'Khúc hát mùa hè' bằng thơ cho trẻ nhỏ

Tập thơ mới của nhà thơ Hồ Huy Sơn 'Mùa hè ra biển' như một khúc hát đầy lí lắc, đáng yêu và ngọt ngào dành cho các em nhỏ.

 Tập thơ "Mùa hè ra biển"

Tập thơ "Mùa hè ra biển"

Tập thơ Mùa hè ra biển gồm 24 bài thơ, được viết với nhịp thơ ngắn 3 - 4 - 5 chữ. 24 bài thơ là 24 bối cảnh khác nhau: Từ biển cả bao la đến ngay trước hiên nhà, từ trưa hè nắng gắt đến buổi tối mát trời… Mỗi khung cảnh lại có một góc nhìn, một câu chuyện riêng nhưng đều là góc nhìn của em bé, đều cực kỳ "trẻ con".

Dưới lăng kính của trẻ thơ, thiên nhiên xung quanh trở nên sinh động vô cùng. Mùa hè ra biển là cánh cửa mở ra thế giới ấy, để người lớn chúng ta có thể cùng con khám phá, và kết nối với chính đứa trẻ ở trong mình.

Tập thơ "Mùa hè ra biển" do họa sĩ Cẩm Nhung minh họa

Tập thơ "Mùa hè ra biển" do họa sĩ Cẩm Nhung minh họa

Theo tác giả Hồ Huy Sơn, thơ thiếu nhi không hẳn chỉ dành cho các em nhỏ mà bản thân người lớn đôi khi cũng cần đọc. Bởi, trước khi trở thành người lớn thì ai trong chúng ta cũng từng là những đứa trẻ. Đọc thơ thiếu nhi là cách để được trở về với đứa trẻ bên trong mình, được sống với những gì trong trẻo, hồn nhiên mà ngày thường, vì mải mê chuyện cơm áo, chúng ta đã đánh mất cơ hội đó.

"Tôi rất thích một khái niệm là "di sản ký ức". Có những thứ kỷ niệm ngày hôm qua đã trở thành "di sản", được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Và tôi tin, đứa trẻ nào, thời nào cũng háo hức khi Trung thu đến, khi Tết Nguyên đán về; hay say sưa với những trò chơi như thả diều, đá dế; sung sướng được bố mẹ cho đi tắm biển… Những kỷ niệm, những ký ức ấy tiếp tục được trao truyền đến những thế hệ sau qua những con chữ. Và viết là cách mà tôi mong muốn được gửi gắm những ký ức thân thương của mình, và cũng có thể là thế hệ mình đến các em. Chính di sản ký ức đó sẽ là sợi dây kết nối các thế hệ với nhau", nhà thơ Hồ Huy Sơn chia sẻ.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/khuc-hat-mua-he-bang-tho-cho-tre-nho-20240705100414917.htm