Kịp thời cứu nữ sinh đuối nước trên sông Lô, 3 cá nhân được khen thưởng đột xuất
Ngày 13/6, Thường trực Đảng ủy, UBND thị trấn Nông trường Việt Lâm (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) tổ chức Lễ khen thưởng đột xuất, biểu dương 3 cá nhân có hành động dũng cảm, kịp thời cứu giúp em Nguyễn Như Quỳnh, học sinh lớp 9 Trường Trung học Cơ sở thị trấn Nông trường Việt Lâm thoát khỏi đuối nước trên sông Lô.
Các cá nhân được biểu dương gồm: chị Giàng Thị Thủy, cán bộ Trạm Y tế xã Trung Thành; anh Giàng Văn Sình, công dân tổ 12 thị trấn Nông trường Việt Lâm và anh Nguyễn Xuân Huế, công dân thôn Dưới, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng trưa 10/6, tại khu vực sông Lô đoạn chảy qua tổ 12, thị trấn Nông trường Việt Lâm, người dân phát hiện một nữ sinh bị đuối nước và hô hoán cầu cứu. Nghe tiếng kêu cứu, anh Giàng Văn Sình và anh Nguyễn Xuân Huế không ngần ngại lao xuống dòng nước, dốc sức lặn tìm giữa làn nước chảy siết. Sau khoảng ba lượt lặn sâu, các anh đã phát hiện cháu Quỳnh nằm bất tỉnh dưới đáy sông và lập tức phối hợp đưa nạn nhân vào bờ.
Ngay tại thời điểm ấy, chị Giàng Thị Thủy tình cờ đi ngang qua hiện trường đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp sơ cứu đúng kỹ thuật, giúp cháu Quỳnh dần hồi tỉnh sau cơn nguy kịch. Nhờ hành động kịp thời và phối hợp nhịp nhàng giữa người dân và cán bộ y tế, cháu Quỳnh đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc.
Sông Lô vốn nổi tiếng với dòng nước sâu, chảy xiết, là nơi từng ghi nhận nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm, đặc biệt vào mùa hè khi học sinh và trẻ em thường ra sông tắm mà không có sự giám sát. Trong bối cảnh ấy, hành động kịp thời, quả cảm của anh Sình, anh Huế và chị Thủy là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm, vì cộng đồng, cần được lan tỏa rộng rãi trong xã hội.
Ghi nhận thành tích đặc biệt, Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên đã quyết định trao Giấy khen cho 3 cá nhân nói trên, khẳng định đây là những tấm gương tiêu biểu, lan tỏa tinh thần "nghĩa cử cao đẹp giữa đời thường".