Khúc giao hòa văn hóa Việt Nam - Lào - Thái Lan

Rong ruổi trên những cung đường di sản Việt Nam - Lào - Thái Lan, ta như lạc vào khúc giao mùa văn hóa đầy sắc màu, nơi quá khứ và hiện tại đan xen, nơi tâm hồn được chạm đến những cung bậc cảm xúc sâu lắng nhất.

Chùa Phra That Phanom - thánh địa Phật giáo Thái Lan.

Chùa Phra That Phanom - thánh địa Phật giáo Thái Lan.

Tạm biệt Hà Nội khi phố thị lên đèn, theo chân hướng dẫn viên Công ty Du lịch WonderTour, chúng tôi bước lên xe, mang theo trái tim đầy háo hức. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều hướng về phía trước, nơi ánh bình minh của miền di sản đang chờ đón.

Ngày thứ 2 của hành trình, ngay khi mặt trời vừa ló rạng, Đông Hà chào đón chúng tôi bằng bầu không khí trong lành, mát rượi. Hành trình hôm nay đưa chúng tôi về với Quảng Trị - miền đất thiêng liêng ghi dấu những năm tháng oai hùng của dân tộc.

Bước chân trên con đường đầy dấu tích chiến tranh ở miền đất nắng lửa, chúng tôi chùng xuống trước sự tàn khốc của bom đạn. Thành Cổ Quảng Trị hiện ra với trầm mặc, uy nghi. Từng viên gạch, từng bức tường đều in hằn dấu vết thời gian, như lời kể thầm lặng về ý chí kiên cường, bất khuất của cha ông.

Vượt qua cung đường uốn lượn, chúng tôi đến với Lao Bảo - cửa ngõ kết nối Việt Nam với đất nước Triệu Voi. Thủ tục xuất nhập cảnh diễn ra nhanh chóng, mở ra trước mắt chúng tôi một thế giới mới với những trải nghiệm đầy thú vị. Lào chào đón du khách bằng nụ cười hiền hậu, những bản làng yên bình nép mình bên dòng Mekong lững lờ trôi.

Savannakhet - thành phố lớn thứ hai của Lào hiện ra thơ mộng với những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Pháp cổ. Chúng tôi dừng chân bên đường, thưởng thức món "Gà bản" nổi tiếng, cảm nhận hương vị ẩm thực độc đáo của đất nước Triệu Voi.

Chiều buông, chúng tôi đến Viêng Chăn - trái tim của Lào. Thành phố hiện đại nhưng vẫn giữ được nét cổ kính, trầm mặc. Khác với sự hối hả của những thành phố lớn, Viêng Chăn mang đến cảm giác bình yên đến lạ. Dạo bước trên những con phố nhỏ, thưởng thức ly cà phê đậm đà bên bờ sông Mekong, thời gian như ngừng trôi. Bữa tối ấm cúng khép lại ngày dài di chuyển, để lại trong lòng mỗi người những dư vị khó quên.

Bước sang ngày thứ 3, sắc màu văn hóa Đông Dương chạm tới những cảm xúc sâu lắng nhất. Viêng Chăn hiện ra với vẻ đẹp thanh bình, cổ kính. Chùa Mẹ Xì Mương linh thiêng với kiến trúc độc đáo, dát vàng lấp lánh, là nơi chúng tôi gửi gắm những lời cầu nguyện cho bình an, may mắn. Hơn cả một ngôi chùa, Mẹ Xì Mương được xây dựng vào năm 1566, là "linh hồn" của đất nước Triệu Voi, là nơi người dân gửi gắm niềm tin và hy vọng. Chúng tôi được trải nghiệm nghi thức cầu phúc độc đáo của người Lào và cảm nhận bầu không khí linh thiêng bao trùm cả không gian.

Patuxay - “Khải hoàn môn” của người Lào.

Patuxay - “Khải hoàn môn” của người Lào.

Rời chùa Mẹ Xì Mương, chúng tôi đến với Patuxay - biểu tượng của Viêng Chăn. “Khải hoàn môn” của người Lào sừng sững giữa lòng thành phố, là minh chứng cho tinh thần bất khuất, kiên cường của nhân dân Lào trong kháng chiến chống Pháp. Từ trên cao nhìn xuống, Viêng Chăn như một bức tranh thủy mặc hữu tình.

Mỗi bước chân là mỗi bước an yên, chúng tôi tham quan That Luổng - công trình kiến trúc Phật giáo ấn tượng với ngọn tháp cao vút dát vàng lấp lánh. That Luổng không chỉ là biểu tượng cho sự thịnh vượng của Phật giáo mà còn là niềm tự hào về lịch sử và văn hóa của người dân Lào. Tương truyền, That Luổng là nơi cất giữ xá lợi ngực của Đức Phật, mang ý nghĩa tâm linh vô cùng to lớn. Chúng tôi được hướng dẫn đi bộ 3 vòng theo chiều kim đồng hồ quanh That Luổng, vừa đi vừa cầu nguyện để gửi gắm những ước nguyện của mình.

Rời Viêng Chăn, chúng tôi đến với Udon Thani - thành phố năng động của Thái Lan. Công viên tượng Phật Sala Keoku với hơn 200 bức tượng Phật khổng lồ khiến ai nấy choáng ngợp bởi sự hùng vĩ, tráng lệ. Mỗi bức tượng là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, cũng là một câu chuyện, một triết lý sâu sắc về cuộc sống và tâm linh.

Ngày thứ 4, Nakhon Phanom - vùng đất giàu truyền thống văn hóa của Thái Lan chào đón chúng tôi bằng nắng vàng rực rỡ. Tháp Đồng Hồ - biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan sừng sững giữa lòng thành phố, là minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc. Năm 1960, trước khi hồi hương xây dựng đất nước theo lời kêu gọi của Bác Hồ, để ghi ơn đất nước Thái Lan đã giúp đỡ, người Việt tại đây đã xây dựng công trình Tháp đồng hồ lưu niệm ở trung tâm tỉnh Nakhon Phanom, cạnh bờ sông Mekong. Phần mái của tháp được thiết kế theo kiểu kiến trúc truyền thống Việt Nam. Phía sau cột tháp là một ngôi nhà nhỏ, nơi lưu giữ những dấu tích, tranh ảnh của người Việt.

Chùa Paya Sri Satta Nakarat linh thiêng, huyền bí.

Chùa Paya Sri Satta Nakarat linh thiêng, huyền bí.

Đi bộ dọc sông Mekong, chúng tôi chiêm bái Paya Sri Satta Nakarat linh thiêng với kiến trúc độc đáo cùng những truyền thuyết độc đáo. Ngôi chùa linh thiêng thờ thần rắn Naga 7 đầu - vị thần được người dân trong vùng tôn kính, biểu tượng cho sự màu mỡ, giàu sang và may mắn. Mỗi buổi chiều tối, người dân hướng về vị thần Naga cùng cầu nguyện khiến cả không gian càng trở nên huyền bí.

Sau khi thưởng thức bữa trưa với xôi gà nướng, cá nướng muối mang đậm văn hóa tiểu vùng sông Mekong, chúng tôi ghé thăm chùa Phra That Phanom. Đây là thánh địa Phật giáo của một vùng sông Mekong rộng lớn, nơi thờ xá lợi xương ức của Phật Ca Diếp - đại đệ tử đầu tiên của Đức Phật Thích ca Mâu Ni. Đây là 1 trong 4 ngôi chùa tháp được bảo trợ bởi Hoàng gia, là nơi các vị vua Thái Lan đến hành lễ trước khi đăng quang. Điều khiến chúng tôi choáng ngợp với ngôi chùa được xây trên nền móng cổ từ thế kỷ thứ 7 này là cả không gian Phật giáo được thếp vàng lộng lẫy. Đặc biệt là ngọn tháp cao 53m với đỉnh tháp được trang hoàng bằng khối vàng 110kg.

Chiều tối, chúng tôi di chuyển về tỉnh Mukdahan qua cánh đồng cối xay gió khổng lồ để chiêm bái Chùa Phu Monorom nằm trên đỉnh núi thuộc vườn quốc gia Phu Pha Thoep - nơi có tượng Phật trắng lớn nhất Đông Nam Á. Ngay sát chùa là tượng thần rắn Naga uy nghi nằm uốn lượn bên sườn núi. Khác với những tượng thần rắn Naga với các biến thể nhiều đầu thì thần rắn Naga ngự tại Phu Pha Thoep chỉ có 1 đầu, vảy màu ngọc lam huyền bí. Bức tượng thần rắn dài 122m, cao 20m này là biểu tượng du lịch của tỉnh Mukdahan.

Sau bữa tối thưởng thức món lẩu nướng Hàn Quốc, chúng tôi tự do dạo chơi, giao lưu với Việt kiều trước khi về khách sạn nghỉ ngơi, khép lại một ngày dài đầy ắp kỷ niệm.

Sáng ngày thứ 5, chúng tôi kết thúc hành trình khám phá với nhiều cảm xúc mang theo. Bữa trưa trên đất Lào thật vội nhưng cũng thật lạ. Dù lọc lõi những trải nghiệm khắp nơi trên thế giới, nhưng trải nghiệm 1 ngày ăn cơm 3 nước, khám phá văn hóa, tín ngưỡng, vẻ đẹp của Lào, Đông Bắc Thái Lan khiến chúng tôi bồi hồi với nhiều dư vị lạ. Về tới Huế, chúng tôi được sắp xếp bay trở về Hà Nội, mang theo hành lý đầy ắp quà lưu niệm và những kỷ niệm khó quên.

Chương trình Tour Du lịch đặc biệt được giới thiệu bởi Tổng cục Du lịch Thái Lan
TOUR VIỆT - LÀO - THÁI LAN
Chương trình độc quyền bởi WonderTour
Liên hệ: 19009335
www.wondertour.vn

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khuc-giao-hoa-van-hoa-viet-nam-lao-thai-lan-669604.html