Kiểu ngụy biện của ông chồng
Em yêu, em bị ướt anh rất đau khổ, còn nếu anh bị thì em lại đau khổ!... Vậy hãy để anh gánh chịu đau khổ một mình.
Trời mưa, một cặp vợ chồng đi ngoài phố, người chồng cầm ô nhưng chỉ che cho bản thân.
Vợ bực tức gắt:
- Anh chỉ biết có mình. Em bị ướt hết cả rồi mà anh không đau khổ sao?
Người chồng từ tốn trả lời:
- Em yêu, em bị ướt anh rất đau khổ, còn nếu anh bị thì em lại đau khổ!... Vậy hãy để anh gánh chịu đau khổ một mình.
Cưới nhầm vợ nên phải đòi lại tiền cỗ
Tèo hỏi cậu bạn thân vốn là chủ một nhà hàng tiệc cưới:
- Theo mày, con người có nên kiếm lợi từ sai lầm của người khác không?
- Không nên, cậu bạn đáp.
Tèo hỏi tiếp:
- Thế đối với bạn thân, như vậy có được không?
- Đương nhiên là càng không - cậu bạn ngạc nhiên - Sao tự nhiên mày lại hỏi vậy chứ?
Tèo xoa cằm nói:
- Tao đang tự nghĩ là mày có nên cân nhắc về việc trả tao mấy chục triệu tiền cỗ cưới tao đãi ở nhà hàng mày năm ngoái không.
- !!!
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/kieu-nguy-bien-cua-ong-chong-406965.html