Kim Soo Hyun xuất hiện tại họp báo, bật khóc khi thừa nhận mình là kẻ hèn nhát
Tại họp báo chiều 31/3, Kim Soo Hyun gửi lời xin lỗi và liên tục rơi nước mắt trước truyền thông. Anh cũng khẳng định bản thân không hẹn hò với Kim Sae Ron khi nữ diễn viên ở tuổi vị thành niên.
Kim Soo Hyun xin lỗi
Chiều 31/3, Kim Soo Hyun chính thức xuất hiện tại họp báo để đưa ra quan điểm về bê bối tình cảm liên quan đến cố diễn viên Kim Sae Ron trong những ngày qua.
Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước truyền thông trong 21 ngày qua.

Kim Soo Hyun tại họp báo chiều 31/3.
Nam tài tử xuất hiện cùng đại diện pháp lý là luật sư Kim Jong Bok của công ty luật LK & Partners. Tuy nhiên, họp báo không có phần hỏi đáp mà chỉ có tuyên bố chính thức từ phía Kim Soo Hyun.
Mở đầu bài phát biểu, Kim Soo Hyun cúi đầu và gửi lời xin lỗi vì đã khiến nhiều người phải chịu đau khổ.
"Trước tiên, tôi xin lỗi. Có lẽ vì một mình tôi mà quá nhiều người đang phải chịu tổn thương. Tôi cảm thấy xót xa khi người đã khuất cũng chưa thể yên nghỉ.
Tôi nghĩ mình là một kẻ hèn nhát. Tôi lúc nào cũng chỉ chăm chăm bảo vệ những gì mình đang có. Trong trường hợp của tôi, tôi thậm chí không dám tin vào hậu quả sau cùng, luôn sợ hãi rằng mình sẽ mất mát hay tổn thất điều gì đó, nên chỉ biết chạy trốn và phủ nhận nó. Đó là lý do tại sao tôi mất một thời gian dài để đứng tại đây.
Đôi khi tôi tự hỏi, nếu như ngay từ đầu tôi đã dũng cảm nói ra tất cả mọi chuyện ở đây, thì liệu có tốt hơn không?
Nếu làm được như vậy, có lẽ những người hâm mộ đã luôn yêu thương tôi, và cả các anh chị em trong công ty đã vất vả đến tận lúc tổ chức buổi họp báo này, đã không phải chịu đựng đau khổ đến thế này", nam diễn viên nghẹn ngào giãi bày.
Kim Soo Hyun thừa nhận, mỗi lần cuộc sống riêng tư của anh và người đã khuất bị phơi bày, anh đã nghĩ rằng: "Chúng ta hãy nói về mọi chuyện vào ngày mai. Chúng ta hãy tự nói về điều đó và chấm dứt tình trạng địa ngục này".
Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, anh lại do dự. Diễn viên cho biết, anh lo lắng rằng hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Kim Soo Hyun cúi đầu xin lỗi tại họp báo.
Kim Soo Hyun phủ nhận hẹn hò với Kim Sae Ron khi diễn viên ở tuổi vị thành niên
Tại họp báo, Kim Soo Hyun nhiều lần rơi nước mắt. Anh khẳng định anh và Kim Sae Ron đã hẹn hò trong khoảng 1 năm.
Tuy nhiên, anh khẳng định mình không hẹn hò với cố nhân khi cô ấy còn vị thành niên. Theo nam diễn viên, anh và diễn viên quá cố hẹn hò cách đây 5 năm.

Kim Soo Hyun nhiều lần rơi nước mắt trước ống kính.
"Tôi không hẹn hò với người đã khuất khi cô ấy còn vị thành niên. Có thông tin cho rằng cô ấy đã đưa ra lựa chọn bi kịch vì tôi phớt lờ cô ấy, hoặc vì công ty của tôi từ chối giúp cô ấy trả nợ. Điều này hoàn toàn sai sự thật.
Nếu bỏ qua yếu tố rằng cả hai đã thay đổi theo thời gian, thì mối quan hệ giữa tôi và người đã khuất cũng giống như bao cặp đôi bình thường khác.
Chúng tôi đến với nhau bằng tình cảm chân thành, theo thời gian, mỗi người đi một con đường riêng.
Sau khi chia tay, tôi và người quá cố cũng không còn liên lạc thường xuyên. Giống như hầu hết các cặp đôi khác, việc liên lạc sau chia tay là điều rất tế nhị và khó xử.
Hơn nữa, cả hai chúng tôi đều là diễn viên được nhiều người biết đến, khi người ta vẫn còn thuộc công ty quản lý với tôi, tôi phần nào vẫn có thể biết được cô ấy đang sống ra sao. Có lẽ chính vì vậy mà tôi càng ngần ngại liên hệ.
Vì thế, ngay cả khi cố nhân gặp phải sự việc lái xe, tôi cũng không thể dễ dàng liên lạc với cô ấy.
Trên một kênh YouTube được cho là đại diện cho gia đình người đã khuất, người đại diện của công ty quản lý cuối cùng của người đã khuất nói rằng, cô ấy đã có khoảng thời gian khó khăn vì tôi vào thời điểm xảy ra tai nạn lái xe khi say rượu.
Tuy nhiên, tôi biết rằng người đã khuất đang hẹn hò với người khác vào thời điểm đó. Đó là lý do tại sao tôi rất cẩn thận khi liên lạc với cô ấy trong thời điểm đó", diễn viên giãi bày.
Nói về lý do anh phủ nhận tin đồn hẹn hò sau khi Kim Sae Ron đăng ảnh của cả hai lên mạng xã hội vào năm ngoái - thời điểm phim "Nữ hoàng nước mắt" có anh đóng chính đang chiếu, diễn viên giải thích: "Tôi vốn là người không có gì, đến khi có nhiều thứ, tôi cần phải bảo vệ chúng. Ngay cả khi "Nữ hoàng nước mắt" đang phát sóng, có rất nhiều thứ tôi phải bảo vệ với tư cách là một diễn viên chính.
Thời điểm đó, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thừa nhận mối quan hệ với người mà tôi đã hẹn hò vài năm trước? Điều gì sẽ xảy ra với các diễn viên tôi đóng cùng, tất cả các nhân viên đã thức trắng đêm trên phim trường, công ty sản xuất đang đặt cược mọi thứ vào tác phẩm này, gia đình công ty của tôi sẽ ra sao?
Bất cứ khi nào sự lựa chọn của con người Kim Soo Hyun và ngôi sao Kim Soo Hyun khác nhau. Tôi phải đưa ra lựa chọn với tư cách là ngôi sao Kim Soo Hyun.
Tôi sợ mọi thứ, nếu như mọi lựa chọn tôi với tư cách là một ngôi sao khiến tôi đau đớn. Vì vậy, nếu quay lại thời điểm đó, tôi vẫn lựa chọn như vậy. Tôi không có lựa chọn nào khác", diễn viên nói.