Kiên Mộc hướng về ngày hội lớn

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử ở xã biên giới Kiên Mộc trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Từ trung tâm xã đến các thôn bản vùng cao, đâu đâu cũng thấy cờ đỏ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày hội của toàn dân.

Hơn một tháng nay, đội tuyên truyền lưu động của xã đã đến lần lượt các thôn để tuyên truyền thông tin về ngày bầu cử. Với những thôn ở xa trung tâm, các thành viên trong đội sử dụng xe máy chở theo loa phát thanh, băng qua những con đường dốc quanh co, len lỏi vào từng ngõ xóm để đưa thông tin về ngày bầu cử đến với bà con.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền xã còn tổ chức các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ để phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử. Đồng thời, các tổ bầu cử cũng phân công thành viên trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền, phát danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 để bà con nghiên cứu, tìm hiểu.

Cử tri thôn Bản Phục, xã Kiên Mộc tìm hiểu danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Cử tri thôn Bản Phục, xã Kiên Mộc tìm hiểu danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phương Tuấn Hưng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bản Lự, xã Kiên Mộc chia sẻ: Thời gian này, câu chuyện về ngày bầu cử được bà con nhắc đến với sự quan tâm và tràn đầy kỳ vọng. Chúng tôi đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để bà con hiểu và thực hiện quyền bầu cử theo đúng quy định. Để bảo đảm quyền lợi cho tất cả cử tri, thôn đã rà soát, lập danh sách hơn 160 cử tri, đồng thời chủ động liên lạc với những cử tri đi làm ăn xa để nắm thông tin nơi bỏ phiếu hoặc hướng dẫn bỏ phiếu tại nơi đang làm việc.

Hướng về ngày bầu cử, các tổ bầu cử và người dân tại các thôn cũng cùng nhau dọn dẹp, chỉnh trang khu vực bỏ phiếu. Trên khắp các tuyến đường thôn và tại các điểm bỏ phiếu, những lá cờ Tổ quốc được treo trang trọng, rực rỡ, tạo nên không khí vừa trang nghiêm, vừa ấm áp nơi bản làng vùng biên.

Đến thôn Bản Mục, sắc đỏ đã phủ kín tuyến đường trục thôn và khu vực nhà văn hóa – điểm bỏ phiếu của cử tri trong thôn vào ngày 15/3. Ông Hoàng Văn Thức, người dân trong thôn vui mừng chia sẻ: Qua loa truyền thanh và các buổi họp thôn, chúng tôi đã nắm được thông tin về ngày bầu cử. Nhà tôi ở gần khu vực bỏ phiếu nên ngay khi niêm yết danh sách các ứng cử viên và danh sách cử tri, tôi đã đến đọc và tìm hiểu. Hướng về ngày bầu cử, gia đình tôi cũng treo cờ Tổ quốc, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, háo hức chờ đón ngày hội. Đến hôm đó, gia đình tôi sẽ đi bỏ phiếu sớm để thực hiện quyền và trách nhiệm của mình.

Bên cạnh công tác tuyên truyền và chuẩn bị cơ sở vật chất, việc bảo đảm an ninh, trật tự cho ngày bầu cử cũng được địa phương đặc biệt quan tâm. Cấp ủy, chính quyền xã đã phối hợp với lực lượng công an và đồn biên phòng trên địa bàn xây dựng các phương án bảo đảm an toàn tại các khu vực bỏ phiếu, nhất là ở những thôn bản nằm gần khu vực biên giới.

Cử tri thôn Bản Quầy, xã Kiên Mộc phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Cử tri thôn Bản Quầy, xã Kiên Mộc phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Bà Hoàng Thị Kim Hoạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Hiện tổng số cử tri của xã là hơn 5.400 người. Để chuẩn bị cho ngày bầu cử, chúng tôi đã phân công các tổ kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu, đồng thời thường xuyên chỉ đạo rà soát, cập nhật danh sách cử tri. Cùng với đó, xã cũng chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Từ trung tâm xã đến các thôn bản xa xôi, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang lan tỏa rộng khắp. Những con đường vào bản rực rỡ cờ đỏ, những tấm pano tuyên truyền được treo ngay ngắn trước nhà văn hóa thôn, tất cả như báo hiệu ngày hội lớn đang đến rất gần. Ở nơi phên dậu của Tổ quốc, người dân vùng biên vẫn luôn ý thức rõ rằng mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Và trong niềm mong đợi ấy, bà con các thôn bản đang sẵn sàng hướng về ngày bầu cử với niềm tin và kỳ vọng vào một tương lai ngày càng phát triển của quê hương nơi biên cương.

Phương Vy

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/ron-rang-cho-ngay-hoi-5081287.html