Không hòa thuận với chồng, cô gái 21 tuổi dựng lên câu chuyện khiến ai cũng ngỡ ngàng
Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh An Giang, khoảng 9 giờ ngày 3/9/2026, chị N.T.N.T (21 tuổi), ngụ xã Đông Hòa, tỉnh An Giang đến Công an xã Bình An trình báo về việc bị cướp tài sản khi đang điều khiển xe mô tô trên đường 3/2, thuộc địa bàn xã Bình An.
Theo lời trình báo ban đầu, khi đi đến đoạn đường vắng, chị T. bị 02 thanh niên đi trên xe mô tô Sirius màu đen – đỏ vượt lên chặn đầu xe. Người ngồi sau xuống xe, yêu cầu chị giao tiền, sau đó dùng dao kề vào cổ, đe dọa và buộc chị tháo toàn bộ số vàng đang đeo.
Chị T. khai số tài sản bị chiếm đoạt gồm 800.000 đồng tiền mặt, 16 chiếc vòng vàng 18K, một nhẫn cưới, một dây chuyền và một chiếc lắc vàng 18K, và một chiếc xe máy tổng trị giá trên 140 triệu đồng.
Người này còn dẫn lực lượng Công an đến một đoạn đường vắng trên đường 3/2 và xác định đây là nơi xảy ra vụ cướp.
Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến hành vi sử dụng hung khí để chiếm đoạt tài sản, Công an xã Bình An phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh và truy tìm những người được cho là đã gây án.
Trong quá trình làm việc, lực lượng Công an nhận thấy lời trình báo của chị T. có những điểm chưa phù hợp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, chỉ sau một ngày, Công an xã Bình An đã làm rõ sự thật: không có vụ cướp nào xảy ra như nội dung trình báo.
Trước những tài liệu, chứng cứ được cơ quan Công an xác minh, chị T. thừa nhận sáng 3/9 đã mang toàn bộ số vàng nói trên đến một tiệm vàng tại xã An Biên bán được 100.800.000 đồng. Trong đó, 100 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của người thân để nhờ giữ, còn 800.000 đồng nhận bằng tiền mặt.
Do cuộc sống vợ chồng không hòa thuận, chị T. có ý định đến Bình Dương làm việc nhưng bị gia đình ngăn cản. Để che giấu việc đã bán vàng và có tiền đi làm xa, chị T. dựng lên câu chuyện bị hai thanh niên dùng dao khống chế, cướp tài sản.
Ban đầu, chị T. chỉ kể câu chuyện không có thật này với mẹ. Tuy nhiên, khi được mẹ đưa đến Công an xã Bình An trình báo, chị T. tiếp tục cung cấp thông tin sai sự thật và lựa chọn một đoạn đường vắng, không có nhà dân để chỉ làm hiện trường giả.

Chị T. tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh An Giang
Tại cơ quan Công an, chị T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi, nhận thức việc cung cấp thông tin sai sự thật là vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Kết quả xác minh thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết liệt của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bình An trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo về an ninh, trật tự. Mặc dù người trình báo cung cấp nhiều thông tin nhằm tạo dựng một vụ cướp có thật và lựa chọn khu vực vắng người làm hiện trường giả, lực lượng Công an vẫn kiên trì xác minh, nhanh chóng tìm ra sự thật, không để thông tin sai lệch kéo dài gây hoang mang trong nhân dân.
Qua vụ việc, Thượng tá Đào Thế Đông, Trưởng Công an xã Bình An, cảnh báo: “Người dân phải trung thực và có trách nhiệm khi cung cấp thông tin, trình báo hoặc tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Việc bịa đặt, báo tin giả không chỉ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự mà còn làm lãng phí thời gian, nhân lực và phương tiện của cơ quan chức năng”.
Thượng tá Đào Thế Đông cũng đề nghị người dân khi gặp khó khăn, mâu thuẫn trong cuộc sống cần bình tĩnh, lựa chọn cách giải quyết phù hợp hoặc liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ; tuyệt đối không dựng chuyện, tạo hiện trường giả, cung cấp thông tin sai sự thật cho cơ quan Công an.
Đối với hành vi trình báo không đúng sự thật của chị T. trong vụ việc nêu trên, Công an xã Bình An đang tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

