Kỳ 2: Lần ra hung thủ từ cuốn tiểu thuyết kinh dị
Vào năm 1992, tức khoảng 1 năm sau khi người vợ biến mất không dấu vết, Richard Klinkhamer - một nhà văn người Hà Lan chuyên viết truyện trinh thám - đã đến gặp nhà xuất bản (NXB). Sau đó, tiểu thuyết có tên 'Thứ tư, ngày thịt băm' thuộc thể loại kinh dị - hoang tưởng trong đó nêu nhiều cách phi tang thi thể của ông - được phát hành đã gây xôn xao dư luận lúc bấy giờ.
Ngày 06/02/1991, Richard báo với CS về việc vợ ông - bà Hannelore, thường gọi thân mật là Hanny - bỏ nhà đi, dấu tích duy nhất để lại là chiếc xe đạp màu đỏ mà ông tìm thấy ở ga xe lửa gần đó.
Vợ chồng Klinkhamer sống trong ngôi làng nhỏ có tên Sói đói ở Đông Bắc Hà Lan từ năm 1978. Cuộc đời mỗi người đều gặp nhiều trắc trở. Năm 1957, khi Hanny mới lên 9 thì người mẹ bị cha bà ném từ cầu thang xuống đất rồi sát hại bằng búa trước khi bỏ nhà đi.
Richard sinh năm 1937, từng là lính lê dương của Pháp, sau giải ngũ làm nghề kiểm toán và viết văn bán thời gian. Cuốn sách đầu tay của ông là "Ngoan ngoãn như chó” lấy cảm hứng từ kinh nghiệm của chính tác giả trong Quân đoàn Lê dương Pháp, hướng dẫn cách giết người và phi tang xác. Sau đó, Richard xuất bản tập truyện ngắn "Khách sạn Đỏ”. Sau này, khi bắt đầu nghiện rượu nặng, Richard thường đánh Hanny và mỗi lần như vậy, bà lại phải đến ở nhờ nhà người khác.
Theo thông lệ, Richard trở thành nghi phạm đầu tiên và duy nhất. Cảnh sát tiến hành hỏi cung, lục soát nhiều lần, nhiều nơi để tìm kiếm các dấu vết - có lúc đã dùng cả máy bay của Không quân Hoàng gia để quét không ảnh hồng ngoại dò tìm, nhưng họ không tìm được chứng cứ đủ sức buộc tội. Chủ một NXB khen Richard là "người đàn ông độc đáo, thân thiện với khiếu hài hước đặc biệt".

Richard Klinkhamer bên ngôi nhà cũ của mình
Riêng NXB Willem Donker tuy đã từ chối bản thảo mới nhất trên của ông nhưng vẫn đề nghị Richard chuyển 2 chương của cuốn sách thành tiểu thuyết trinh thám. Richard làm theo và cuốn sách ra đời sau đó với tựa đề "Tiền chuộc", bán được khoảng 2.000 bản. Theo nội dung, một người đàn ông giả vờ đánh cắp các bức tranh từ Phòng trưng bày Rembrandthuis ở Amsterdam, nhưng thực chất đã giấu chúng tại đó.
Đọc xong bản thảo của ""Thứ tư, ngày thịt băm", Donker nghi ngờ Richard có thể đã giết vợ mình và hỏi về chuyện bà Hanny thì nhận được câu trả lời bí hiểm: "Chưa đến lúc để nói về chuyện đó”. Richard sống tiếp tại ngôi nhà cũ của mình trong vài năm, viết lách và uống rượu rất nhiều. Nhưng dần dần, mối nghi ngờ rằng ông đã giết vợ mình bắt đầu lan rộng ra ngoài. Những chi tiết về bản thảo - mà NXB Willem Donker đã từ chối vì quá rùng rợn - bắt đầu xuất hiện trên báo chí ngầm của Hà Lan.
Các chương trình truyền hình bắt đầu chọn Richard làm khách mời. Ông xuất hiện trong cuộc phỏng vấn trên Chương trình Birds of Paradise - loạt phim về những người lập dị. Năm 1997, Richard chuyển đến khu Bijlmermeer, Amsterdam, cùng bạn gái mới. Ở đó, ông nổi lên trong giới văn chương, có vẻ thích thú với vị trí mới của mình như nhân vật tuy bình thường nhưng được hâm mộ trong số các nhà văn viết truyện trinh thám hạng hai.
Lúc này, những người mới chuyển đến ngôi nhà mà Richard từng sống cùng Hanny. Sau một thời gian, họ bán lại cho cặp vợ chồng khác. Năm 1999, cặp đôi này quyết định sửa lại khu vườn rộng, phá bỏ cái nhà kho cũ kỹ. Chiếc máy xúc mà họ thuê đã phá vỡ lớp bê - tông lát sàn nhà kho, làm lộ 1 hộp sọ bọc trong đất sét, tiếp theo là bộ xương mà các chuyên gia pháp y nhanh chóng xác định là hài cốt của bà Hanny Klinkhamer.
Tối hôm đó, Richard Klinkhamer (62 tuổi) bị bắt ở Amsterdam. Hôm sau, ông ta thú nhận trong lúc say rượu đã giết vợ bằng 1 cây gậy gỗ, sau đó đào hố trong nhà kho vứt xác vào và lấp đầy bằng bê-tông. Năm 2001, Richard Klinkhamer bị kết án 7 năm tù và được trả tự do vào năm 2003 vì hạnh kiểm tốt. Người đàn ông này qua đời vào tháng 01/2016, hưởng thọ 79 tuổi.











