Không nghe lời 'Người nhện', Son Heung-min làm nên lịch sử với Tottenham

Son Heung-min từng được khuyên rời Tottenham để tìm danh hiệu, trong khi đó, HLV Ange Postecoglou bị chỉ trích rất nhiều trước khi cùng Tottenham vô địch Europa League.

Son Heung-min cùng Tottenham giành chức vô địch Europa League mùa 2024/25 sau khi đánh bại Man Utd ở chung kết với tỷ số 1-0. Chiến thắng này không chỉ chấm dứt 17 năm khô hạn danh hiệu của Tottenham mà còn đánh dấu lần đầu tiên Son Heung-min nâng cao chiếc cúp vô địch sau 15 năm thi đấu chuyên nghiệp.

Son Heung-min xóa bỏ "lời nguyền"

Son Heung-min, đội trưởng của Tottenham và ngôi sao số 1 của bóng đá Hàn Quốc, từ lâu bị cho là dính lời nguyền khi chưa từng giành được danh hiệu lớn nào tại châu Âu. Dù đã ghi hơn 170 bàn thắng ở cấp CLB, giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League và giải thưởng Puskas, Son vẫn luôn bị ám ảnh bởi những lần về nhì: Premier League mùa 2016/17, League Cup mùa 2020/21 và UEFA Champions League mùa 2018/19.

Thậm chí với đội tuyển quốc gia, thành tích đáng chú ý nhất của anh chỉ là huy chương vàng Asian Games 2018, một thành tích khá khiêm tốn khi mà Hàn Quốc được xem là đội bóng mạnh của châu Á.

Son Heung-min vô địch Europa League với Tottenham

Son Heung-min vô địch Europa League với Tottenham

Trong trận chung kết Europa League vừa qua, Son Heung-min vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 67, thay cho Richarlison. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hình ảnh Son ôm đồng đội James Maddison và rơi nước mắt trong màu cờ Hàn Quốc (Taegeukgi) đã khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

Đây là khoảnh khắc lịch sử, khi Son trở thành cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên làm đội trưởng của một câu lạc bộ châu Âu đăng quang ở một giải đấu cấp châu lục.

Son Heung-min chia sẻ đầy cảm xúc: “Tôi tự hào khi sinh ra là người Hàn Quốc. Cảm ơn người hâm mộ đã giúp tôi hoàn thành mảnh ghép cuối cùng của sự nghiệp”. Anh cũng hài hước nhắc đến vết sẹo trên trán do va chạm khi nâng cúp: “Ai đó đã đẩy tôi, nhưng đó là vết sẹo vinh quang!” Với danh hiệu này, Son không ngần ngại gọi mình là “huyền thoại Tottenham”, một sự tự tin hiếm thấy từ cầu thủ vốn nổi tiếng khiêm tốn.

Tuy nhiên Son có lý khi nói như vậy. Anh đứng thứ 5 trong Top những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử của Tottenham với 173 bàn, đứng thứ 7 trong Top 10 cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử CLB (454 trận) và đứng thứ 2 trong danh sách những cầu thủ Tottenham ghi bàn nhiều nhất ở đấu trường châu Âu (27 bàn).

Tom Holland từng khuyên Son Heung-min rời Tottenham

Tom Holland từng khuyên Son Heung-min rời Tottenham

Tom Holland, nam diễn viên thủ vai “Người Nhện” trong vũ trụ điện ảnh Marvel và là một fan của Tottenham, đã chia sẻ vào năm 2023 rằng: “Tottenham chưa bao giờ vô địch, nên thật sự rất khó khăn để cổ vũ họ. Tôi sẽ nói với Harry Kane là hãy đến Real Madrid. Hãy đến đó và trở thành cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới, điều mà anh ấy xứng đáng có được. Với Son Heung-min, tôi muốn nhắn nhủ là hãy đi cùng Harry Kane, cùng nhau đến đó, cùng nhau vô địch Champions League, làm ơn".

Kane, người đã chuyển sang Bayern Munich (Đức) vào mùa giải trước, đã giành chức vô địch Bundesliga mùa này và thoát khỏi cảnh trắng tay.

Trong số 11 cầu thủ Tottenham từng ra sân ở trận chung kết Champions League châu Âu gặp Liverpool cách đây 6 năm, chỉ còn Son Heung-min là người duy nhất vẫn còn ở lại CLB.

Cuối cùng, chính Son Heung-min đã cùng Tottenham giành được danh hiệu đầu tiên sau 17 năm – lần gần nhất đội giành chiến thắng là ở Cúp Liên đoàn năm 2008. Lòng trung thành của ngôi sao người Hàn Quốc cuối cùng cũng được đền đáp.

HLV Ange Postecoglou giữ đúng lời hứa

Trong khi đó, HLV Ange Postecoglou, người từng bị truyền thông và người hâm mộ chỉ trích vì thành tích tệ hại của Tottenham ở Premier League (xếp thứ 17), đã giữ lời hứa của mình. Khi mới đến Tottenham, ông tự tin tuyên bố: “Tôi luôn giành danh hiệu ở mùa thứ 2.”

Suốt cả mùa giải này, Ange bị chỉ trích là cứng nhắc, không đủ linh hoạt để đưa Spurs có danh hiệu, đặc biệt khi đội bóng chơi bết bát ở Premier League.

Tuy nhiên ở trận chung kết với Man Utd, sau bàn thắng của Brennan Johnson, hàng nghìn cổ động viên Tottenham phía sau khung thành bắt đầu tin vào chiến thắng.

Khoảnh khắc cho thấy sự quyết đoán rõ nhất của nhà cầm quân người Australia đến ở phút 79, khi Johnson bị rút ra và thay bằng trung vệ Kevin Danso. Postecoglou chủ động chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ, trong đó Cristian Romero – cầu thủ xuất sắc nhất trận – và Micky van de Ven liên tục lăn xả cản phá những quả tạt yếu ớt của Man Utd.

HLV Ange Postecoglou giúp Tottenham vô địch Europa League

HLV Ange Postecoglou giúp Tottenham vô địch Europa League

Khác với phong cách “Angeball” tấn công rực rỡ từng làm nên thương hiệu ở mùa đầu tiên, Tottenham trong trận chung kết đã chơi thực dụng, phòng ngự sâu và kiểm soát trận đấu trước sức ép dữ dội từ Manchester United. Bàn thắng duy nhất của họ đến từ pha phối hợp giữa Pape Sarr và Brennan Johnson, có phần may mắn khi bóng chạm chân hậu vệ Luke Shaw.

Chiến thuật này cho thấy sự linh hoạt của Postecoglou, người đã điều chỉnh để phù hợp với tình thế, mang về danh hiệu châu Âu đầu tiên cho Tottenham sau 41 năm kể từ UEFA Cup 1983/84.

Ngược lại, Ruben Amorim mới là người phải trả lời nhiều câu hỏi. Không điểm yếu nào trong màn trình diễn kém cỏi của Man Utd là khó đoán – từ việc Rasmus Hojlund bị cô lập, Shaw chậm chạp, cho đến sự mờ nhạt của Mason Mount – vậy mà Amorim vẫn cứng nhắc không thay đổi gì trong cách tiếp cận.

Tottenham đã làm nên lịch sử theo cách không ai ngờ. Đội bóng của Postecoglou chỉ cầm bóng 27%, duy nhất một cú sút trúng đích – trông như một pha phản lưới của Luke Shaw. Tổng cộng Spurs chỉ có 3 cú sút và hoàn thành vỏn vẹn 115 đường chuyền.

Chiến thắng tại Europa League theo cách như vậy – có thể nói là “phi-Angeball” nhất – lại càng thêm ấn tượng. Câu hỏi bây giờ là liệu thành công này của Ange có đủ để thuyết phục ban lãnh đạo Tottenham về việc có tiếp tục đặt niềm tin ở ông hay tìm một nhà cầm quân khác.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/khong-nghe-loi-nguoi-nhen-son-heung-min-lam-nen-lich-su-voi-tottenham-ar944596.html