Kỳ 3: Điện ảnh khơi dậy niềm tự hào dân tộc
Theo đạo diễn, NSƯT Bùi Trung Hải, điện ảnh chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ về tình yêu nước, lòng quả cảm, tinh thần đoàn kết… vượt qua những thời khắc khó khăn, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để lịch sử chạm đến trái tim giới trẻ

Một phân cảnh trong phim “Mưa đỏ”. Ảnh: Đoàn phim cung cấp.
Bản hùng ca cách mạng
Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, khán giả Việt được thưởng thức một số phim điện ảnh mới về đề tài chiến tranh cách mạng. Nổi bật nhất phải kể đến “Mưa đỏ” do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, kịch bản do nhà văn Chu Lai viết, đạo diễn Đặng Thái Huyền thực hiện.
Phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. 81 ngày đêm ấy đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, là một minh chứng cho khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong quá trình thực hiện, đoàn phim đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia lịch sử, văn hóa và các cựu chiến binh.
Sau khi ra mắt, phim đã nhận được “cơn mưa” lời khen từ giới chuyên môn và khán giả. Các yếu tố như kịch bản, hình ảnh, diễn xuất,... đều được đánh giá cao, thậm chí còn được nhiều khán giả xếp vào top những phim chiến tranh ấn tượng nhất của điện ảnh Việt từ trước đến nay. Không chỉ ghi dấu ấn bởi chất lượng, phim còn đạt doanh thu khủng khi thu về gần 160 tỷ đồng sau 6 ngày khởi chiếu.
Chia sẻ về hành trình thực hiện phim, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết: "Chúng tôi đã tận hiến đến 200% sức lực của mình dành cho "Mưa đỏ". Suốt quá trình quay, chúng tôi chưa bao giờ thấy nản. Bởi chúng tôi không chỉ coi đây là một bộ phim, một dự án mà là một chiến dịch, một trận đánh, là một nén tâm nhang để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước".
Theo đạo diễn Đặng Thái Huyền, thông điệp lớn nhất của phim chính là lan tỏa tinh thần đại đoàn kết của toàn dân tộc. "Mong muốn lớn nhất, thông điệp lớn nhất mà chúng tôi muốn gửi gắm trong phim là đất nước có được phát triển hay không, có được vững bền hay không, đó là ở sự hòa hợp, đoàn kết rất lớn, sự chung tay của toàn dân. Và tôi tin rằng những thế hệ đạo diễn tiếp theo sẽ thực hiện thêm nhiều phim điện ảnh về lịch sử của đất nước", nữ đạo diễn bày tỏ.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền hy vọng, sau khi xem phim, khán giả – đặc biệt là thế hệ trẻ sẽ có thêm cảm hứng để tìm hiểu sâu hơn về lịch sử dất nước, không chỉ về 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị mà còn về nhiều câu chuyện hào hùng khác của cha ông ta. Qua đó, các bạn trẻ sẽ thấy trân quý hơn giá trị của hòa bình hôm nay.
Điều đặc biệt của phim là dàn diễn viên trẻ đầy nhiệt huyết. Họ đã trải qua 81 ngày đêm quay phim đầy vất vả, nguy hiểm, đóng phim ở chính chiến trường xưa. Thế nhưng, ai cũng nỗ lực luyện tập, diễn xuất để hóa thân trọn vẹn vào vai người lính bộ đội Cụ Hồ kiên cường, bất khuất.
Diễn viên trẻ Trần Gia Huy đóng "Mưa đỏ" cho biết: “Tôi hy vọng phim sẽ chạm đến trái tim thế hệ trẻ để chúng ta thấu hiểu và trân trọng sự hy sinh của cha ông”. Diễn viên Nguyễn Hùng cũng chia sẻ: “Hóa thân vào nhân vật, chứng kiến những mất mát, hy sinh của các chiến sĩ, tôi càng muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử đất nước mình”.
Là người thưởng thức phim, khán giả Dương Lê bày tỏ: "Không chỉ là một bộ phim xuất sắc, "Mưa đỏ" còn giúp người xem lắng lại, để sống cùng lịch sử, để hiểu rằng: hòa bình hôm nay không phải điều hiển nhiên mà được đánh đổi bằng cả tuổi xuân, bằng máu xương và nước mắt của cha anh”.
Chung niềm xúc động với số đông khán giả sau khi xem “Mưa đỏ”, bạn Nguyễn Thị Việt Hà bộc bạch: “Mưa đỏ lớn hơn một bộ phim, đã làm tôi yêu đến tột cùng gia đình mình, nơi mình sống, Tổ quốc mình. Phim đã khắc họa một Việt Nam kiên cường, bất khuất”.
Nguồn cảm hứng mạnh mẽ về tình yêu nước
Trước “Mưa đỏ”, phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, “Đào, phở và piano” ra mắt cũng ngay lập tức tạo nên cơn sốt mạnh mẽ với khán giả. Việc các phim chiến tranh thu hút đông đảo khán giả đến rạp, đặc biệt khán giả trẻ là một tín hiệu đáng mừng cho dòng phim này khi luôn có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến.
Cũng trong dịp Đại lễ A80, từ ngày 28/8 đến 5/9, khán giả đến với Triển lãm Thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) sẽ có cơ hội được thưởng thức miễn phí 50 tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Việt Nam.
Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL) cho biết, các phim được chọn trình chiếu dịp Đại lễ A80 rất đa dạng về thể loại với nội dung phong phú và đặc sắc như đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng, lãnh tụ đến những phim điện ảnh đề tài về đời sống đương đại.
Trong đó, khán giả sẽ có cơ hội được xem nhiều phim hấp dẫn, thấm đẫm tinh thần dân tộc như: “Em bé Hà Nội”, “Mùi cỏ cháy”, “Hồng Hà nữ sĩ”, “Đào, phở và piano”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”,... Đặc biệt, chương trình cũng chọn chiếu nhiều tác phẩm điện ảnh tôn vinh hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh như “Hồ Chí Minh – Hình ảnh của Người”, “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông”,...
Đợt phim gồm 80 buổi chiếu lưu động phục vụ Nhân dân tại các phường, xã; công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất; học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, phổ thông, trường nghề; phạm nhân tại các trại cải tạo, giáo dưỡng trên địa bàn Hà Nội.
NSƯT Bùi Trung Hải cho rằng, điện ảnh cần phải là chỗ dựa, điểm khởi đầu của sức mạnh tinh thần và là chỗ dựa cho các nền tảng đạo đức. Nếu nền văn hóa đủ mạnh, nó sẽ thúc đẩy đất nước đi đúng hướng trong tương lai. Với khả năng tiếp cận mạnh mẽ của mình, điện ảnh luôn đóng vai trò quan trọng, là sức mạnh mềm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(Còn nữa)
Những bộ phim lịch sử, chiến tranh nếu được làm tâm huyết, với phong cách sáng tạo sẽ luôn có thể tạo ra những xúc cảm mạnh có sức tác động rất lớn đối với người xem. Nó đem lại cho thế hệ tương lai cái nhìn sáng suốt, tỉnh táo, những bài học của thế hệ đi trước. Đồng thời, điện ảnh cũng là nguồn cảm hứng mạnh mẽ về tình yêu nước, lòng quả cảm, tinh thần đoàn kết,… vượt qua những thời khắc khó khăn, để bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.