Sợ nhân tình phá nát gia đình, gã đàn ông lừa đến khách sạn để đầu độc

Sợ người tình phá nát gia đình mình khi luôn dọa tiết lộ quan hệ và đòi ly dị để cưới nhau, tên Bành lừa hẹn cô đến khách sạn rồi đầu độc bằng ly rượu có thuốc.

Tòa án Nhân dân Trung cấp số 3 Bắc Kinh vừa công bố phán quyết cuối cùng trong vụ án gây chấn động dư luận. Bị cáo Bành Khắc Quân lo ngại nhân tình Vương Đông Đông sẽ phá hoại gia đình mình nên đã hẹn cô đến một khách sạn và bỏ 8 viên Cefaclor vào rượu của cô, gây tử vong. Người đàn ông này bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2023, Vương Đông Đông (40 tuổi) hẹn ăn cơm với bố mẹ nhưng không đến, điện thoại cũng tắt. Bố mẹ cô lo lắng báo cảnh sát. Các điều tra viên đã tìm thấy hình ảnh cuối cùng của Đông Đông qua camera giám sát tại một khách sạn. Khi họ đến, phòng khách sạn bừa bộn, Vương Đông Đông nằm dưới chăn, toàn thân không mảnh vải và cứng đờ, không còn hơi thở.

Cảnh sát Bắc Kinh cho biết, camera giám sát ghi nhận, trưa hôm đó Vương Đông Đông cùng một người đàn ông vào phòng khách sạn, khoảng 17h thì người đàn ông rời đi một mình. Nhân viên pháp y nhận định có thể nạn nhân chết do uống rượu hoặc đồ uống chứa thuốc. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy cô đã dùng ít nhất 500mg Cefaclor.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Tiếp tục điều tra, cảnh sát xác định thủ phạm chính là Bành Khắc Quân, người đã có quan hệ tình ái với Vương Đông Đông trong 3 năm. Bành Khắc Quân biện hộ rằng hai người hẹn nhau tự tử, thuốc là do Đông Đông tự bỏ vào, cô chết do tai nạn khi hai người cùng chơi trò kích tình.

Cảnh sát khôi phục dữ liệu điện thoại và phát hiện quá trình Bành Khắc Quân lên kế hoạch đầu độc, do đó đã bác bỏ lời khai của anh ta.

Bành Khắc Quân sau đó thừa nhận, anh ta và Vương Đông Đông có chung công việc và vòng bạn bè. Cô có số điện thoại của nhiều người thân và bạn bè anh ta, luôn đe dọa tiết lộ mối quan hệ bồ bịch của họ để ép anh ta duy trì mối tình ngoài luồng. Đông Đông thậm chí còn muốn cả hai bên đều ly dị để cùng nhau để xây dựng gia đình mới.

"Tôi rất sợ cô ấy phá tan gia đình mình. Tôi nhiều lần muốn kết thúc mối quan hệ nhưng cô ấy không đồng ý", Bành Khắc Quân chán nản khai.

Mới đây, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 3 Bắc Kinh đã buộc tội Bằng Khắc Quân cố ý giết người, tuyên án tử hình nhưng cho hoãn thi hành 2 năm, hạn chế giảm án. Bành cũng phải bồi thường cho bố mẹ, con gái và chồng của Vương Đông Đông tổng cộng hơn 70 nghìn nhân dân tệ (khoảng 245 triệu đồng). Phiên tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng của ngoại tình và tội ác do ghen tuông. Các chuyên gia tâm lý khuyến cáo, khi gặp khủng hoảng trong mối quan hệ, mọi người nên tìm kiếm sự tư vấn chuyên nghiệp thay vì hành động tiêu cực, cực đoan.

Tùy Ý (Sina)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/so-nhan-tinh-pha-nat-gia-dinh-ga-dan-ong-lua-den-khach-san-de-dau-doc-ar879789.html