Về rồi anh

Về rồi anh

Không còn xênh xang áo mũ

Không còn tất bật sớm khuya,

suy hơn, tính thiệt

cau có, buồn phiền

Bữa ăn lúc cô độc,

Khi đông người cũng lạc lõng, bơ vơ

***

Về rồi anh

Nghe hương quỳnh thoảng nhẹ

Cá bơi trong dòng nước êm đềm

Nghe chim hót trên cội me già trĩu trái

Hoa dưới nắng trưa đỏ rực với sen hồng

***

Về rồi anh

Thời gian vô tận?

Đủ đâu những chuyến đi dài

Kìa núi cao, rừng nguyên thủy

Bước chân mình có chạm tới không?

***

Về rồi anh

Lật sang trang mới

Như con sông phẳng lặng,

(còn lúc đắp bồi, bên lở, ai trách không?)

Như gốc rơm phơi nắng, dầm mưa

(cũng đã cho hạt gạo nuôi người)

***

Về rồi anh

Biên Hòa, trưa 21-6-2024

NSH.

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202406/ve-roi-anh-2a456fa/