Kon Tum: Chuyện tình cổ tích của chàng trai bại liệt và cô gái tí hon

Vì yêu mà đến, cô gái tí hon Y Khot cùng chàng trai bại liệt 2 chân Hoàng Đức Linh đã nên duyên vợ chồng. Chuyện tình cổ tích cách xa hàng nghìn cây số của hai 'vầng trăng khuyết' đã đơm hoa kết trái khiến bao người cảm động và ngưỡng mộ.

Chàng trai liệt 2 chân vượt 1.500 km cưới vợ tí hon

Những tưởng chuyện tình đẹp chỉ có ở trên phim, thế nhưng trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió cũng có một tình yêu đẹp của 2 con người khiếm khuyết. Đó là chuyện tình của đôi vợ chồng trẻ ở xã Sa Bình, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) cách xa nhau hơn 1.500km.

Theo đó, nữ chính trong chuyện tình đẹp này là chị Y Khot sinh ra và lớn lên ở làng Kà Bầy (xã Sa Bình). Ngay từ lúc lọt lòng mẹ, chị đã bị khiếm khuyết so với bạn bè cùng trang lứa. Đến nay dù đã 27 tuổi, nhưng chị Y Khot chỉ nhỏ như đứa trẻ lên 10.

 Vì yêu mà đến, cô gái tí hon Y Khot cùng chàng trai bại liệt 2 chân Hoàng Đức Linh đã nên duyên vợ chồng

Vì yêu mà đến, cô gái tí hon Y Khot cùng chàng trai bại liệt 2 chân Hoàng Đức Linh đã nên duyên vợ chồng

Lớn lên vì không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình nên Y Khot đã học nghề đan lưới ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum. Năm 2020, trong một lần tình cờ tham gia hội nhóm trên mạng xã hội dành cho người khuyết tật, chị Y Khot trò chuyện và có cảm tình với chàng trai người dân tộc Giáy - Hoàng Đức Linh (quê ở xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang).

Cũng không may mắn như vợ mình, anh Hoàng Đức Linh từ khi sinh ra đã bị liệt hai chân, đôi tay gần như mất sức nên chẳng thể làm việc nặng. Sức khỏe yếu, không ai thuê làm, anh Linh cũng chỉ quanh quẩn ở nhà nấu ăn, dọn dẹp và trông em giúp bố mẹ. Hai con người khiếm khuyết, cách xa nhau hàng nghìn cây số như được ông trời se duyên đến với nhau.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Hoàng Đức Linh chia sẻ: “Chúng tôi quen biết nhau trên mạng xã hội và nhắn tin, trò chuyện cũng trên màn hình điện thoại. Sau quãng thời nói chuyện, chia sẻ với Khot tôi đã có tình cảm với người con gái Tây Nguyên hiền lành, chất phát này. Sau gần 1 năm quen biết, tôi mời Linh ra Hà Giang chơi”.

 Căn nhà đơn sơ nơi trú mưa, che nắng của gia đình nhỏ

Căn nhà đơn sơ nơi trú mưa, che nắng của gia đình nhỏ

Cùng với lời mời chân thành của người thương, chị Y Khot đã một mình bắt xe từ Kon Tum ra Hà Giang. Hơn 2 ngày 1 đêm trên xe khách, có rất nhiều người đã khuyên Y Khot quay trở về vì sợ cô bị lừa. Thế nhưng, vì yêu mà đến, vì tin tưởng anh nên cô vẫn quyết tâm giữ vững lập trường của mình.

Gặp được nhau sau gần 1 năm quen biết, nói chuyện qua mạng hai “vầng trăng khuyết” đã tâm sự, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Cũng chính những đồng cảm trong cuộc sống, 2 con người khiếm khuyết, tự ti… bỗng trở nên vui vẻ, yêu đời.

Thấu hiểu, cảm thông với hoàn cảnh của nhau, một thời gian sau đó anh Linh và chị Khot đã quyết định tiến đến hôn nhân. “Khi quyết định theo Khot vào Tây Nguyên sinh sống, bố mẹ nhiều lần ngăn cản sợ bản thân mình khổ bởi 2 chân chẳng thể đi lại như mọi người. Sau nhiều lần thuyết phục cuối cùng gia đình cũng đồng ý”, anh Linh trải lòng.

Được sự tán thành của gia đình, chàng trai bại liệt 2 chân vượt hơn 1.500km đến vùng đất xa lạ ở rể để tiện chăm sóc cô vợ tí hon của mình. Chẳng tổ chức đám cưới linh đình, anh Linh và chị Y Khót làm một bữa cơm đạm bạc ra mắt gia đình rồi đăng kí kết hôn và nên duyên vợ chồng.

Đôi vợ chồng khiếm khuyết cùng nhau vượt qua nghịch cảnh

Lấy nhau về, chị Y Khot đã mượn đất của anh trai ở đầu làng Kà Bầy, xã Sa Bình để dựng căn nhà nhỏ làm nơi che mưa, che nắng. Nói là nhà nhưng chỉ rộng chừng 10m2, đủ kê chiếc giường nhỏ và tủ đựng ít bánh kẹo, nước ngọt… để chị Y Khot bán mỗi ngày. Tình yêu đẹp của 2 “vầng trăng khuyết” đã nhanh chóng đơm hoa, kết trái khi chị Y Khot đón tin vui mang thai con gái đầu lòng.

 Với mong muốn vợ con có cuộc sống tốt hơn, trên chiếc xe lăn anh Linh đã lặn lội đi khắp nơi bán tăm bông dạo

Với mong muốn vợ con có cuộc sống tốt hơn, trên chiếc xe lăn anh Linh đã lặn lội đi khắp nơi bán tăm bông dạo

“Về chung nhà, 2 vợ chồng luôn ao ước có đứa con và cũng rất may mắn khi mình đã mang thai. Thế nhưng khi đón tin vui, hai vợ chồng lại vừa mừng, vừa lo. Mừng vì có một tổ ấm đúng nghĩa nhưng cũng lo vì hai vợ chồng đều khiếm khuyết sợ con sinh ra chẳng thể nào lành lặn…”, chị Khot bộc bạch.

Mặc dù qua thăm khám bác sĩ nghi ngờ đứa trẻ bị khuyết tật như mẹ song bằng tình yêu thương con quá lớn nên chị Y Khot vẫn quyết tâm sinh đứa bé. Ngày đứa trẻ chào đời, hai vợ chồng vỡ òa bởi con gái sinh ra khỏe mạnh, cơ thể lành lặn.

Từ ngày nhà có thêm thành viên mới, ông bố trẻ phải gánh thêm một phần trọng trách. Vì muốn 2 mẹ con có cuộc sống tốt hơn, anh Linh đã lặn lội đi khắp nơi tìm kiếm việc làm.

Đầu năm 2022, qua mạng xã hội anh vào Bình Thuận bán hàng thuê với mức lương 3 triệu đồng/tháng.Thế nhưng, ròng rã suốt 2 tháng trời chẳng nhận được tiền lương nên anh Linh đành lủi thủi trở về với vợ con. Một thời gian sau, anh tiếp tục xuống Đồng Nai bán tăm bông dạo. May mắn được mọi người giúp đỡ, mỗi tháng anh cũng dành dụm được 4 triệu đồng gửi về cho vợ con.

 Về phía chị Y Khot cũng được chính quyền địa phương hỗ trợ máy ép nước mía để kiếm thêm thu nhập

Về phía chị Y Khot cũng được chính quyền địa phương hỗ trợ máy ép nước mía để kiếm thêm thu nhập

“Bản thân vốn đã chẳng lành lặn, sức khỏe lại yếu nên rất khó để kiếm được việc làm. Công việc hiện tại tuy xa nhà nhưng cũng có đồng ra, đồng vào để trang trải cuộc sống... Nhưng làm xa nhà lâu lâu mới được về nên nhớ vợ con lắm, mình tính làm vài năm nữa khi có chút vốn thì sẽ về hẳn Kon Tum, cố gắng mở rộng hàng quán để buôn bán”, anh Linh tâm sự.

Ông A Thuy - Chủ tịch UBND xã Sa Bình cho hay: “Vợ chồng chị Khot có hoàn cảnh rất khó khăn và đều khuyết tật bẩm sinh. Ngoài chế độ dành cho người khuyết tật, trong những năm qua, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, động viên hai vợ chồng vượt lên nghịch cảnh. Theo đó, chính quyền địa phương đã phối hợp hỗ trợ gia đình mở cửa hàng tạp hóa nhỏ và xe bán nước mía để kiếm thêm thu nhập, duy trì cuộc sống. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm hỗ trợ để gia đình nhỏ có cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy hơn”.

Trần Hiền

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/kon-tum-chuyen-tinh-co-tich-cua-chang-trai-bai-liet-va-co-gai-ti-hon-post298133.html