Khúc ca bất diệt của niềm tự hào dân tộc

Tối nay 15.9, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), khán giả sẽ được thưởng thức concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' do Bộ VHTTDL tổ chức. Với không gian âm nhạc giàu cảm xúc, chương trình hứa hẹn mang đến một điểm nhấn nghệ thuật đặc biệt, khép lại những ngày hội rộn ràng của Triển lãm Thành tựu đất nước '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'.

Concert “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Concert “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Một Việt Nam hùng cường và tươi mới trong âm nhạc

Sau nhiều ngày diễn ra Triển lãm, hàng triệu lượt khách tham quan đã có dịp chiêm ngưỡng những thành tựu nổi bật của đất nước trên hành trình 80 năm dựng xây và phát triển. Và tối nay 15.9, không gian nghệ thuật Tôi yêu Tổ quốc tôi sẽ mang đến những khúc nhạc đặc biệt để khép lại chuỗi sự kiện ý nghĩa này.

Chương trình gồm ba phần: Tổ quốc tôi - Mạch nguồn ngàn năm, Tổ quốc tôi - Nơi triệu trái tim chung nhịp Tổ quốc tôi - Khát vọng tương lai, được chuẩn bị công phu từ nội dung cho đến dàn dựng sân khấu. Điểm nhấn là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa những ca khúc đã in dấu trong ký ức lịch sử với những sáng tác mới phản ánh hơi thở đương đại. Mỗi phần là một lát cắt ý nghĩa về lịch sử và văn hóa, đưa khán giả đi từ ký ức hào hùng, sức mạnh đoàn kết đến khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng trong thời kỳ mới.

Tôi yêu Tổ quốc tôi quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những tên tuổi gạo cội như NSƯT Đăng Dương, Việt Hoàn, Trọng Tấn, Ban nhạc Bức Tường… đến các giọng ca, ban nhạc được yêu mến như Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, Bảo Anh, Rhyder, Trọng Hiếu, Pia Linh, Double2T, cùng các gương mặt trẻ ấn tượng như Thu Hằng, Phương Nga, nghệ sĩ violin Anh Tú, Tứ tấu Sol Quartet, nhóm Thanh âm xanh, vũ đoàn TRE... Đồng hành có Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Hợp xướng Nhà hát Quân đội, Đoàn nghi lễ Quân đội và Công an. Sự hội tụ đa dạng này hứa hẹn mang đến bức tranh nghệ thuật đa sắc màu, vừa đậm đà bản sắc truyền thống, vừa tràn đầy sức sống đương đại.

Ở chương I Tổ quốc tôi - Mạch nguồn ngàn năm, khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc bất hủ như: Ca ngợi Tổ quốc (Hồ Bắc); liên khúc Việt Nam trong tôi là - Hoa mặt trời (Yến Lê, Trần Tuấn Hùng)... Đây là sự kết hợp độc đáo giữa rock, violin và giao hưởng, đem đến trải nghiệm mới mẻ, tái hiện hình ảnh Tổ quốc bất diệt qua những giai điệu vừa hùng tráng, vừa trẻ trung. Bên cạnh đó, ca khúc Tôi là người Việt Nam (Nguyễn Hải Phong) do ca sĩ Trọng Hiếu thể hiện, với sự hòa quyện giữa âm nhạc dân tộc và hiện đại, sẽ khẳng định niềm tự hào dân tộc, bản lĩnh con người Việt Nam trong thời đại mới. Đặc biệt, Đường đến đỉnh vinh quang (Trần Lập) - ca khúc biểu tượng cho sức mạnh vượt khó, khát vọng vươn lên - sẽ vang lên như một “lời thề” đồng hành cùng dân tộc trên con đường đi tới độc lập, hạnh phúc.

Đến chương II Tổ quốc tôi - Nơi triệu trái tim chung nhịp, khán giả sẽ được sống lại tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Những tiết mục sâu lắng như: Nỗi đau giữa hòa bình, Đồng đội, Tiến bước dưới quân kỳ... sẽ gợi nhắc công lao to lớn của các thế hệ đi trước. Song song với đó, các ca khúc hiện đại như Việt Nam I love, Việt Nam phi phàm... sẽ thổi vào chương trình nguồn năng lượng trẻ trung, khẳng định tinh thần hội nhập, sự tự tin và trách nhiệm viết tiếp câu chuyện dựng xây đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Khép lại là chương III Tổ quốc tôi - Khát vọng tương lai, nơi loạt ca khúc mới sáng tác vang lên, gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam thịnh vượng, hạnh phúc. Trong đó, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Made in Việt Nam... sẽ trở thành những nốt nhạc đặc biệt, vừa gắn kết truyền thống, vừa khẳng định khát vọng vươn tầm quốc tế. Đây cũng chính là lời khẳng định niềm tự hào dân tộc và ước mơ xây dựng một tương lai rạng rỡ cho đất nước.

Poster của chương trình

Poster của chương trình

Khúc ca đoàn kết và khát vọng

Điểm nhấn được chờ đợi nhất của concert chính là ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của Nguyễn Văn Chung. Phiên bản mới của ca khúc vốn quen thuộc với giới trẻ sẽ được thể hiện qua sự kết hợp giữa ca sĩ Tùng Dương, Hợp xướng Thăng Long, Dàn nhạc Giao hưởng và vũ đoàn TRE, khép lại chương trình như một lời hẹn với tương lai: Từ nền hòa bình hôm nay, dân tộc Việt Nam tiếp tục viết nên những trang sử mới bằng trí tuệ, nhân ái và khát vọng vươn lên không ngừng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Khi chứng kiến những đổi thay gần đây của đất nước, trong tôi trào dâng rất nhiều cảm xúc. Tôi có niềm tin tuyệt đối rằng dân tộc ta đang bước vào một kỷ nguyên mới với nhiều điều tốt đẹp chờ đón trong tương lai. Niềm tin ấy thôi thúc tôi sáng tác ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, không chỉ để gửi gắm tình cảm cá nhân, mà còn mong muốn trở thành lời hiệu triệu tuổi trẻ cùng chung tay dựng xây Tổ quốc Việt Nam ngày càng tươi đẹp”.

Theo nhạc sĩ, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật mà còn là nhịp cầu kết nối các thế hệ, khơi gợi niềm tin và trách nhiệm. Chính vì thế, concert Tôi yêu Tổ quốc tôi không đơn thuần là một đêm nghệ thuật bế mạc, mà là bản giao hưởng kết tinh từ 80 năm lịch sử. Tám mươi năm qua, dân tộc Việt Nam đã đi qua chiến tranh, vượt muôn vàn gian khó để kiến tạo một đất nước Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Hôm nay, trong hòa bình, mỗi người càng thấm thía hơn giá trị của đoàn kết, yêu thương và trách nhiệm gìn giữ những thành quả ấy.

Từ những ca khúc gợi nhớ chiến tranh đến các giai điệu trẻ trung, hiện đại, đêm nhạc trở thành sợi dây gắn kết triệu triệu trái tim, khẳng định sức sống trường tồn của một dân tộc giàu truyền thống và bừng sáng khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

THANH NGỌC; ảnh: TT

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/khuc-ca-bat-diet-cua-niem-tu-hao-dan-toc-168291.html