Khúc tưởng niệm dưới trời Tây Bắc

Tháng Bảy lại về trên miền biên viễn cực Tây của Tổ quốc. Những cơn mưa mùa hạ lặng lẽ giăng màn trên đỉnh Khoan La San, phủ một màu sương bảng lảng lên những cánh rừng già nơi A Pa Chải.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Vĩnh Lương

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Vĩnh Lương

Nơi cột mốc chủ quyền lặng lẽ giữa đại ngàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên bằng tất cả lòng biết ơn và niềm tự hào. "Khúc tưởng niệm dưới trời Tây Bắc" là tiếng lòng của những người đang tiếp bước cha ông canh giữ biên cương, gửi tới những người đã đi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng tên tuổi và sự hy sinh của họ vẫn sống mãi trong lòng dân tộc.

Có lẽ không ở đâu, cảm nhận về giá trị của hòa bình, độc lập và chủ quyền lại rõ ràng như nơi biên cương của Tổ quốc. Bởi mỗi bước chân tuần tra trên đường biên, mỗi lần đứng gác dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa núi rừng, mỗi lần đặt tay lên cột mốc chủ quyền thiêng liêng, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nói chung và các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải nói riêng đều cảm nhận rất rõ rằng, phía sau sự bình yên hôm nay là máu xương của biết bao thế hệ cha ông đã ngã xuống.

Đứng trên đỉnh núi cao nhìn những dãy núi nối tiếp nhau đến tận chân trời, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải hôm nay thường nghĩ về những người lính của các thế hệ trước. Họ đã từng đi qua những cánh rừng này, từng băng qua những con suối này, từng mang trong tim tình yêu đất nước cháy bỏng như chúng tôi hôm nay. Nhưng điều khác biệt là họ đã sống trong những năm tháng mà vận mệnh dân tộc đứng trước những thử thách khốc liệt nhất. Khi Tổ quốc bị xâm lăng, khi non sông bị chia cắt, các anh đã không tiếc tuổi xuân, không tiếc máu xương, sẵn sàng lên đường chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc. Có những người trở về trong niềm vui chiến thắng. Có những người mang trên cơ thể những vết thương không bao giờ lành. Nhưng cũng có biết bao người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường xa, gửi tuổi thanh xuân của mình vào lòng đất mẹ để đất nước được hồi sinh trong hòa bình và thống nhất.

Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày tiếng súng chiến tranh ngừng vang trên đất nước Việt Nam. Những chiến trường khốc liệt ngày xưa đã trở thành những vùng quê trù phú. Đất nước đang từng ngày phát triển, đổi mới và hội nhập. Nhưng càng sống trong hòa bình, chúng ta càng thấm thía giá trị của những hy sinh đã làm nên hòa bình ấy.

Ở A Pa Chải, tháng Bảy là mùa của những cuộc hành trình trở về với ký ức. Những nén hương được thắp lên trong niềm thành kính. Những chuyến thăm hỏi gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh được tổ chức bằng tất cả tấm lòng tri ân. Những buổi sinh hoạt truyền thống được tổ chức để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử dân tộc, hiểu hơn về giá trị của hòa bình và trách nhiệm đối với tương lai đất nước. Đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là tình cảm thiêng liêng, là đạo lý được hun đúc từ truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

Những lần gặp gỡ các thương binh, bệnh binh, những người đã đi qua chiến tranh với những vết thương còn hằn sâu trên cơ thể, lắng nghe những lời chia sẻ của thế hệ cha anh đi trước có lẽ là những bài học truyền thống sâu sắc đối với mỗi người lính Đồn Biên phòng A Pa Chải, bởi họ hiểu rằng, điều hạnh phúc nhất của những người đã từng cầm súng không phải là được nhớ đến, mà là được nhìn thấy đất nước hòa bình, nhân dân hạnh phúc và thế hệ trẻ tiếp tục yêu nước, tiếp tục giữ gìn những gì cha ông đã đánh đổi bằng máu để giành lấy. Những lời tâm tình ấy đã theo cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải suốt hành trình công tác như một nhắc nhở rằng: Lòng biết ơn không chỉ nằm ở những lời tri ân hay những bó hoa tưởng niệm. Lòng biết ơn phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng trách nhiệm trong công việc, bằng sự tận tụy với nhân dân, bằng tinh thần sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.

Nơi cực Tây Tổ quốc hôm nay, những người lính Đồn Biên phòng A Pa Chải vẫn đang tiếp tục hành trình mà các thế hệ cha ông đã đi. Họ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng hành cùng đồng bào các dân tộc trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chăm lo giáo dục và y tế. Mỗi con đường được mở mới, mỗi mái nhà được dựng lên, mỗi em nhỏ được đến trường, mỗi bản làng bình yên đều là niềm vui của người lính Biên phòng. Và sâu xa hơn, đó cũng chính là cách cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tri ân những người đã hy sinh vì đất nước.

Và trong những ngày tháng Bảy thiêng liêng này, từ nơi cực Tây của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải lại kính cẩn thắp lên một nén tâm hương giữa đất trời Tây Bắc, như một lời tri ân từ trái tim gửi tới các anh hùng, liệt sĩ, những người với lời thề "sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử" để bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Quốc Tập

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khuc-tuong-niem-duoi-troi-tay-bac-post505918.html