Khúc tráng ca trong chương trình 'Lời tri ân - Dòng sông Hoa Lửa'
Tối 18/9/2025, tại bến phà Long Đại, xã Trường Ninh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật 'Lời tri ân - Dòng sông Hoa Lửa' và Lễ công bố quyết định, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Bến phà II Long Đại – một trong những điểm vượt sông trọng yếu, ác liệt nhất trên tuyến đường 15, huyết mạch nối hậu phương miền Bắc với chiến trường miền Nam.

Một tiết mục biểu diễn tại chương trình “Lời tri ân - Dòng sông Hoa Lửa”
Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên; cùng thân nhân 16 thanh niên xung phong hy sinh tại bến phà II Long Đại và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Với tên gọi “Lời tri ân - Dòng sông Hoa Lửa”, chương trình gợi nhắc quá khứ bi tráng bên dòng sông Long Đại – một trong những dòng sông oằn mình dưới bom đạn để giữ được huyết mạch giao thông nối liền Nam - Bắc. “Hoa lửa” gợi đến hình ảnh những chiến sĩ anh dũng, nhiệt huyết, với ý chí kiên cường, rực sáng trong khói lửa chiến tranh. Lửa cháy từ bom đạn quân thù đã thắp nên lửa trái tim, lửa tinh thần trong mỗi chiến sĩ, kết tinh thành những bông hoa lửa rực rỡ. Trong thời bình, hình ảnh hoa lửa còn được ví như loài hoa bất tử, tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh anh dũng.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia “Bến phà II Long Đại - nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tháng 9/1972” cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.
Tại bến phà Long Đại, đế quốc Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh hủy diệt nhằm ngăn chặn sự chi viện từ miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Máy bay B-52 cùng nhiều loại máy bay khác đã trút xuống khu vực này hàng vạn tấn bom đạn. Dòng sông Long Đại vì thế trở thành biểu tượng bất khuất của ý chí và sự hy sinh. Đặc biệt, bến phà này ghi dấu sự kiện lịch sử không thể nào quên về sự hy sinh anh dũng của 16 thanh niên xung phong thuộc Đại đội C130 (7 nữ, 9 nam) quê ở tỉnh Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên. Họ đã ngã xuống trong hai đợt ném bom tàn khốc của đế quốc Mỹ vào tháng 9/1972, hiến dâng tuổi thanh xuân để đảm bảo mạch máu giao thông thông suốt khi làm nhiệm vụ mở đường, vận chuyển qua sông.
Chương trình “Lời tri ân - Dòng sông Hoa Lửa” là hoạt động giàu ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, khẳng định giá trị trường tồn của lịch sử, tôn vinh sự hy sinh thầm lặng, sẵn sàng dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc. Đây cũng là nguồn cảm hứng thiêng liêng, nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp bước cha ông, giữ trọn niềm tin và lý tưởng cao đẹp của dân tộc.