Không khí chờ đợi và sự háo hức của người dân trước thềm lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Ngay lúc này những con phố dẫn vào trung tâm Ba Đình, Hà Nội đã nhộn nhịp, đông đúc. Hàng vạn người dân từ khắp nơi đã đổ về, cùng chung một niềm mong mỏi: được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Lực lượng công an, quân đội làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, giữ an ninh trật tự phải làm việc hết công suất.

Tại khu vực phố Nguyễn Thái Học – Hàng Cháo, gần quảng trường Ba Đình, hàng dài người dân tập trung, chờ đợi để có vị trí xem diễu binh tốt nhất.

Họ mang theo cả phích nước, mì tôm, và đồ ăn nhẹ để chuẩn bị cho một đêm thức trắng.

Có lẽ, đây là lần hiếm hoi các phóng viên ANTĐ chứng kiến được sự kiên nhẫn và lòng yêu nước thể hiện rõ như vậy.

Người dân không ngại thời tiết bất lợi, sự vất vả, chỉ để đổi lấy khoảnh khắc thiêng liêng và đầy tự hào.

Dòng người đổ về ngày một đông, lực lượng công an, quân đội làm nhiệm vụ điều tiết giao thông cũng phải làm việc hết công suất.

Lực lượng Công an có mặt ở các tuyến phố phân luồng giao thông.

Các cựu chiến binh được các chiến sỹ Công an nhiệt tình chỉ dẫn tới vị trí ưu tiên.

Hình ảnh đẹp của chiến sỹ Cảnh sát cơ động CATP khi làm nhiệm vụ ở đầu đường Thanh Niên.

Không khí các phố phường rất sôi động.

Các con phố gần quảng trường Ba Đình đều đông kín người.

Điều đặc biệt là không hề có xô xát, chen lấn, thay vào đó, những cái vẫy tay thân thiện của người dân đã gửi gắm một thông điệp trân trọng đến những người chiến sĩ đang vất vả phân luồng, giữ gìn trật tự.

Những lời cảm ơn, những nụ cười, tất cả đã tạo nên một hình ảnh đẹp đẽ về sự đồng lòng, về tình cảm quân – dân.

Không chỉ có người trẻ, mà cả những cụ già, em nhỏ cũng có mặt. Một em bé reo hò khi thấy các chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Họ đến đây không chỉ để xem một màn trình diễn, mà là để được hòa mình vào không khí lịch sử, để truyền đi ngọn lửa yêu nước từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Mặc dù lễ diễu binh, diễu hành chưa chính thức diễn ra, nhưng sự có mặt của hàng vạn người dân nơi đây đã trở thành một lễ diễu hành của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Chờ đợi đến thời khắc chính thức diễn ra lễ kỷ niện Quốc khánh 2/9, đó sẽ là khoảnh khắc mà mỗi người Việt Nam đều cảm thấy tự hào, khi nhìn thấy sức mạnh và sự đoàn kết của dân tộc mình.