Không quản đường xa, người dân về Thủ đô nhận phụ san kỷ niệm ngày thống nhất
Trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, người dân các tỉnh, thành phố không quản ngại đường xa đến trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tham quan Triển lãm tương tác và nhận tờ phụ san đặc biệt.

Độc giả háo hức nhận phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân.
Đi từ 4 giờ 30 sáng để nhận phụ san của Báo Nhân Dân
Dù sáng ngày 1/5 trời Hà Nội đổ mưa lớn, nhưng đông đảo người dân từ nhiều tỉnh, thành phố vẫn đến Báo Nhân Dân để nhận phụ san đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Đón nhận tờ phụ san, chị Đinh Thị Thắm, Công ty TNHH Best Company (Thái Bình) xúc động bày tỏ: "Vì không có điều kiện di chuyển vào miền nam chứng kiến không khí hào hùng của những ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước nên mấy chị em làm cùng công ty tổ chức một chuyến lên Hà Nội để hòa mình vào dòng chảy lịch sử của dân tộc".

Nhóm bạn của chị Đinh Thị Thắm hào hứng chụp ảnh cùng phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân.
Để có mặt tại Thủ đô và kịp nhận phụ san của Báo Nhân Dân, chị Thắm và những người bạn phải di chuyển bằng xe ô-tô cá nhân từ Thái Bình lúc 4 giờ 30 phút. Lên đến Hà Nội, sau khi đi một vòng hồ Hoàn Kiếm, đoàn của chị đến với khuôn viên Báo Nhân Dân tham quan triển lãm và nhận tờ phụ san đặc biệt.
Cầm trên tay tờ phụ san, chị Thắm chia sẻ: "Nhiều ngày qua, theo dõi qua các mạng xã hội như Facebook, Tiktok... thấy tờ phụ san này đang rất 'hot', tôi tò mò cũng muốn sở hữu một tờ. Tận mắt chứng kiến, tôi thấy quá bất ngờ bởi tờ phụ san được thiết kế đẹp, chi tiết, dòng thời gian sự kiện rõ ràng. Những trang báo với những bài viết, hình ảnh tư liệu quý về chặng đường đấu tranh gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 được chuyển tải một cách hiện đại, hấp dẫn".
Cùng với việc sở hữu tờ phụ san, chị Thắm cùng những người bạn còn thích thú với những mô hình tại không gian triển lãm của Báo Nhân Dân, được trải nghiệm công nghệ trình chiếu hiện đại với âm thanh, hình ảnh sống động. Bên cạnh đó, những mô hình check-in bắt mắt khiến nhóm của chị không khỏi bất ngờ.
“Mô hình chiếc xe tăng 390, sạp Báo Nhân Dân hay túp lều dã chiến đều mang đến cho chúng tôi những trải nghiệm thật mới mẻ. Qua đó, chúng tôi cảm nhận rõ niềm xúc động, tự hào dân tộc và biết ơn các thế hệ cha anh đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc”, chị Đặng Thị Thắm bày tỏ.

Tô Tiến Thắng và bạn tham quan triển lãm tại khuôn viên Báo Nhân Dân.
Vượt qua cơn mưa nặng hạt, sáng 1/5, bạn Tô Tiến Thắng (thành phố Hải Phòng) đến tham quan Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước của Báo Nhân Dân.
Lật giở từng trang của tờ phụ san đặc biệt vừa được phát, Thắng không khỏi ngạc nhiên trong đó nhiều thông tin bổ ích như các dấu mốc lịch sử trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Tô Tiến Thắng cho biết, đây là lần đầu tiên bạn được trải nghiệm một triển lãm lịch sử kết hợp công nghệ. Bên cạnh các kiến thức lịch sử được thể hiện tại triển lãm với hình thức hấp dẫn, việc áp dụng công nghệ 3D mapping để trình chiếu hình ảnh Chiến dịch Hồ Chí Minh trực tiếp lên tờ Báo Nhân Dân đã tái hiện khoảnh khắc lịch sử của chiến thắng 30/4. Cách tiếp cận này giúp giới trẻ cảm nhận lịch sử một cách trực quan và sinh động hơn.
Trước khi rời triển lãm, Thắng bày tỏ mong muốn có cơ hội được Ban Tổ chức tặng thêm nhiều bản phụ san đặc biệt để gửi tặng cho bạn bè hiện đang sống và làm việc tại nước ngoài để họ có thể hiểu thêm về những thắng lợi vẻ vang của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ mai sau
Dậy từ sớm, bà Hoàng Thị Xuyên (Khoái Châu, Hưng Yên) cùng con gái và các cháu lên Hà Nội viếng Lăng Bác và tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch. Sau khi qua Lăng Bác, 3 thế hệ gia đình bà Xuyên đến Báo Nhân Dân để nhận phụ san đặc biệt và cùng nhau trải nghiệm các hoạt động tại triển lãm tương tác.

Gia đình bà Hoàng Thị Xuyên chụp ảnh lưu niệm khi có được tờ phụ san.
Bà Xuyên cho biết, kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày nên các con cháu muốn bà lên Thủ đô để cảm nhận không khí hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
“Biết triển lãm của Báo Nhân Dân, tôi cùng con cháu đến tìm hiểu về ý nghĩa của ngày thống nhất non sông. Dù chỉ tái hiện lại, nhưng thông qua các hoạt động tại triển lãm đã góp phần bồi đắp thêm lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ mai sau”, bà Xuyên chia sẻ.
Đi cùng bà, mẹ và các em tới tham quan triển lãm, em Lê Tuyết Anh chia sẻ, qua mạng xã hội, em biết đến triển lãm và ấn phẩm phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân. Nhân ngày nghỉ lễ, em mời bằng được bà và mẹ đến đây để tham quan triển lãm và trực tiếp nhận tờ phụ san.
Tuyết Anh bộc bạch: "Em thực sự bất ngờ và vô cùng xúc động khi được cầm trên tay tờ phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân. Qua phụ san, em hiểu rõ hơn về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, từ đó thấy mình cần phải nỗ lực học tập, sống có trách nhiệm hơn để xứng đáng với những mất mát, hy sinh ấy”.

Anh Phạm Công Pháp cùng con trai nhận phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân.
Nhân chuyến lên tham quan các địa danh của Thủ đô trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, anh Phạm Công Pháp (Đô Lương, Nghệ An) cùng con trai có dịp ghé thăm Triển lãm kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước của Báo Nhân Dân.
Anh Pháp cho biết, sáng nay, dù trời mưa rất to, nhưng anh vẫn muốn đưa con trai đến Báo Nhân Dân bởi bạn nhỏ rất yêu thích và mong muốn được tìm hiểu về lịch sử.
Lần đầu tiên được thấy một tờ phụ san báo in kết hợp công nghệ, anh Pháp cho rằng, phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân với ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) giúp bạn đọc tương tác trực tiếp với những thông tin lịch sử qua điện thoại thông minh.
Những thông tin trên tờ phụ san cũng vô cùng dễ nhớ, hình ảnh chân thực, âm thanh sống động. "Tôi vô cùng thích thú và trân trọng khi đón nhận phụ san đặc biệt này của Báo Nhân Dân. Về nhà, tôi sẽ hướng dẫn các con cùng tìm hiểu, để các con thấy rõ hơn về những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước và thêm yêu quý, trân trọng hòa bình của ngày hôm nay”, anh Pháp bày tỏ.

Gia đình anh Đỗ Văn Thực và chị Phan Thị Sen chụp ảnh cùng mô hình xe tăng 390.
Khác với mọi năm, gia đình anh Đỗ Văn Thực và chị Phan Thị Sen ở Lạng Giang, Bắc Giang lại chọn Hà Nội là điểm đến tham quan trong dịp nghỉ lễ 30/4. Từ sáng sớm, mặc dù trời mưa lớn, hai vợ chồng anh Thực đưa hai cô con gái đến “check in” tại Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước do Báo Nhân Dân tổ chức.
Anh Thực chia sẻ, qua các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng mạng xã hội, anh đã biết đến triển lãm. Dịp nghỉ lễ này, anh quyết định đưa các con đến đây để được trải nghiệm những âm thanh, hình ảnh trực quan, tái hiện ngày tháng lịch sử cách đây 50 năm; qua đó để các con anh hiểu thêm về lịch sử hào hùng của cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam giành độc lập, thống nhất đất nước.
"Sinh ra và lớn lên trong thời bình, không phải chứng kiến cảnh bom rơi đạn lạc trong chiến tranh, không phải chia ly, mất mát như bao thế hệ trước, đến với triển lãm, tôi như được sống cùng những thời khắc lịch sử của dân tộc, như được sống trong không khí hân hoan trong ngày miền nam được giải phóng, đất nước được thống nhất.
Với tôi, triển lãm của Báo Nhân Dân là sự kiện có ý nghĩa to lớn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tấm lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha, ông trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân Việt Nam”, anh Đỗ Văn Thực tâm sự.