'Mưa đỏ' không có đối thủ tại rạp Việt dịp Quốc khánh 2/9

Bộ phim 'Mưa đỏ' của đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền ghi nhận tốc độ bán vé nhanh chưa từng có trong lịch sử phòng vé dịp lễ.

"Mưa đỏ" lập thành tích vô tiền khoáng hậu

Theo thống kê mới nhất từ Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), "Mưa đỏ" là bộ phim được chú ý nhất tại rạp Việt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua.

"Mưa đỏ"

"Mưa đỏ"

Cụ thể, phim giữ vững ngôi đầu phòng vé trong suốt 4 ngày từ 30/8-2/9. Trong 2 ngày cuối tuần (29-31/9), bộ phim gần như áp đảo tuyệt đối khi đem về 122,1 tỷ đồng từ 1,25 triệu vé/14.090 suất chiếu, chiếm hơn 80% tổng doanh thu toàn thị trường cuối tuần là 152,1 tỷ đồng.

Riêng trong ngày 1/9, tác phẩm thu về hơn 55 tỷ đồng, là tác phẩm điện ảnh Việt có doanh thu trong ngày cao nhất, vượt kỷ lục của "Mai".

Theo Box Office Vietnam, "Mưa đỏ" có mức lấp đầy đạt hơn 68%, liên tục cháy vé tại các cụm rạp ở Hà Nội và TP.HCM, tạo nên cơn sốt hiếm có.

Tính đến sáng 3/9, bộ phim lấy bối cảnh lịch sử 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị có tổng doanh thu hơn 442,5 tỷ đồng.

Trước đó, từ chiều 31/8, "Mưa đỏ" đã chính thức vượt "Bộ tứ báo thù" để trở thành phim ăn khách nhất 2025, đồng thời lọt top 5 tác phẩm doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Phim cũng ghi nhận doanh thu 300 tỷ đồng chỉ sau 10 ngày ra rạp. Tốc độ kiếm tiền của phim còn nhanh hơn cả "Nhà bà Nữ" (11 ngày), "Lật mặt 7: Một điều ước" (14 ngày) và "Bố già" (16 ngày).

Nếu duy trì phong độ như hiện tại, giới chuyên môn nhận định, "Mưa đỏ" sáng cửa vượt qua thành tích 551 tỷ đồng của "Mai" để trở thành bộ phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử.

Dàn diễn viên trong phim "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn".

Dàn diễn viên trong phim "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn".

Ngoài "Mưa đỏ" vé Việt dịp 2/9 năm nay chỉ có 1 bộ phim Việt khác cạnh tranh ngoài rạp là "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn".

Phim đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng doanh thu trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Riêng 3 ngày cuối tuần (29-31/8), phim thu 19,4 tỷ đồng từ 218.793 vé/4.038 suất chiếu, nâng tổng doanh thu kể cả suất chiếu sớm lên hơn 26 tỷ đồng. Hiện, phim của đạo diễn Nhất Trung đạt hơn 46,7 tỷ đồng.

Cũng trong dịp này, khán giả vẫn còn có thể xem "Mang mẹ đi bỏ", phim hợp tác Việt - Hàn về tình cảm gia đình, tình mẫu tử. Dù không còn nhiều suất chiếu, phim đang có mức doanh thu rất ổn là hơn 171 tỷ đồng.

Hàng loạt phim ồ ạt ra rạp sau lễ 2/9

Cùng kỳ các năm trước, sau dịp Quốc khánh 2/9, vốn được xem là thời điểm tạm lắng của thị trường phim Việt. Song, năm nay bức tranh đã đảo chiều.

Từ nay đến hết tháng 9, có đến 7 bộ phim Việt đang xếp hàng ra rạp.

Từ nay đến hết tháng 9, có đến 7 bộ phim Việt đang xếp hàng ra rạp.

Từ nay đến hết tháng 9, phòng vé vẫn sôi động khi có đến 7 bộ phim Việt đã ấn định ngày ra rạp, gồm: "Cô dâu ma" (5/9), "Phá đám: Sinh nhật mẹ" (5/9), "Có chơi có chịu" (5/9), "Khế ước bán dâu" (12/9), "Tử chiến trên không" (19/9), "Bịt mắt bắt nai" (19/9), "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" (26/9).

Sự xuất hiện liên tiếp của loạt phim Việt hứa hẹn kéo dài sức nóng của phòng vé trong tháng 9. Song, sức nóng còn được đẩy cao hơn tháng 9 này cũng tập hợp loạt tác phẩm đầy hứa hẹn từ nước ngoài.

Đơn cử như: "The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng" (12/9), "Huyền thoại" (19/9), "Trăm dặm tử thần" (19/9), "Trăm dặm tử thần" và "Trận chiến sau trận chiến" (26/9). Đây đều là những tác phẩm ít nhiều gây được sự chú ý thông qua đề tài, diễn viên hoặc đạo diễn.

"The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng" là phần thứ 4 trong loạt phim kinh dị đình đám do James Wan sáng tạo, được coi là một trong những phim kinh dị hay nhất thập kỷ qua.

"The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng" là phần thứ 4 trong loạt phim kinh dị đình đám do James Wan sáng tạo, được coi là một trong những phim kinh dị hay nhất thập kỷ qua.

Trong số những bộ phim kể trên, phần kết của chuỗi phim kinh dị "The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng" được đánh giá có thể trụ rạp bất chấp cạnh tranh của các phim nội địa cùng thời điểm (5/9).

Phim do Michael Chaves đạo diễn. Ở phần phim cuối cùng này, bộ đôi trừ tà Ed và Lorraine cùng nhau đối diện với thế lực hắc ám có tên là bóng ma Smurl. Khi tiến hành trừ tà, họ phát hiện thế lực hắc ám này không chỉ đeo bám gia đình Smurl mà còn hướng đến Judy - con gái của Ed và Lorraine Warren, mở ra trận chiến tâm linh.

Diễn viên trụ cột vẫn là Vera Farmiga và Patrick Wilson, kết hợp với các diễn viên trẻ.

Trailer phim "Mưa đỏ".

Bạch Dương

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/mua-do-khong-co-doi-thu-tai-rap-viet-dip-quoc-khanh-2-9-192250903102753294.htm