Kịp thời cứu giúp phụ nữ bị lạc trong rừng giữa mưa lũ
Trong cơn mưa rừng xối xả, giữa những lối mòn trơn trượt và suối lũ dâng cao, những người lính biên phòng Làng Ho (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã không quản hiểm nguy, lặng lẽ lên đường tìm kiếm và cứu sống một phụ nữ dân tộc Vân Kiều bị lạc giữa rừng sâu.
Chiều 31.10, bà Hồ Thị Một (trú tại bản Mít Cát, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) cùng một người bạn vào rừng hái măng. Khi người đi cùng quay về trước, chị Một tiếp tục đi sâu vào rừng khoảng hơn 2 km để hái thêm. Thời điểm đó, trời bất ngờ đổ mưa to, sương mù dày đặc khiến chị bị mất phương hướng. Đến tối, khi không thấy chị trở về, người nhà và dân bản đã báo tin cho Đồn Biên phòng Làng Ho và chính quyền địa phương.

Lực lượng Biên phòng dìu bà Một trở về sau nhiều giờ tìm kiếm
Ngay trong đêm, Trung tá Nguyễn Trung Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Làng Ho đã chỉ huy lực lượng chia thành nhiều tổ nhỏ, phối hợp cùng dân bản tổ chức tìm kiếm suốt đêm trong điều kiện thời tiết cực kỳ nguy hiểm.
“Trời mưa như trút, nước suối dâng cao, nhưng chúng tôi không thể dừng lại khi trong rừng vẫn còn người dân đang gặp nạn. Anh em thay nhau phát tín hiệu đèn và gọi lớn để nạn nhân nghe thấy, hy vọng bà Một có thể định hướng được đường ra"... Trung tá Hải kể lại.
Đến 9 giờ sáng ngày 1.11, sau gần một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện bà Một đang co ro dưới một gốc cây, cách nhà khoảng 3 km, trong tình trạng kiệt sức, rét run sau một đêm dầm mưa, không có thức ăn và nước uống. Ngay lập tức, các chiến sĩ Biên phòng đã cấp thức ăn, nước ấm và dìu chị ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Hành trình đưa nạn nhân ra khỏi rừng cũng vô cùng gian nan. Mưa lớn khiến đường trơn trượt, nhiều con suối nước xiết buộc lực lượng cứu hộ phải vừa dò đường vừa giữ an toàn cho người bị nạn.

Bà Một được chăm soc tại Trạm Y tế Đồn Biên phòng Làng Ho
Sau gần ba giờ vật lộn, đến khoảng 12 giờ cùng ngày, bà Một được đưa về trụ sở Đồn Biên phòng Làng Ho an toàn. Tại đây, quân y đơn vị tiến hành kiểm tra sức khỏe và chăm sóc y tế ban đầu, giúp bà Một hồi phục dần thể trạng và tinh thần.
“Các anh Biên phòng không chỉ cứu người, mà còn là chỗ dựa của dân bản mỗi khi mưa lũ. Nhờ các anh, chúng tôi luôn cảm thấy an toàn giữa núi rừng.”
Anh Hồ Văn Thênh, Trưởng bản Mít Cát, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị
Trong vòng tay của người thân và những người lính mang quân hàm xanh, bà Một xúc động nói trong nước mắt:
“Nếu không có các anh Biên phòng, chắc tôi không còn cơ hội sống để trở về. Cảm ơn các anh đã không bỏ cuộc, cảm ơn vì đã cứu tôi.”
Theo Trung tá Nguyễn Trung Hải, việc cứu được bà Một là kết quả của sự phối hợp nhanh chóng giữa lực lượng Biên phòng và người dân địa phương. “Ở vùng biên này, chúng tôi coi dân như người thân. Khi dân gặp nạn, đó là mệnh lệnh từ trái tim để anh em lên đường, dù gian khó đến đâu cũng phải cứu bằng được.”
Câu chuyện về cuộc giải cứu đầy nhân ái giữa mưa lũ ở Làng Ho thêm một lần nữa khắc họa hình ảnh người lính biên phòng – vững vàng nơi tuyến đầu, tận tụy với dân bản. Giữa núi rừng biên cương khắc nghiệt, họ không chỉ giữ vững an ninh biên giới mà còn giữ trọn niềm tin yêu của nhân dân, để “màu xanh biên giới” mãi là màu của bình yên và tình người.












