Kỳ 2: Tiến độ phụ thuộc lòng người, không phụ thuộc nắng mưa
'Phải đặt nhân dân lên trên hết, phải coi mỗi căn nhà của người dân như căn nhà của chính mình. Mỗi viên gạch đặt xuống, mỗi mái tôn lợp lên phải chứa đựng cả trái tim và trách nhiệm của người chiến sĩ Công an…'. Thông điệp của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng là mệnh lệnh khiến 'Chiến dịch Quang Trung' triển khai trên 22 xã phường càng thêm khí thế.

Cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng bắt đầu "Chiến dịch Quang Trung" từ những nền đất không còn dấu vết của nhà dân.
Áo quần không kịp khô cũng không để chậm chiến dịch
Những ngày cuối cùng của năm cũ 2025, chiến dịch do Công an TP Đà Nẵng triển khai tại xã Quế Phước bước vào giai đoạn gấp rút. Những đợt mưa kéo dài kèm theo gió lạnh càng thôi thúc tinh thần vượt nắng thắng mưa của các tổ công tác. Không có ngày cuối tuần. Không có tết dương. Từng hàng gạch, từng bức tường cứ thế cao dần, từng mái tôn hình thành mang theo niềm vui, niềm tin yêu của bà con. Cán bộ chiến sĩ Công an xã Quế Phước, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ cùng các lực lượng tham gia vẫn bám sát địa bàn, duy trì nghiêm kỷ luật, hỗ trợ, phối hợp triển khai các phần việc trong chiến dịch với tinh thần cao nhất.
Trung tá Ngô Tấn Thịnh - Trưởng Công an xã Quế Phước chia sẻ, trước yêu cầu thần tốc của chiến dịch, đơn vị chủ động xoay tua công việc, bảo đảm quân số theo phân công, triển khai nhiệm vụ một cách liên tục, thống nhất. "Đây là thời điểm thực hiện nhiệm vụ kép, vừa ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước tết vừa phải đảm bảo tiến độ xây nhà cho dân. Công an xã phối hợp chặt chẽ với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ và các tổ thợ quyết tâm không vì thời tiết mà làm chậm chiến dịch. Nắng làm phía ngoài, mưa làm phía trong. Nhà dân phải hoàn thiện từng ngày", Trung tá Thịnh cho biết.
Việc triển khai chiến dịch cũng luôn nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo địa phương. Xuống thực tế tại các "công trường", bà Tào Thị Tố Điểm - Chủ tịch UBND xã Quế Phước đã ân cần hỏi thăm tình hình sinh hoạt, công tác của lực lượng làm nhiệm vụ; đồng thời ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ trong quá trình hỗ trợ địa phương tái thiết tổ ấm cho nhân dân. "Chính quyền, người dân trân quý những ngày tháng ý nghĩa, việc làm nhân văn này. Chúng tôi sẽ đồng hành, phối hợp lực lượng Công an chạy đua, vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết để chiến dịch thắng lợi trong nụ cười hạnh phúc của nhân dân", bà Điểm chia sẻ.

Niềm vui nhân lên cùng chiều cao của các ngôi nhà.
Ăn cơm trên giàn giáo, đóng điện làm xuyên đêm
Là xã vùng cao giáp tỉnh Quảng Ngãi, đợt mưa lũ cuối tháng 10-2025 gây thiệt hại nặng nề cho xã Trà Giáp. Theo thống kê của UBND xã, ngoài 6 nhà bị sập hoàn toàn, có 11 ngôi nhà bị thiệt hại từ 50-70%; 15 nhà bị thiệt hại một phần. Ngoài ra có 5 người trong 3 hộ gia đình bị thương do sạt lở đất. Đa số công trình thủy lợi, ruộng lúa, hoa màu của người dân bị nước lũ cuốn trôi, vùi lấp, xói mòn…
Sau thời gian chuẩn bị nguồn lực, con người, bắt đầu từ ngày 12-12, Công an TP Đà Nẵng phối hợp chính quyền xã khởi động chiến dịch xây mới 6 căn nhà và sửa chữa 5 căn khác cho bà con. Ngay sau lễ khởi công, Công an xã Trà Giáp được lãnh đạo Công an TP giao nhiệm vụ chủ công, cùng chính quyền địa phương và các lực lượng phối hợp phân ca, chia kíp làm cả ngày cả đêm. Thượng tá Nguyễn Đức Thời- Trưởng Công an xã Trà Giáp cho biết, chiến dịch khởi động muộn hơn so với các địa phương khác do thời tiết, địa hình, chính vì vậy các tổ công tác phải lên phương án khoa học để đẩy tiến độ nhưng đảm bảo chất lượng công trình. "Những ngày mới mở móng mưa dầm dề kéo dài, áo quần anh em không kịp khô. Nhiều bữa phải tự nấu ăn bằng bếp dã chiến tại công trình. Những ngày gần đây, tranh thủ thời tiết nắng ráo, Công an xã phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân đẩy nhanh tiến độ, có hạng mục làm việc xuyên trưa, có khi chong điện lên để làm", Thượng tá Thời cho hay.

Nhiều cán bộ chiến sĩ Công an xã Quế Phước đã trở thành "thợ cứng" của "Chiến dịch Quang Trung".
Bão lũ đi qua, nhìn tổ ấm hàng ngày không còn dấu vết, chị Nguyễn Thị Thúy Trang (trú thôn 3, xã Trà Giáp) rối bời khi nghĩ đến những ngày tháng phải sống tạm bợ, không biết đến khi nào mới dựng lại được ngôi nhà cả đời tích cóp. "Chiến dịch Quang Trung" khởi động, chị vui mừng khi được chính quyền thông báo sẽ huy động nguồn lực để xây một căn nhà mới cho gia đình, lực lượng Công an xã là đơn vị chủ công. Xếp những viên gạch đầu tiên xây móng, nấu bữa cơm đạm bạc bên túp lều dựng tạm, chị ngỡ ngàng chứng kiến cán bộ chiến sĩ Công an xã hàng ngày đi tuần tra, tuyên truyền giờ vào vai thợ xây chuẩn chỉnh. "Giấc mơ của gia đình tôi tưởng xa vời nay đã thành hiện thực. Gần hai tháng qua tôi vất vả nhưng vui vì nghĩ đến ngày vào ngôi nhà mới. Không biết nói sao để cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và lực lượng Công an", chị Trang xúc động.
Ngày 1-1-2026, trong khi hầu hết cán bộ, công chức nghỉ Tết Dương lịch, thì cán bộ chiến sĩ Công an xã Nam Trà My "đón Tết" cùng vợ chồng ông Đinh Văn Lép và bà Khuất Thị Hoa (trú thôn Nước Xa) trong căn nhà chưa hoàn thiện nhưng thơm mùi sơn mới. Người trộn hồ, người cắt gạch, người cán nền nhà, người tranh thủ ăn vội hộp cơm để "lên giàn" kịp bắn tôn đề phòng mưa chiều miền núi. Nhìn các chiến sĩ Công an vừa hối hả làm việc nói cười rổn rảng vang cả quả đồi, ông Lép bà Hoa không giấu được niềm hạnh phúc. "Tui nhớ từng cái tên, từng tính cách của các anh. Hơn nửa tháng qua có nhiều người chưa vắng buổi nào, ăn cơm trên giàn giáo, đóng điện làm xuyên đêm, xong việc mới về. Những tháng ngày này, cuộc đời tôi không thể nào quên", ông Lép xúc động đọc vanh vách tên từng cán bộ chiến sĩ Công an xã Nam Trà My.
Những ngày đầu năm mới, "Chiến dịch Quang Trung" do Công an TP Đà Nẵng phát động đang bước vào giai đoạn nước rút, với quyết tâm hoàn thành các căn nhà còn lại vào giữa tháng 1-2026, trước Tết Nguyên đán rất lâu. Bất kể nắng gắt hay mưa rừng, các tốp thi công vẫn phối hợp đều tay với chính quyền địa phương, các đơn vị thi công miệt mài từng công đoạn, nhanh nhưng đảm bảo chất lượng công trình. Như các anh tâm niệm, mỗi căn nhà hoàn thành là thêm một gia đình vơi đi nỗi lo, thêm một niềm tin được vun đắp.












