Khúc tự tình từ cây đàn guitar
Lê Quốc Vương - cái tên có thể còn lạ với nhiều người, nhưng mang trong mình một trái tim đầy đam mê và khát khao cháy bỏng với âm nhạc. Giữa vùng quê xa xôi, anh đã tìm thấy niềm vui và sự an ủi trong những giai điệu trầm lặng từ cây đàn guitar. Hành trình đến với âm nhạc của Lê Quốc Vương là một câu chuyện cảm động, chất chứa tình yêu, nỗi buồn và cả khát vọng vươn lên không ngừng trong cuộc sống.
Tuổi thơ và khát vọng âm nhạc
Ngay từ nhỏ, Lê Quốc Vương (SN 1991) đã sớm bộc lộ niềm say mê âm nhạc. Nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn đã không cho phép anh tiếp cận với môi trường học hành bài bản. Không vì thế mà nản chí, anh tự học đàn guitar, kiên trì tập luyện từng ngày. Đôi tay chai sạn dần làm quen với phím đàn, từng âm thanh cất lên như xoa dịu tâm hồn tuổi trẻ. Cây đàn guitar trở thành người bạn tri kỷ, nơi anh gửi gắm những tâm sự thầm kín.
Năm 1995, gia đình rời Quảng Ngãi chuyển vào lập nghiệp tại Bù Na, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng. Sau khi tốt nghiệp THPT, giấc mơ theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp vẫn âm ỉ “cháy” trong anh. Nhưng gánh nặng gia đình khiến chàng trai trẻ buộc phải tạm gác ước mơ, chọn học nghề để đỡ đần cha mẹ, nuôi các em thơ.
Biến cố ập đến khi cha anh bất ngờ qua đời vì bạo bệnh. Nỗi đau quá lớn khiến cả gia đình chìm trong mất mát. Trong một đêm mưa buồn, Lê Quốc Vương ôm cây đàn - kỷ vật cuối cùng cha để lại và để mặc cho những cảm xúc dâng trào. Giữa không gian tĩnh lặng, những giai điệu đầu tiên của ca khúc “Vắng cha” ngân vang một cách tự nhiên, như một lời tiễn biệt, một nỗi nhớ khôn nguôi của anh, của gia đình dành cho người cha yêu quý.
Từ ca khúc đầu tay đầy xúc động ấy, Lê Quốc Vương tiếp tục miệt mài sáng tác. Những tác phẩm như “Tương tư khúc”, “Khúc thiên thu”, “Yêu sắc màu”, “Hoài phương”, “Còn lại một miền quê” và “Bình Phước những lời ru” dần ra đời, mang đậm màu sắc trữ tình. Giai điệu mộc mạc, lời ca giản dị nhưng đầy cảm xúc, chạm đến trái tim người nghe bằng sự chân thành và sâu lắng.

Cây đàn guitar như người bạn tri kỷ, nơi nhạc sĩ Lê Quốc Vương gửi gắm những tâm sự thầm kín
Trong số các sáng tác của anh, ca khúc “Bình Phước những lời ru” mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là lời tri ân dành cho quê hương thứ hai, nơi đã cưu mang và nuôi dưỡng anh mà còn là món quà âm nhạc gửi đến gia đình, thầy cô, bạn bè và những người yêu thương. Qua bài hát, anh thể hiện tấm lòng gắn bó sâu sắc với mảnh đất và con người Bình Phước.
Tháng 11-2018, anh tổ chức đêm nhạc giới thiệu các sáng tác của mình tại Bù Na. Đêm nhạc có sự tham gia của nhiều ca sĩ và ban nhạc đến từ TP. Hồ Chí Minh và Bình Phước, đã diễn ra trong không khí ấm cúng, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo khán giả địa phương. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận nỗ lực và đam mê âm nhạc bền bỉ của anh.
Gửi trao yêu thương
Những nhạc phẩm của Lê Quốc Vương không chỉ được công chúng yêu mến mà còn nhận được sự đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Họ nhìn thấy ở anh một tiềm năng phát triển lâu dài với con đường sáng tác. Năm 2019, anh được kết nạp vào Chi hội Nhạc sĩ Bình Phước (trực thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh). Với một nhạc sĩ trẻ như Lê Quốc Vương, tham gia hội sẽ mang lại cho anh nhiều cơ hội trưởng thành.
Nhạc sĩ Lê Quốc Vương chia sẻ: “Được kết nạp vào chi hội là niềm vui và vinh dự lớn đối với tôi. Đây cũng là cơ hội quý để tôi học hỏi thêm kiến thức, kỹ năng sáng tác từ các nhạc sĩ đi trước. Nhờ đó, tôi có thể tự tin hơn trong những sáng tác sau này”.
Lê Quốc Vương - người con của quê hương, hình ảnh của một tâm hồn mộc mạc nhưng sâu sắc, luôn hướng về những giá trị nhân văn và tươi đẹp trong cuộc sống. Những người yêu mến Lê Quốc Vương hy vọng với tình yêu âm nhạc, thiết tha với cuộc sống, nhạy cảm với cái đẹp, nhạc sĩ trẻ này sẽ tiếp tục gửi đến công chúng những tác phẩm âm nhạc chất lượng - như những chiếc lá mùa xuân, nhẹ nhàng điểm tô cho đời bằng những cung bậc yêu thương.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/543/173107/khuc-tu-tinh-tu-cay-dan-guitar