Kiều bào Thái Lan: Sự ra đi của Tổng Bí thư là mất mát không gì bù đắp được

'Đau buồn và tiếc thương' là những cảm xúc của kiều bào Thái Lan, những người con của Tổ quốc Việt Nam sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

"Tôi là một Việt kiều xa quê hương Tổ quốc, được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi vô cùng xúc động và thương tiếc bác. Tổng Bí thư là người lãnh đạo đưa đất nước Việt Nam phát triển trên con đường đổi mới, làm cho dân giàu nước mạnh, giúp Việt Nam có danh tiếng nổi bật trên diễn đàn quốc tế. Việt kiều chúng tôi luôn thương nhớ và biết ơn bác." - Ông Nguyễn Văn Hòa, một người Thái gốc Việt đang sinh sống ở tỉnh Pathum Thani, miền Trung Thái Lan, nghẹn ngào chia sẻ khi nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Ông Hòa cho biết, kiều bào tại Thái Lan rất tiếc thương khi Việt Nam mất đi một người lãnh đạo có trí tuệ sáng suốt, thương dân yêu nước, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo ông Hòa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người cả cuộc đời hi sinh cho dân tộc, cho Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Hòa, một người Thái gốc Việt đang sinh sống ở tỉnh Pathum Thani, miền Trung Thái Lan.

Ông Nguyễn Văn Hòa, một người Thái gốc Việt đang sinh sống ở tỉnh Pathum Thani, miền Trung Thái Lan.

Ông Hòa khẳng định: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng tới thăm Thái Lan và là người đặt nền móng phát triển hơn bao giờ hết cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan, giúp hai nước gần nhau hơn. Bà con kiều bào ở nước ngoài như chúng tôi ở Thái Lan luôn hướng về cội nguồn, biết ơn Đảng và Nhà nước, trong đó có người học trò xuất sắc của Bác Hồ là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng."

Với ông Nguyễn Văn Thông, đại diện Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Bangkok và vùng phụ cận, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người luôn quan tâm sâu sắc đến công tác đối ngoại của Việt Nam, trong đó có công tác Việt kiều.

Ông Thông cho biết: "Nhiều năm trước đây, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức Thái Lan, chúng tôi đã có dịp đón tiếp và nhận được tình cảm ấm cúng của bác đối với kiều bào tại Thái Lan. Bác tới bắt tay từng người, hỏi thăm rất ân cần, khẳng định chính sách của Đảng và Nhà nước coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam."

Ông Nguyễn Văn Thông, đại diện Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Bangkok và vùng phụ cận.

Ông Nguyễn Văn Thông, đại diện Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Bangkok và vùng phụ cận.

Ông Thông cũng bày tỏ, sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát không gì bù đắp được đối với toàn Đảng, toàn dân. Với kiều bào tại Thái Lan, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương sáng về tinh thần cách mạng, lòng yêu nước, sự tận tụy với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Thông nghẹn ngào chia sẻ: "Thay mặt cho Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Bangkok và vùng phụ cận, tôi xin bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự nghiệp và tấm gương của người sẽ mãi mãi là nguồn cảm hứng và động lực to lớn để chúng ta tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa."

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/kieu-bao-thai-lan-su-ra-di-cua-tong-bi-thu-la-mat-mat-khong-gi-bu-dap-duoc-post1109426.vov