Kính rơi, tường sập, bê tông đổ: Tai nạn 'trời ơi' khiến nạn nhân khó tránh

Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn hy hữu từ sập tường, đổ kính, rơi gạch... khiến nạn nhân tử nạn hoặc bị thương nghiêm trọng.

Hồi 18h35 ngày 6/6, Trung tâm thông tin chỉ huy 114- Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ sập tường tại nhà trong ngách 15 ngõ 444 phố Đội Cấn (quận Ba Đình).

Theo người dân sinh sống tại đây, ngôi nhà xảy ra sự việc có kết cấu 3 tầng đang được sửa chữa, 2 công nhân đang ngồi nghỉ thì bất ngờ 1 mảng tường đổ ập xuống và đè trúng.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường sau vụ việc. Ảnh: Tô Thế

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường sau vụ việc. Ảnh: Tô Thế

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường để tổ chức cứu nạn. Lực lượng chức năng đưa được 2 nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài gồm: ông N.V.T. (SN 1978) và anh N.X.N. (SN 1985).

Tuy nhiên, sau quá trình cấp cứu tại bệnh viện, anh N.X.N. đã tử vong, còn ông N.V.T. bị chấn thương vùng lưng.

Cách đó 1 ngày, khoảng 20h ngày 5/6, chị N.T.T. (SN 1985, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ) cùng 2 con nhỏ đi tới một quán cà phê trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Bất ngờ tấm bê tông của quán rơi xuống trúng người khiến chị T. tử vong. Thời điểm xảy ra vụ việc, 2 con nhỏ của chị T. chơi ở khu vực phía ngoài nên không ảnh hưởng gì.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ rơi tấm bê tông. Ảnh: CTV

Quán cà phê nơi xảy ra vụ rơi tấm bê tông. Ảnh: CTV

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngày 3/6 vào khoảng 10h, tại một tòa chung cư ở phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra vụ rơi gạch ốp tường trúng một cháu bé đang chơi dưới sảnh. Ngay sau đó, cháu bé đã được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức điều trị.

Theo ông Hồ Trọng Thắng - Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ, tòa nhà xảy ra sự việc đã hoàn thiện từ lâu chứ không phải đang trong quá trình thi công.

Cũng trong cùng ngày, tại thôn Vân Lôi, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ (Hà Nội), mái hiên nhà văn hóa đổ sập xuống sân khấu khi có 13 học sinh đang biểu diễn khiến 6 em phải vào viện cấp cứu.

Trước đó 1 ngày, người chủ một khách sạn ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh đã tử vong vì bị tấm thạch cao ở tầng 14 của khách sạn rơi trúng đầu.

Khách sạn nơi ông N. bị tấm thạch cao rơi vào đầu. Ảnh: Đ.X

Khách sạn nơi ông N. bị tấm thạch cao rơi vào đầu. Ảnh: Đ.X

Theo đó, khoảng 19h ngày 2/6, ông V.V.N (SN 1977, trú khu 2, phường Bãi Cháy) đứng dưới tầng 1 khách sạn do ông làm chủ ở tổ 1, khu 2, phường Bãi Cháy. Bất ngờ một tấm thạch cao từ tầng 14 của khách sạn rơi vào ô tô rồi bắn vào đầu ông N.

Ông N bất tỉnh và được người thân đưa tới Bệnh viện Bãi Cháy để cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, chấn thương sọ não. Do chấn thương quá nặng, ông N đã tử vong.

The Coffee House nơi nữ khách hàng gặp nạn vào ngày 20/4. Ảnh: Quang Phong

The Coffee House nơi nữ khách hàng gặp nạn vào ngày 20/4. Ảnh: Quang Phong

Vào cuối tháng 4, giông lốc kèm mưa đá xảy ra ngày 20/4 đã khiến tòa nhà Việt Tower - số 1 Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) bị vỡ kính. Sự cố làm 4 nhân viên của The Coffee House cùng 3 khách hàng bị thương phải nhập viện.

Trong đó, bác sĩ H.M.L. (SN 1995, quê tại Nghệ An) là khách hàng đang uống cà phê, đã bị một tấm kính lớn từ tầng 2 của tòa nhà đổ sập vào người. Bác sĩ L. được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu trong tình trạng vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống gây liệt hoàn toàn hai chân, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín tràn máu tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2.

Đình Hiếu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/kinh-roi-tuong-sap-be-tong-do-tai-nan-troi-oi-khien-nan-nhan-kho-tranh-2288983.html