Khúc 'Samaki' Đà Nẵng - Nam Lào - Kỳ cuối: Vun đắp tình hữu nghị bền chặt
Từ những cuộc hội đàm cấp cao giữa lãnh đạo thành phố Đà Nẵng với chính quyền các tỉnh Nam Lào, dòng chảy kết đoàn được tiếp nối bằng không gian hợp tác rộng mở hơn. Vừa kết đoàn, vừa giữ gìn tiếng Việt và bản sắc, hạt giống của tình hữu nghị đang được lặng lẽ gieo ươm, bằng nhiều câu chuyện phía bên kia biên giới…

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Salavan dự khánh thành Trường Tiểu học và Trung học Hữu nghị tỉnh Salavan. Ảnh: THÀNH CÔNG
Duyên lành từ cuộc hạnh ngộ
Chiều muộn. Sân vận động thành phố Pakse (tỉnh Champasak), nơi đang diễn ra Hội chợ quốc tế Thương mại, đầu tư, du lịch năm 2026 rộn rã du khách và người dân địa phương ghé thăm. Gian hàng của thành phố Đà Nẵng nổi bật với biểu tượng cầu Rồng cùng những sản phẩm đặc trưng thu hút hàng trăm lượt khách đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm.
Ông Trần Duy Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Mộc Nhật Minh tất bật tiếp đón, trao đổi, giới thiệu về những sản phẩm trưng bày tại hội chợ. Sang đất Lào, cũng như nhiều doanh nghiệp khác trong cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng, ông Phương không giấu kỳ vọng sẽ mở rộng thị trường, giới thiệu các sản phẩm thế mạnh và tìm kiếm thêm các tệp khách hàng tiềm năng. Câu chuyện đầu tư, phát triển ở Lào cũng được doanh nghiệp cân nhắc, tìm hiểu nhân cuộc hạnh ngộ tại Pakse.
“Cuộc gặp gỡ trên đất bạn Lào là một trong những nền tảng để doanh nghiệp đưa ra hoạch định cho tương lai, tìm kiếm cơ hội và khả năng đầu tư. Điều này không chỉ đơn thuần là hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, mà còn tiếp nối mối kết đoàn, hữu nghị giữa doanh nghiệp Việt Nam với Lào nói chung, giữa các doanh nghiệp Đà Nẵng với doanh nghiệp các tỉnh Nam Lào nói riêng”, ông Phương chia sẻ.

Gian trưng bày các sản phẩm của Đà Nẵng tại Hội chợ quốc tế Thương mại, đầu tư, du lịch năm 2026 tại Champasak đầu tháng 4 vừa qua. Ảnh: THÀNH CÔNG
Hội chợ quốc tế tại Champasak mà công ty TNHH MTV Mộc Nhật Minh tham gia là một trong rất nhiều hoạt động do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse tổ chức. Bà Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse thông tin, thời gian qua, Tổng Lãnh sự quán đã nỗ lực đồng hành với doanh nghiệp và cộng đồng người Việt, đặc biệt tại các tỉnh Nam Lào.
“Để khơi thông nguồn lực hợp tác liên địa phương, thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa Việt Nam và Lào, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã tích cực kết nối 13 tỉnh, thành phố của Việt Nam với 4 tỉnh Nam Lào gồm: Champasak, Salavan, Sê Kông và Attapeu. Tổng Lãnh sự đã giám sát và thúc đẩy triển khai các biên bản ghi nhớ (MOU) một cách thiết thực, đi vào chiều sâu trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch và giáo dục. Riêng trong năm vừa qua, từ sự kết nối của Tổng Lãnh sự quán, đã có thêm 25 dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại địa bàn với tổng giá trị khoảng 500 triệu USD”, bà Tạ Phương Dung thông tin.
Cuộc hạnh ngộ trên đất bạn của doanh nghiệp và cộng đồng người Việt, không thể không kể đến vai trò kết nối, bảo vệ của Tổng Lãnh sự quán, điển hình là việc phối hợp với chính quyền các tỉnh Nam Lào ngăn chặn và chấm dứt tình trạng mất trộm mủ cao su ở các công ty do người Việt đầu tư. Tổng Lãnh sự quán cũng là kênh kết nối những tấm lòng Việt hướng về quê hương, khi đã vận động đóng góp hơn 500 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào miền Trung Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ trong năm 2025.
Hạt giống của tình hữu nghị
Với cộng đồng khoảng 15.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại 4 tỉnh Nam Lào, đời sống và việc giữ gìn bản sắc dân tộc được đặc biệt quan tâm. Công tác dạy và học tiếng Việt được đặt lên hàng đầu thông qua các khóa tập huấn phương pháp dạy học cho giáo viên tại các trường hữu nghị. Với sự hỗ trợ tích cực của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, ngày hội STEM và hội thi Robot tại Lào lần đầu tiên được tổ chức. Đây là bước đi quan trọng giúp thế hệ trẻ Việt kiều và học sinh nước bạn tiếp cận với công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tương lai.

Một lớp học tiếng Việt dành cho cán bộ Lào tại tỉnh Savannakhet. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Tiếng Việt vẫn đều đặn vang lên trên đất Nam Lào. Từng có hơn 7 năm công tác tại Lào, cô giáo Bạch Thị Thoan, giáo viên Trung tâm Tiếng Việt tỉnh Attapeu nói, cộng đồng người Việt tại Lào vẫn luôn lấy việc dạy và cho con em học tiếng Việt là hoạt động chủ đạo để các thế hệ sau luôn nhớ về cội nguồn. “Dạy tiếng Việt cho các em là một niềm tự hào, cũng là trách nhiệm của các thầy cô ở trung tâm để góp phần gìn giữ tiếng nói, bản sắc của dân tộc cho cộng đồng người Việt ở nước bạn. Ngoài ra, đối với các cán bộ, học sinh Lào, việc dạy tiếng Việt không chỉ giúp họ giao tiếp với người Việt, mà còn mở ra cơ hội giao lưu, học tập, nâng cao trình độ khi tham gia học đại học hoặc chương trình sau đại học ở Việt Nam”, cô Thoan chia sẻ.
Đầu tháng 4 vừa qua, sự kiện khánh thành công trình Trường Tiểu học và Trung học Hữu nghị tại huyện Khongsedone (tỉnh Salavan) đã trở thành dấu mốc quan trọng trong công tác chăm lo giáo dục và gìn giữ bản sắc văn hóa cho cộng đồng người Việt. Được nâng cấp từ Trường Tiểu học Hữu nghị của Hội người Việt Nam tỉnh Salavan, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Đà Nẵng, bao gồm khối nhà học 2 tầng với 5 phòng học, 2 phòng làm việc cùng trang thiết bị dạy học đồng bộ. Việc hoàn thành ngôi trường sau gần một năm thi công không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu học tập ngày càng tăng của con em người Việt Nam và học sinh Lào tại địa phương, mà cũng là minh chứng sống động cho tình đoàn kết đặc biệt giữa hai địa phương Đà Nẵng và Salavan.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình khẳng định, giáo dục - đào tạo là lĩnh vực hợp tác trọng tâm và việc đầu tư xây dựng cơ sở trường lớp chính là sự quan tâm thiết thực đối với đời sống kiều bào, giúp bà con yên tâm sinh sống. “Đà Nẵng mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để thế hệ trẻ duy trì việc học tập và gìn giữ tiếng mẹ đẻ trên đất nước bạn. Công trình trường học này được đưa vào sử dụng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia trong giai đoạn mới”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình cho hay.
Những hạt giống lặng thầm của tình hữu nghị vẫn đang lặng lẽ nảy mầm. Năm 2015, rời Sê Kông, Laksami Keopaseth sang tỉnh Quảng Nam (cũ) để theo học ngành điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam (nay là Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng). Sau 3 năm học, Laksami mang theo hành trang không chỉ kiến thức chuyên môn, mà còn là những trải nghiệm về cách làm việc, chăm sóc bệnh nhân, cách ứng xử trong môi trường y tế chuyên nghiệp. Trở về quê hương, Laksami hiện công tác tại Trung tâm Y tế huyện Thà Teng. Đây cũng là nơi lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sê Kông vừa khởi công Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng - Sê Kông trước thềm Tết cổ truyền Bunpimay năm 2026.
“Những năm tháng được nuôi dưỡng, đào tạo tại Việt Nam, tôi luôn nghĩ rằng, mình không chỉ học cho riêng bản thân, mà để về phục vụ quê hương, để những gì mình nhận được có thể tiếp tục lan tỏa. Thật mừng khi quê hương của tôi sắp có một bệnh viện mới khang trang hơn, người dân có thể được chăm sóc tốt hơn. Nếu được công tác tại bệnh viện mới, tôi sẽ cố gắng hết sức làm tốt nhất công việc của mình. Vì tôi biết ơn Quảng Nam, Đà Nẵng, biết ơn Việt Nam đã luôn giúp đỡ, quan tâm đến tôi trong thời gian học tập trước đây và cộng đồng, quê hương tôi ở Lào bây giờ”, Laksami Keopaseth nói.
Mối tình đoàn kết vĩ đại Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững vẫn đang được tiếp nối từ chính những người trẻ hôm nay. Một tình cảm son sắt, thủy chung, không bao giờ thay đổi…
Trong mạch quan hệ hữu nghị đặc biệt ấy, Chủ tịch đầu tiên của Lào - Hoàng thân Souphanouvong từng khẳng định: “Tình nghĩa Việt - Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất”.











