KOLs mang sắc phục Công an nhân dân
Khi đưa những đoạn clip ngắn trên mạng xã hội, họ chưa biết nó sẽ tạo viral (lan tỏa). Khi lập các tài khoản mạng xã hội, họ cũng không nghĩ có ngày đạt tick xanh. Họ - những sĩ quan chỉ huy hay những chiến sĩ trẻ đã ... vô tình trở thành người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs). Chính những thông điệp tốt đẹp mà họ đang hàng ngày, hàng giờ nỗ lực lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng của cư dân mạng đã tạo nên các KOLs mang sắc phục CAND.
Để chính nạn nhân của tội phạm mạng lên tiếng
Trung tá Hà Huy Đức, Đội trưởng Đội phòng ngừa và điều tra tội xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An tâm sự rằng, những năm gần đây, tình hình lừa đảo trên không gian mạng diễn biến hết sức phức tạp, tinh vi, có tổ chức và mang tính xuyên quốc gia.
Anh xây dựng các kênh tuyên truyền về phòng, chống tội phạm trên không gian mạng xuất phát từ chính sự trăn trở trong công việc hằng ngày. Đó là 2 fanpage: Phòng ngừa tội phạm trực tuyến (https://www.facebook.com/CanhGiacOnline/reels/) và Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (https://www.facebook.com/cshs.cana).

Trung tá Hà Huy Đức trao đổi với nạn nhân bị lừa tiền qua mạng xã hội trong một video được đăng tải trên mạng xã hội.
“Tội phạm dùng mạng xã hội để tiếp cận người dân, thì chúng tôi cũng phải dùng chính mạng xã hội để đi trước một bước. Tôi lựa chọn cách tuyên truyền bằng những vụ việc có thật, thủ đoạn có thật, nói thẳng – nói rõ – nói dễ hiểu, để người dân có thể nhận diện rủi ro ngay từ đầu”, anh Đức tâm sự.
Trong quá trình xây kênh, điều anh ngạc nhiên là có những video được thực hiện rất giản dị nhưng lại đạt hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Điều anh trân trọng nhất không phải là con số, mà là rất nhiều phản hồi của người dân cho biết họ đã kịp thời dừng lại trước khi bị lừa nhờ xem các nội dung này.
Khi tôi xem video đăng trên fanpage Phòng ngừa tội phạm trực tuyến có chủ “tình yêu qua mạng “bay” 2,4 tỷ đồng”, nhìn cảnh Trung tá Đức tương tác với nữ nạn nhân mà thấy rõ sự dở khóc, dở cười trong câu chuyện. Đối tượng đã tạo một kịch bản ... rất cũ, là làm quen qua mạng xã hội, tán tỉnh yêu đương, tạo lòng tin, lôi kéo đầu tư... Và cái kết, dù đã rất cảnh giác “vì nghe nói nhiều về lừa trên mạng”, nhưng người phụ nữ trung niên đơn thân này vẫn mất 2,4 tỷ đồng...
“Từ những video, bài viết tạo hiệu ứng lan tỏa, lượng người theo dõi các trang, kênh tăng lên rõ rệt trên phạm vi cả nước. Quan trọng hơn, nhiều người đã chủ động liên hệ để hỏi trước khi chuyển tiền, đầu tư hay cung cấp thông tin cá nhân. Điều đó cho thấy việc tuyên truyền đã bắt đầu phát huy tác dụng thực chất”, anh Đức bày tỏ.
Điểm đặc biệt của các kênh mà anh Đức xây dựng là không chỉ dừng lại ở tuyên truyền một chiều, mà hướng tới việc tạo ra một không gian an toàn để nạn nhân có thể chia sẻ câu chuyện của mình. Nhiều người khi bị lừa không chỉ mất tiền, mà còn mang theo tâm lý xấu hổ, tự trách và e ngại bị phán xét. Nếu họ không dám nói ra, thì những thủ đoạn đó sẽ tiếp tục lặp lại với người khác.
Có rất nhiều câu chuyện khiến anh day dứt, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất là những nạn nhân tìm đến trong trạng thái gần như suy sụp hoàn toàn. Không chỉ là số tiền bị mất, mà là cảm giác bất lực và ân hận. Nhiều người nói với anh: “Giá như tôi biết sớm những thông tin này…”. Chính những câu nói đó khiến anh càng tin rằng việc để nạn nhân lên tiếng và lan tỏa câu chuyện của họ là cách cảnh báo hiệu quả nhất. Và thực tế, nhiều trong số những video này đã tạo viral và mang lại giá trị trong phòng, chống tội phạm mạng.
Công an xã tạo viral nhờ... nải chuối, bắp ngô được bà con tặng
Vô tình, tôi lướt facebook và ấn tượng với video bà cụ người dân tộc thiểu số tặng anh cảnh sát gặp trên đường nải chuối và mấy bắp ngô luộc. Hình ảnh, lời nói, không gian miền sơn cước trong video đã thu hút tôi bởi sự mộc mạc. Phải là yêu quý lắm, anh cảnh sát mới được bà cụ tặng những món quà “cây nhà lá vườn” khi gặp giữa đường như vậy.
Rồi lần khác, tôi lại vô tình xem được video anh cảnh sát này trên đường đi công tác đã gặp nhóm các bé trai nghỉ hè trốn nhà đi suối tắm. Anh cảnh báo, hướng dẫn các cháu về nguy cơ đuối nước... Hình ảnh chú Công an thật gần gũi, thân thương.
Đây là những video được đăng tải trên tài khoản Facebook, TikTok “Quân kậu”. Các tài khoản này đã đăng tải rất nhiều video, hình ảnh đời thường của các chiến sĩ Công an miền núi với bà con dân tộc thiểu số và nhận được hàng trăm lượt nghìn theo dõi, nhiều video đạt triệu view.

Thượng úy Nguyễn Văn Quân trong video gặp các cháu bé trốn nhà đi tắm suối đạt 7,1 nghìn bình luận, 4.000 chia sẻ, 11 triệu lượt xem.
Khi thực hiện bài viết này, tôi đã liên hệ với chủ tài khoản “Quân kậu” - Thượng úy Nguyễn Văn Quân, Công an xã Trung Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Quân cho biết, anh tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 2018 và nhận công tác tại Công an TP Thanh Hóa. Năm 2020, cùng với nhiều cán bộ trẻ, anh tình nguyện về công tác tại huyện miền núi Quan Hóa (cũ). Công việc yêu cầu anh phải xuống bản nhiều, tiếp xúc với bà con các dân tộc.
Những lần xuống bản, anh dùng điện thoại ghi lại cuộc sống của người dân và đăng facebook như lưu lại kỷ niệm. Không ngờ, chính video được bà cụ người dân tộc tặng chuối, tặng ngô mà anh gặp trên đường đã tạo viral, lượng tương tác tăng đột biến. Còn video ngăn đám trẻ trốn nhà đi tắm suối cũng là một trong những video tạo viral.
Trong quá trình xuống bản, anh và đồng đội còn phát hiện người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nên đã giúp đỡ, khi bịch sữa, bao gạo, thùng mì... Ban đầu, anh và đồng đội bỏ tiền ra mua quà hỗ trợ bà con. Khi hoạt động này lan tỏa trên mạng xã hội, nhiều người đã biết đến và chủ động liên hệ với anh để đóng góp, hỗ trợ. Đó có khi là hiện vật, có khi là tiền để các anh mua nhu yếu phẩm gửi tặng bà con.
Đến nay, không chỉ có Quân mà nhiều cán bộ Công an xã Trung Sơn đều tham gia vào công tác thiện nguyện, gắn kết yêu thương. Hình ảnh các chiến sĩ Công an xuống bản, leo lên các bậc thang nhà sàn thăm hỏi bà con nhờ được lan tỏa trên mạng xã hội đã trở nên gần gũi, ấm áp và nhận được nhiều lượt tương tác, chia sẻ và ủng hộ của cư dân mạng.
Thượng sĩ Giàng A Thắng và câu chuyện “Bó đũa yêu thương”
Đầu tháng 10/2025, Thượng sĩ Giàng A Thắng, Công an tỉnh Điện Biên được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tôn vinh gương “Thanh niên sống đẹp”. Sinh năm 1997, người dân tộc Mông, tốt nghiệp Trường Cao đẳng An ninh nhân dân hệ trung cấp năm 2017, anh được phân công công tác tại huyện Mường Chà (cũ).

Thượng sĩ Giàng A Thắng và các bệnh nhân “xóm chạy thận” với công việc vót đũa để hỗ trợ bệnh nhân nghèo.
Chiến sĩ tuổi 20 phơi phới với nhiều ước mơ, khát vọng cống hiến bỗng một ngày nhận được tin dữ - mắc bệnh suy thận mãn. Hàng tuần, anh phải chạy thận nhân tạo, có thời điểm, anh phải ở trọ tại “xóm chạy thận” gần Bệnh viện Đa khoa Điện Biên để tiện cho điều trị. Những ngày ở đây, chứng kiến những bệnh nhân nghèo vừa chống chọi với bệnh tật, vừa lo cơm áo khiến anh lóe lên suy nghĩ sản xuất đũa tre thủ công.
Công việc này ai cũng quen làm từ bé, lại đầu tư thấp, quan trọng nhất là đầu ra cho sản phẩm. Thế rồi, những bó đũa thành phẩm đầu tiên hoàn thành... Cùng với nó, là quá trình chặt luồng, tre, vót đũa, sấy đũa... được anh dùng điện thoại ghi lại và đăng trên tài khoản facebook Giàng A Thắng và tài khoản Tik Tok cùng tên. Câu chuyện xúc động về “Bó đũa yêu thương” được cộng đồng mạng lan tỏa, quảng bá rộng...
Từ việc làm truyền cảm hứng của Thượng sĩ trẻ lan tỏa trên mạng xã hội đã kết nối với đồng đội của anh từ các đơn vị nghiệp vụ khác trong lực lượng CAND, các cá nhân và tổ chức xã hội. Đó là tinh thần cho đi, là tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Bản thân tôi, sau khi nhận được những bó đũa đặt từ tài khoản “Giàng A Thắng” đã rất xúc động, bởi đây là những chiếc đũa được gọt giũa tỉ mỉ từ những đôi bàn tay người bệnh. Mong rằng, sẽ có thật nhiều, thật nhiều những đôi đũa handmake “xóm chạy thận” có mặt trên mâm cơm của nhiều gia đình trên cả nước, để “Bó đũa yêu thương” tiếp tục hỗ trợ tốt hơn cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/kols-mang-sac-phuc-cong-an-nhan-dan-i796686/











