Nhóm nghệ sỹ G39 bày 'Mùa Trăng' để lưu lại ký ức thời hoa niên mê mải

Nhóm họa sỹ G39 - mỗi người một phong cách, một suy tưởng đã cùng nhau bày triển lãm 'Mùa trăng' để hồi tưởng lại những ký ức tươi đẹp về Tết Trung Thu trong thời hoa niên của mỗi người.

Tác phẩm "Mùa trăng tròn," acrylic và nhũ vàng trên giấy dó của Bình Nhi.

Tác phẩm "Mùa trăng tròn," acrylic và nhũ vàng trên giấy dó của Bình Nhi.

Mùa Trung Thu năm nay, nhóm họa sỹ G39 tiếp tục ra mắt công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô triển lãm thường niên với tên gọi “Mùa trăng.”

Đáng chú ý, ngoài các tác phẩm hội họa của các nghệ sỹ thành danh, triển lãm còn có sự tham gia của các bạn nhỏ Câu lạc bộ vẽ Sắc Xuân cùng nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh (làng mây tre đan Phú Vinh, Hà Nội) cùng sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt mang tên “Tháp ánh sáng.”

Tác phẩm gồm 60 đèn tranh nhiều hình dáng, được tạo tác từ làng nghề mây tre đan Phú Vinh, Hà Nội.

Giám tuyển-họa sỹ Lê Thiết Cương cho rằng những chiếc đèn-tranh do các em thiếu nhi vẽ câu chuyện của chính các em, có nhiều nét ngây thơ, hồn nhiên, nhiều màu sắc tươi vui, sặc sỡ, trong sáng.

“Trung Thu không chỉ là Tết của trẻ con nhưng dù gì thì các em vẫn là trung tâm của Tết trăng tròn. Nên các tác phẩm đèn-tranh là một điểm nhấn độc đáo của triển lãm ‘Mùa Trăng’,” họa sỹ Lê Thiết Cương chia sẻ.

Theo giám tuyển Lê Thiết Cương, những sắc màu trong tượng, trong tranh tràn ngập âm thanh, ánh sáng, đủ dìu dặt, trong sáng, đủ vui tươi, đưa người xem trở lại với lễ hội tuổi thơ, sống lại thời hoa niên mê mải. Mặt nước, Mặt Trăng nối liền mặt đất, con người hòa cùng thiên nhiên hát lên khúc ca cảm tạ đời sống. Người nghệ sỹ vẽ tranh, làm tượng là một cách lưu lại những “mùa trăng” để khoảnh khắc đẹp, ký ức đẹp trong đời sống được mãi lâu bền.

Mỗi nghệ sỹ bằng năm tháng, ký ức và ước vọng vẽ nên “Mùa trăng” riêng-chung của chính mình.

Đó có thể là mùa của thanh âm, như họa sỹ Đỗ Dũng gợi khúc giao duyên làn quan họ, như tượng “Diệu âm” của nhà điêu khắc Lê Minh Trí.

Đó là mùa của ánh sáng như “Nắng Thu” của Nguyễn Thanh Quang, “Ánh trăng” của Trần Hồng Đức; là mùa mừng, mùa đợi: “Đón trăng,” “Đợi trăng” của Vương Linh, “Mừng trăng” của Nguyễn Quốc Thắng, “Trông trăng” của Tào Linh; hay như mùa của “Múa trăng” (Bình Nhi), mùa của “Sen vàng” (Trần Gia Tùng), mùa của “Kỷ niệm” (Trần Giang Nam)…

Triển lãm diễn ra từ ngày 6/9 đến ngày 20/9, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

G39 là một nhóm các họa sỹ đã thành danh hoặc đang định hình được phong cách, bản sắc riêng. Nhóm G39 do họa sỹ Lê Thiết Cương thành lập, thường xuyên cùng nhau tổ chức triển lãm nhóm về chủ đề Tết Trung Thu, con giáp, năm mới...

Một số tác phẩm trong triển lãm:

 "Đêm an lành," acrylic trên composite của Lê Minh Trí.

"Đêm an lành," acrylic trên composite của Lê Minh Trí.

 Tác phẩm của họa sỹ Lê Thiết Cương.

Tác phẩm của họa sỹ Lê Thiết Cương.

 "Đấu vật," bột màu báo cũ của Nguyễn Quốc Thắng.

"Đấu vật," bột màu báo cũ của Nguyễn Quốc Thắng.

 "Tháp ánh sáng" của nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh và các em thiếu nhi.

"Tháp ánh sáng" của nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh và các em thiếu nhi.

 "Cá mùa trăng," tác phẩm xé giấy của Hoàng Phương Liên.

"Cá mùa trăng," tác phẩm xé giấy của Hoàng Phương Liên.

 "Mùa trăng," bột mầu trên giấy của Đỗ Dũng.

"Mùa trăng," bột mầu trên giấy của Đỗ Dũng.

 "Rước đèn," tranh acrylic của Dím (Nguyễn Quốc Hùng).

"Rước đèn," tranh acrylic của Dím (Nguyễn Quốc Hùng).

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nhom-nghe-sy-g39-bay-mua-trang-de-luu-lai-ky-uc-thoi-hoa-nien-me-mai-post974726.vnp