Kỳ 1: Nỗi đau của người mẹ trẻ tự 'thay tòa phán xử'

Pháp đình là nơi xét xử các vụ án và cuối cùng bồi thẩm đoàn sẽ tuyên những bản án thích đáng dành cho đối tượng phạm tội. Mặc dù vậy, trong một số trường hợp, quyền này lại bị 'cướp' mất bởi hành động trái pháp luật của phạm nhân và người thân…

Là một phụ nữ Đức sống ở TP.Lubeck, miền Bắc nước này, tuổi thơ của Marianne Bachmeier (32 tuổi) trôi qua bên người cha nghiện rượu, tính tình hung hãn. Sau khi chia tay, người mẹ tái hôn nhưng quan hệ của Marianne với cha dượng không êm thấm nên cô bị mẹ đuổi khỏi nhà. Từ đó, cô gái trẻ bắt đầu cuộc đời lang bạt đầy khó khăn cùng những vấp ngã đầu đời, cho đến khi tự cho mình quyền "thay trời hành đạo" ngay chốn công đường và phải trả giá đắt cho hành vi phạm pháp.

Chuỗi ngày buồn tủi

Marianne sinh con đầu lòng năm 16 tuổi và ngay lập tức đứa trẻ được cho làm con nuôi. Hai năm sau cô sinh đứa thứ hai nhưng do trước đó Marianne đã bị xâm hại nên bạn trai từ chối nhận con, khiến đứa trẻ này cũng được giao cho người khác. Năm 1972, Marianne hẹn hò với người quản lý của 1 quán rượu nơi cả hai cùng làm việc và cuối năm đó, đứa con thứ 3 của người phụ nữ trẻ này chào đời, trong khi Marianne vẫn phải làm mẹ đơn thân, vừa nuôi con vừa quán xuyến quán rượu nhỏ của mình. Bé gái sinh sau cùng tên Anna, thường phải theo mẹ tới quán hoặc ở nhà một mình sau giờ học. Chính vì thế, Marianne có ý định tìm cha mẹ nuôi cho Anna và cố gắng tập cho cô bé tính tự lập.

Marianne Bachmeier và con gái Anna

Marianne Bachmeier và con gái Anna

Hôm 05/5/1980, Anna tranh cãi với mẹ trước khi đến lớp và cô bé quyết định bỏ học đi lang thang. Đến chiều, cuộc tìm kiếm Anna mới bắt đầu. Ngay tối hôm đó, những người hàng xóm cho biết họ thấy Anna gặp Klaus Grabowski (35 tuổi) sống trong khu vực, trước đó hai người từng quen nhau do nhà Klaus có nuôi mèo và Anna đã đến đó chơi với chúng. Tuy nhiên, theo cảnh sát, Klaus có tiền án về tội lạm dụng tình dục trẻ em, thậm chí hắn từng tình nguyện chịu "thiến" bằng phương pháp hóa học để bản án nhẹ hơn.

Ban đầu Klaus chối tội, nhưng sau đó chính người vợ sắp cưới đã gọi cho cảnh sát báo tin vị hôn phu tiết lộ với cô rằng chính hắn đã sát hại Anna. Bị bắt trong tình trạng say khướt, Klaus thừa nhận hành vi phạm tội nhưng bác bỏ việc xâm hại cô bé và đổ lỗi rằng Anna đã dọa rằng nếu hắn không cho tiền, cô bé sẽ mách mẹ việc này. Vì sợ sẽ bị đi tù lần nữa nên Klaus dùng vớ da của bạn gái siết cổ cô bé, rồi bỏ xác vào thùng carton đem ra bờ sông giấu tạm chờ đến đêm phi tang.

Kiểu trả thù manh động

Đầu tháng 3/1981, phiên tòa xét xử Klaus Grabowski về các tội bắt cóc, hãm hiếp, sát hại được mở ra giữa những ồn ào liên quan. Đáng chú ý là tiền sử phạm tội của Klaus Grabowski, hắn từng nhận án treo vào năm 1973 vì bóp cổ 1 bé gái 6 tuổi và chỉ vài năm sau đó, Klaus tiếp tục lạm dụng tình dục 2 đứa trẻ 9 tuổi đồng thời chấp nhận phương án "thiến hóa học" thay cho án tù bị tuyên vào năm 1976. Sau đó, Klaus Grabowski được trả tự do 1 lần nữa, nhưng bị giám sát. Đến năm 1978, Klaus bí mật nhờ bác sĩ dùng liệu pháp hormone để lấy lại ham muốn tình dục.

Trong 2 ngày đầu của phiên xử, luật sư của Klaus Grabowski tìm cách chứng minh rằng việc "thiến hóa học", sau đó tìm cách chữa chạy đã khiến thân chủ của ông trở nên rối loạn về tinh thần, đặc biệt là nhu cầu tình dục, từ đó dẫn đến việc Klaus không thể điều khiển được hành vi của mình và các hậu quả xảy ra là do "bộc phát".

Suốt những ngày dự khán, Marianne tỏ ra lo lắng, phẫn nộ, lo rằng với kiểu biện hộ này, có thể cái chết đầy uất ức của đứa con gái duy nhất mà cô giữ được sẽ bị xem nhẹ như từng xảy ra với Klaus những năm trước. Chính vì thế, trong ngày xét xử thứ ba, ngay sau giờ giải lao, khi tòa quay lại làm việc, Marianne đi từ ngoài vào phòng xử và bất ngờ rút súng nhắm thẳng vào Klaus Grabowski bóp cò. Sáu viên đạn bay thẳng vào lưng hắn trước khi nhân viên an ninh kịp quật cô ngã xuống sàn và tước súng. Không kháng cự, Marianne tuyên bố đã mang theo súng từ đầu phiên tòa, nhưng chỉ tới hôm đó khi cảm nhận rằng Klaus Grabowski có thể thoát tội, cô mới hành động.

Klaus Grabowski

Klaus Grabowski

Marianne Bachmeier bị cáo buộc về tội giết người trước tòa. Vụ án thu hút sự chú ý của công luận Đức và thế giới với 2 phía: Một thông cảm với hành động của người mẹ trẻ, chỉ trích những yếu kém trong việc xử lý, ngăn chặn tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; phía còn lại lên án hành động của Marianne vượt trên luật pháp theo kiểu "thế thiên hành đạo". Phiên tòa xét xử Marianne Bachmeier kéo dài suốt 4 tháng mùa đông 1981-1982, kết thúc sau 28 ngày nghị án, các công tố viên đồng thuận kết người phụ nữ tội ngộ sát và sở hữu súng trái phép với mức án 6 năm tù giam - một bản án được đánh giá là dung hòa. Mặc dù vậy, Marianne Bachmeier được tha vào năm 1985.

Ra tù, cô rời Đức sang Châu Phi một thời gian ngắn rồi tới đảo Sicily của Ý trước khi quay lại Châu Âu. Thời gian này, cô tham gia một số hoạt động nhân đạo và lập gia đình lần nữa nhưng sớm chia tay. Người phụ nữ này phải chịu tang cô con gái thứ 2 (mất năm 1990 ở tuổi 22) trước khi cô qua đời năm 1996 vì ung thư tụy ở tuổi 46.

(Còn tiếp...)

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-1-noi-dau-cua-nguoi-me-tre-tu-thay-toa-phan-xu_165565.html