Không khí đón Xuân Bính Ngọ 2026 tràn ngập khắp phố phường Thủ đô
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, khắp phố phường Hà Nội rộn ràng không khí đón Xuân. Sắc hoa hòa cùng tiếng nói cười của người dân đi sắm đồ Tết rộn ràng khắp các khu phố.

Khắp các nẻo đường tại Hà Nội, hương sắc mùa Xuân tràn ngập với đa dạng hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các loại cây cảnh như đào, quất, mai với đa dạng mẫu mã và chủng loại được trưng bày đợi chủ đón về chơi Tết. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Không khí chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội, đặc biệt tại khu vực phố cổ mang một sắc thái trầm mặc nhưng vẫn rộn ràng nét văn hóa truyền thống. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Điểm nhấn lớn nhất của không gian Tết Hà Thành vẫn là chợ hoa Hàng Lược – phiên chợ hoa cổ nhất Thủ đô, nơi lưu giữ hồn cốt Tết xưa giữa lòng đô thị hiện đại. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Mặc dù dòng người vẫn đổ về các tuyến phố như Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi để tham quan, chụp ảnh check-in rất đông, nhưng hoạt động mua bán thực tế có phần ảm đạm và dè dặt hơn mọi năm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các loài hoa quý như Nhất chi mai được nhiều người 'ngắm nghía' và lựa chọn về trưng Tết. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các khu vực bán hoa trang trí rực rỡ sắc màu, mang không khí phấn khởi mùa Xuân. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trái lại, các khu vực làm hội chợ hoa Xuân 2026 cũng rực rỡ sắc màu và tấp nập người mua kẻ bán hơn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại hội chợ hoa Xuân khu vực Mỹ Đình đã rộn ràng với sắc hoa và tiếng nói cười của người dân đi tham quan, mua sắm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo chia sẻ của một số tiểu thương, đào huyền năm nay được nhiều người lựa chọn vì hoa nở to đẹp, tuy nhiên rất 'kén' khách bởi cành đào huyền chiếm không gian trưng bày lớn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bên cạnh sắc hồng của đào là vẻ đẹp của màu trắng nhất chi mai từ vùng cao được vận chuyển về Thủ đô để 'đón Tết.' (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sắc Xuân Bính Ngọ 2026 đã tràn ngập khắp phố phường Thủ đô. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)












