Kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó thiên tai và sự cố trên biển
Diễn biến bất thường của thời tiết cực đoan đã gây thiệt hại tại một số địa bàn ven biển và miền núi của thành phố Huế bị chìm.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An đã kịp thời điều động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức cứu hộ tàu cá gặp nạn trên biển.
Trước tình hình đó, ngày 13/6, các đơn vị thuộc đóng trên địa bàn thành phố Huế đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
Tại khu vực neo đậu An Dương 1, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tàu cá mang số hiệu TTH-91126-TS do ông Nguyễn Văn Muôn (sinh năm 1966, trú tại thôn An Dương 3, xã Phú Thuận) làm chủ, bất ngờ bị nước tràn vào khoang, dẫn đến chìm tàu. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An đã kịp thời điều động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức .
Đến 14 giờ cùng ngày, công tác trục vớt được hoàn tất, tàu được đưa lên bờ an toàn, không có thiệt hại về người và tài sản.
Cùng ngày, trên địa bàn 2 xã Lâm Đớt và Đông Sơn (huyện A Lưới), mưa to và gió lớn đã làm tốc mái hơn 50 ngôi nhà của người dân.
Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt đã huy động hai tổ công tác với 16 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xuống địa bàn, hỗ trợ nhân dân lợp lại mái nhà, thu dọn cây gãy đổ, hậu quả thiên tai.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt (Bộ đội Biên phòng thành phố Huế) đã huy động cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xuống địa bàn, hỗ trợ 50 nhà dân lợp lại mái nhà, thu dọn cây gãy đổ, khắc phục hậu quả thiên tai.
Dù trong điều kiện khắc nghiệt của mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng vẫn giữ nghiêm kỷ luật, tác phong gọn gàng, lễ tiết chỉnh tề, luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và phương tiện.
Sự chủ động, có mặt kịp thời của các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Huế không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là biểu hiện rõ nét của tinh thần trách nhiệm, của mối quan hệ máu thịt giữa bộ đội và nhân dân.
Ở những nơi hiểm yếu nhất, lúc người dân cần nhất, luôn có hình ảnh người lính quân hàm xanh âm thầm bám địa bàn, cùng lo chống lũ, cứu người, giữ bình yên cho thôn xóm, bản làng.