Cử tri Đồng Nai chờ đợi ngày bầu cử
Những ngày này, không khí hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp đang lan tỏa rộn ràng khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh. Từ các khu dân cư, trường học đến khu công nghiệp, từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến các cộng đồng tôn giáo… đâu đâu cũng cảm nhận rõ sự quan tâm, kỳ vọng của cử tri đối với ngày hội lớn của đất nước.

Cử tri khu phố 34, phường Long Bình phấn khởi khi được cán bộ khu phố trao thẻ cử tri, sẵn sàng tham gia ngày bầu cử. Ảnh: Hồ Thảo
Trong bầu không khí ấy, cử tri ở nhiều tầng lớp, lứa tuổi đều bày tỏ niềm phấn khởi, háo hức chờ đến ngày được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Không khí phấn khởi lan tỏa trong từng gia đình, khu dân cư
Bà Nguyễn Thị Lan, cử tri tại xã Cẩm Mỹ chia sẻ: Gia đình bà có 5 thành viên đủ điều kiện tham gia bầu cử trong kỳ này. Khi nhận thẻ cử tri, ai cũng vui mừng và mong chờ đến ngày đi bỏ phiếu. Đặc biệt, con trai bà là Trần Thanh Kim Luân, 18 tuổi, sinh viên năm nhất Trường đại học Đồng Nai, lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân nên càng thêm háo hức. Những ngày qua, các thành viên trong gia đình thường cùng nhau tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để có thể lựa chọn những người thật sự xứng đáng. “Đây là sự kiện rất ý nghĩa, vì vậy cả gia đình tôi đều sẵn sàng và mong chờ đến ngày bầu cử để cùng tham gia ngày hội lớn của đất nước” - bà Lan chia sẻ.
Cùng chung niềm háo hức ấy, cô Vũ Thị Trúc, giáo viên Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (xã Bình Minh) cũng bày tỏ sự mong chờ khi sắp đến ngày được cầm thẻ cử tri tham gia bầu chọn những đại biểu mà nhân dân tin tưởng. Theo cô, các ứng cử viên lần này đều có nhiều thành tích nổi bật, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Cô kỳ vọng sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ phát huy tốt trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin của cử tri.
Theo quy định, việc bỏ phiếu trong ngày bầu cử 15-3 sẽ bắt đầu từ 7h sáng và thực hiện liên tục cho đến 19h cùng ngày. Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không trước 5h sáng, hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không quá 21h cùng ngày.
Cô Trúc cho biết thêm: Là giáo dân, sau khi tham gia các buổi lễ Chủ nhật, cô cũng như bà con giáo dân được các linh mục, cha xứ thông tin về ngày bầu cử, đồng thời nhắc nhở mọi người tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên để lựa chọn những người thật sự tiêu biểu. “Đây là lần thứ hai tôi tham gia bầu cử. Nếu như ở lần trước, khi còn trẻ, tôi chưa hiểu rõ hết các tiêu chuẩn đối với một đại biểu thì lần này tôi đã chủ động tìm hiểu kỹ hơn về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để có sự lựa chọn phù hợp nhất” - cô Trúc nhấn mạnh.
Không khí chờ đón ngày bầu cử cũng lan tỏa trong các khu công nghiệp - nơi tập trung đông người lao động. Anh Nguyễn Văn Hùng, công nhân Khu công nghiệp Amata cho biết: Những ngày này anh em công nhân đều háo hức chờ đến ngày bầu cử để trực tiếp lựa chọn những đại biểu mà mình tin tưởng. Dù công việc bận rộn, mọi người vẫn sẽ chủ động sắp xếp thời gian để tham gia bỏ phiếu đầy đủ. “Chúng tôi mong rằng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống, việc làm và các chính sách dành cho người lao động” - anh Hùng bày tỏ.
Sẵn sàng cho ngày hội lớn
Không chỉ ở các khu dân cư hay khu công nghiệp, tại các thôn, ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không khí hướng về ngày bầu cử cũng rất rộn ràng. Già làng Điểu Tơi (ở xã Thọ Sơn) cho biết: Bà con trong vùng đã sẵn sàng cho ngày hội non sông. Những ngày qua, trong các cuộc trò chuyện hằng ngày, già thường trao đổi với bà con về thời gian, địa điểm, cách thức bỏ phiếu cũng như các tiêu chuẩn của ứng cử viên. Những tuyến đường làng, ngõ xóm những ngày này rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử. Bà con trong thôn nhắc nhau sắp xếp công việc để đi bầu cử sớm, tham gia đầy đủ trong ngày hội lớn của toàn dân.
Theo già làng Điểu Tơi, thông qua các buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin giữa lãnh đạo địa phương với các chức sắc, già làng và người có uy tín trên địa bàn, ông càng hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Vì vậy, già luôn tích cực đồng hành với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động bà con tham gia bầu cử.
Cũng trong không khí phấn khởi của ngày bầu cử đang đến rất gần, cử tri Nguyễn Hồng Thúy (ở phường Long Bình) cho biết: Với tư cách là một công dân, bà cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi sắp được cầm trên tay thẻ cử tri để tham gia bầu chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp. Theo bà, những người được chọn phải là các đại biểu tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất và năng lực, để thực sự trở thành cầu nối chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền. Bà Thúy nhấn mạnh: “Sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, không khí phấn khởi trong nhân dân càng được lan tỏa, tạo thêm động lực để tôi và nhiều cử tri tích cực tham gia ngày hội bầu cử”.
Theo ông Nguyễn Quốc Minh, thành viên Ban Bầu cử số 6, phụ trách điểm bầu cử số 51 và 52 (phường Long Bình) cho biết: Đến ngày 11-3, việc phát thẻ cử tri trên địa bàn đã hoàn tất cho hầu hết cử tri. Các cử tri đều nắm rõ thông tin về ngày bầu cử và bày tỏ sự phấn khởi khi sắp được tham gia ngày hội của toàn dân. Tổ bầu cử tiếp tục rà soát danh sách đến sát ngày bầu cử nhằm bảo đảm 100% cử tri đều được nhận thẻ, không để sót trường hợp nào. Cùng với đó, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử cũng đã được hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra trang trọng, an toàn và đúng quy định.
Từ những gia đình nhỏ, khu dân cư, trường học, nhà thờ đến các thôn, ấp và khu công nghiệp, niềm phấn khởi đang lan tỏa rộng khắp trong cử tri Đồng Nai. Tất cả đều hướng về ngày bầu cử với tinh thần trách nhiệm và niềm tin, mong muốn lựa chọn được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.












