp tục quãng đường dài tới lớp.
Em Nông Nhật Duy, học sinh lớp 5, vẫn nhớ những buổi sáng theo bố xuống bến. Duy cho biết, em phải dậy sớm, chuẩn bị quần áo, ăn sáng, mang theo cặp lồng cơm rồi mới đi. Có hôm còn buồn ngủ nhưng khi bước lên bè, cảm giác sợ khiến em tỉnh hẳn.
Những ngày đến lớp của Duy vì thế lâu nay vẫn phải theo thời tiết và con nước. Sáng 9/9, nhịp sinh hoạt ấy đã khác.

Niềm vui của em Dương Thị Bảo Ngọc (Lớp 4) trong ngày đầu tiên sinh hoạt tập trung tại trường
Khoảng 6 giờ, tại khu bán trú Trường PT DTBT Tiểu học và THCS Quý Hòa, sau một đêm ngủ lại trường, các em lần lượt thức dậy, vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn rồi chuẩn bị cho ngày học mới. Những chiếc giường tầng được kê gọn gàng; chăn màn xếp ngay ngắn, dép của các em đặt dưới chân giường.
Không còn cảnh vừa tỉnh giấc đã phải vội vàng khoác cặp theo bố mẹ xuống bến. Các em có thêm thời gian rửa mặt, chải tóc, thu dọn chỗ ngủ rồi cùng nhau xuống ăn sáng trước khi vào lớp.
Em Dương Thị Bảo Ngọc, học sinh lớp 4, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Quý Hòa cho biết: Trước đây ngày nào em cũng phải dậy từ khoảng 5 giờ sáng, mang cơm từ nhà theo để ăn trưa và được người lớn đưa qua sông bằng bè. Nay ở lại trường, khoảng 6 giờ em mới thức dậy, ăn sáng rồi vào lớp. Điều em vui nhất là không còn phải qua bè mỗi ngày.
Còn em Bàn Thị Hoài Linh, học sinh lớp 7, ở xóm Soong Phụ, thôn Khuổi Luông mới trải qua đêm đầu tiên ngủ lại trường. Chỗ ở còn lạ, em vẫn nhớ nhà, nhưng cảm giác rõ nhất là yên tâm hơn khi không phải đi bè qua sông để đến lớp.

Từ nguồn hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh, các em học sinh ở xóm Soong Phụ sẽ sinh sống tại khu bán trú của trường vào cả ngày thứ Bảy và Chủ Nhật
Bữa trưa ngày 9/9 gồm thịt gà, chả, trứng rán, rau và canh. Ăn xong, nhóm học sinh nhỏ chạy ra sân chơi, những em lớn hơn trở về phòng nghỉ chuẩn bị cho buổi học chiều.
Một ngày học giờ bắt đầu và kết thúc ngay trong khuôn viên trường, thay vì nối với hai lượt chờ bè bên sông.
Theo thống kê của xã Quý Hòa, Soong Phụ hiện có 9 trẻ trong độ tuổi đi học được bố trí lại việc học tập. Trong đó, 2 trẻ mầm non được bố trí ở tại gia đình người thân; 4 học sinh tiểu học và 3 học sinh THCS được bố trí ăn, ở tại khu bán trú tại phân hiệu Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Quý Hòa (thôn Vằng Mần). Từ ngày 8/9, những học sinh tiểu học và THCS ở xóm Soong Phụ không còn phải hằng ngày qua sông bằng bè để tới trường.
Không để các em trở lại bè vào cuối tuần
Chiều 7/9, sau khi kiểm tra thực tế tại xóm Soong Phụ và chứng kiến việc học sinh phải qua sông bằng bè tự chế để đến trường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từ ngày 8/9 chấm dứt việc để học sinh tiếp tục đi bè qua sông, đồng thời giao các đơn vị liên quan khẩn trương bố trí phương án học tập, ăn, ở và sinh hoạt cho các em.
Ngay trong chiều 7/9, UBND xã Quý Hòa tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan. Sáng 8/9, chính quyền xã và nhà trường gặp phụ huynh để thống nhất phương án ăn, ở, ngủ, nghỉ và quản lý học sinh. Cùng ngày, các em bắt đầu được bố trí ở lại trường.
Thầy Trương Văn Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Quý Hòa cho biết: Ngay sau khi có phương án, nhà trường rà soát cơ sở vật chất, bố trí đầy đủ chỗ ăn ngủ, nghỉ, chuẩn bị chăn màn, đồ dùng sinh hoạt và các điều kiện cần thiết. Ba cán bộ, giáo viên được phân công trực, chăm sóc và quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp.
Những ngày đầu chuyển sang ở tập trung, nhà trường và phụ huynh cũng tính đến tâm lý của những đứa trẻ lần đầu xa gia đình. Theo phương án của xã, trong thời gian đầu, phụ huynh phối hợp cùng nhà trường để các em dần quen với môi trường sinh hoạt mới.
Anh Bàn Văn Thắng, xóm Soong Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa chia sẻ: Tôi nhớ con, nhớ cháu nhưng biết sao được. Sự an toàn cho các cháu là trên hết. Chúng tôi luân phiên nhau, mỗi nhà sẽ có một người buổi tối ra ở để vừa trông vừa động viên các cháu. Tối đầu tiên có cháu nhớ nhà, khóc, nhưng chơi với các bạn một lúc rồi lại vui, dần quen với chỗ ở mới.
Việc bố trí chỗ ở mới chỉ giải quyết một phần yêu cầu đặt ra. Theo chế độ các em đang được hưởng, kinh phí tiền ăn được tính trong những ngày học từ thứ Hai đến thứ Sáu. Trong khi đó, để hạn chế việc học sinh trở về nhà bằng bè, các em được bố trí ở lại trường cả thứ Bảy và Chủ nhật. Đối với chi phí ngoài tiêu chuẩn của Nhà nước, tỉnh bố trí hỗ trợ toàn bộ chi phí phát sinh. Nhờ đó, 7 học sinh tiểu học và THCS có thể ăn, ở liên tục tại trường trong cả tuần, thay vì cuối tuần lại phải qua sông trở về nhà.
Ông Bế Văn Lý, Chủ tịch UBND xã Quý Hòa cho biết: Phương án trước mắt là bố trí toàn bộ 7 học sinh tiểu học và THCS của Soong Phụ ăn, ở tại trường; phối hợp với phụ huynh quản lý các em trong những ngày đầu và hạn chế việc học sinh đi lại qua sông, kể cả vào cuối tuần.
Với các gia đình ở xóm Soong Phụ, việc con ở lại trường cả tuần cũng là một thay đổi không nhỏ. Những ngày đầu, cha mẹ nhớ con, trẻ cũng chưa quen xa nhà. Đổi lại, mỗi sáng người lớn không còn phải thức dậy từ 5 giờ chuẩn bị cơm rồi đưa con xuống bến; những đứa trẻ không còn phải nhìn trời, ngóng nước trước giờ đến lớp.
Trở lại bến sông Bắc Giang, những chiếc bè vẫn đậu bên bờ. Đây vẫn là phương tiện đi lại quen thuộc của người dân Soong Phụ, nhưng những ngày này, trên những chuyến bè buổi sớm đã không còn những chiếc cặp sách của học trò.
Việc bố trí ăn, ở tại trường đang mang lại cho các em sự “an cư” tạm thời để việc học được duy trì an toàn, ổn định. Khoảng 6 tháng phía trước cũng là quãng thời gian những đứa trẻ Soong Phụ cùng người dân nơi đây chờ đợi cây cầu hoàn thiện, để hành trình đến trường bằng bè thực sự trở thành câu chuyện của ngày cũ.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/khong-con-chuyen-be-den-lop-5104117.html

