Khu tưởng niệm Bác Hồ nơi cuối trời Nam của Tổ quốc

Ngày 2/9 hằng năm không chỉ là dịp để người dân Việt Nam trên khắp đất nước được sống lại với khí thế thiêng liêng của mùa Thu cách mạng và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, mà còn là thời khắc để trái tim mỗi người lặng đi trong nỗi nhớ về ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng.

Nhà sàn Bác Hồ và khuôn viên cây xanh, ao cá trong Khu tưởng niệm Bác Hồ ở khóm 4, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Mỹ Xuyên

Nhà sàn Bác Hồ và khuôn viên cây xanh, ao cá trong Khu tưởng niệm Bác Hồ ở khóm 4, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Mỹ Xuyên

Hiện nay, các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có 34 đền thờ, phủ thờ Bác Hồ đều được tu bổ, tôn tạo khang trang, trở thành biểu tượng văn hóa, lịch sử quan trọng trong đời sống của quân dân miền sông nước Cửu Long. Hằng năm, các đền thờ, phủ thờ luôn duy trì hoạt động mừng sinh nhật Bác, lễ giỗ, dâng hương, báo công..., tạo nên một nét văn hóa rất riêng biệt.

Nếu như các đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau; phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long; xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ... được xây dựng ngay sau khi Bác Hồ qua đời để tỏ lòng thành kính, là một trong những phong trào biến đau thương thành hành động, thì Khu tưởng niệm Bác Hồ (khóm 4, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) được xây dựng năm 1994 nhằm thỏa lòng mong mỏi của người dân vùng cực Nam Tổ quốc được viếng Bác, bày tỏ tấm lòng thành kính đối với vị cha già dân tộc. Nhiều hạng mục công trình như khuôn viên cây xanh, ao cá được tái hiện theo nguyên mẫu khuôn viên nhà sàn Bác Hồ ở Thủ đô Hà Nội.

Ông Lê Minh Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau cho biết: Ý nguyện được ra Hà Nội viếng Bác và thăm nhà sàn nơi Bác ở và làm việc lúc sinh thời luôn thôi thúc trong lòng mỗi người dân Đất Mũi. Nhưng vì khoảng cách địa lý xa xôi, kinh tế khó khăn nên không phải ai cũng thực hiện được ước nguyện đó. Tháng 10/1994, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau) xin chủ trương xây dựng nhà sàn Bác Hồ để mọi người đều được đến viếng thăm, thắp hương tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Từ khi khánh thành Khu tưởng niệm Bác Hồ, nơi đây không chỉ dành riêng cho bao thế hệ người con vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc tìm đến bày tỏ lòng thành kính, tri ân Bác, mà còn phục vụ du khách khắp nơi mỗi khi đến đây ” - ông Lê Minh Sơn nói.

Năm 2014, Khu tưởng niệm Bác Hồ được tôn tạo lại trên khu đất có tổng diện tích hơn 6ha. Bên cạnh những hạng mục như nhà sàn, ao cá, nhà trưng bày, chiếu phim, thì gian thờ Bác là điểm nhấn quan trọng nhất, được xây dựng theo kiến trúc đặc trưng của đình làng Nam Bộ, mái ngói, vòm cong; toàn bộ cách bày trí, thiết kế từ cổng tam quan bước lên bậc thềm dẫn đến khoảng sân rộng, bên trong gian thờ tập trung thể hiện tình cảm của đồng bào miền Nam nói chung, nhân dân tỉnh Cà Mau nói riêng đối với Bác. Điều ấn tượng là trong Khu tưởng niệm Bác Hồ còn có khuôn viên cây xanh với hàng trăm loại cây mang giá trị lịch sử, văn hóa do lãnh đạo Trung ương và địa phương cùng người dân trồng lưu niệm, đã tạo ra hệ sinh thái thực vật phong phú, đa dạng. Những hàng cây đã trở nên thân thuộc, in đậm trong ký ức những ai đặt chân đến đây tham quan, viếng Bác.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Chiến (xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau) đến viếng Khu tưởng niệm Bác Hồ, xúc động nói: “Người dân miền Nam chưa từng một lần được đón Bác vào thăm. Nhiều người trong số chúng tôi cũng chưa một lần được đến Hà Nội, vào Lăng viếng Bác. Nhưng khi đến khu tưởng niệm này, tôi như thấy Bác đã ở đây. Ðến gian thờ thắp nén nhang thơm tưởng nhớ Bác, lòng người trở nên thanh thản, an yên, như trút hết được mọi bộn bề suy tư thường nhật ra khỏi tâm trí...”.

Ðược kế thừa từ lớp người đi trước, thuyết minh viên Trần Chúc Ly chia sẻ: “Chuẩn bị nội dung hướng dẫn các đoàn lãnh đạo các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân cử hành lễ viếng, dâng hương Bác Hồ là việc làm thường nhật của tôi. Nằm lòng tất cả nội dung, nhưng cứ mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, ai nấy không khỏi lo lắng, cố gắng làm sao từ động tác, phong thái, giọng nói đạt được sự truyền cảm cao nhất... Mỗi nén nhang được thắp lên, hương khói hòa quyện là thể hiện tấm lòng thành kính của mình trong đó”.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau cho biết: 56 năm từ ngày Bác đi xa, trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, các hình thức chăm lo hương khói cho Người luôn được nhân dân duy trì không bao giờ ngừng nghỉ. Giữ hương khói cho Người là giữ gìn sự thành kính, biết ơn vô hạn với một bậc thánh hiền, là sự kế tục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc...

Hằng năm, Khu tưởng niệm Bác Hồ ở khóm 4, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau đón trên 200.000 lượt du khách đến tham quan, viếng Bác và là địa điểm sinh hoạt chính trị, văn hóa của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau, đồng thời là địa điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Vào lễ giỗ Bác Hồ hằng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Cà Mau cùng các tầng lớp nhân dân đều quy tụ về Khu tưởng niệm Bác Hồ để dâng hoa, dâng hương, viếng Bác.

Tháng 9 lại về. Người dân cả nước nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng lại càng nhớ Bác khôn nguôi với công ơn trời biển vì dân, vì nước, về sự hy sinh cao cả, đạo đức cách mạng sáng ngời của Người. Nhớ Bác, nhân dân nguyện giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mỹ Xuyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khu-tuong-niem-bac-ho-noi-cuoi-troi-nam-cua-to-quoc-post494136.html