Kỳ 4: Chiêu săn mồi của 'góa phụ đen'

Ra tòa khi đã ngoài thất thập, nữ bị cáo Chisako Kakehi (ảnh) đã phải lãnh án tử hình về hành vi sát hại 3 người tình bằng xyanua. Âm mưu tàn độc chỉ bị phát hiện lúc 'góa phụ đen' đang lên kế hoạch ra tay với người thứ tư.

Mối nghi từ những viên nang rỗng

Sinh ra ở tỉnh Saga, Tây Nam Nhật Bản, Chisako Kakehi là công nhân ngành in, kết hôn với người chồng đầu tiên khi mới 23 tuổi. Cuộc hôn nhân này kéo dài 25 năm trước khi người chồng qua đời vì bạo bệnh vào năm 1994. Tiếp đó, năm 2007 khi tuổi đã xế chiều, Chisako có quan hệ tình cảm với ông Toshiaki Suehiro (78 tuổi). Do được chồng yêu chiều, Chisako thường đi ăn với ông này cùng các con, bất ngờ sau bữa trưa ngày 18/12/2007 uống xong liều thuốc bổ, khoảng chục phút sau ông Toshiaki bất ngờ ngã gục trên phố. Chisako đi cùng xe cứu thương đưa chồng đến bệnh viện và xưng tên là Hiraoka khi tiếp xúc với nhân viên cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện ông đã nguy kịch do bị ngạt thở. Sau này, cơ quan điều tra cho biết thói quen trên của người chồng lớn tuổi đã giúp Chisako dễ dàng ngụy trang chất độc xyanua trong viên thuốc và đưa cho chồng uống.

Thấy không bị nghi ngờ, năm 2011 Chisako làm quen với ông Masanori Honda (71 tuổi) tại 1 câu lạc bộ thể thao và mối quan hệ tình cảm chỉ kéo dài vài tháng. Ngày 09/3/2012, hai người đột nhiên gặp lại trước khi chia tay và khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Masanoria bất tỉnh trong lúc đang điều khiển xe máy và tử vong ngay sau đó do bị ngạt thở.

Nạn nhân của "góa phụ đen" chưa dừng lại ở đó khi 2 tháng trước người phụ nữ này từng hẹn hò với ông Minoru Hioki (75 tuổi) mắc chứng ung thư phổi qua câu lạc bộ hẹn hò. Ngày 20/9/2013, cặp đôi đi ăn tối và Chisako cũng cho ông uống xyanua dưới vỏ bọc thực phẩm tăng cường sức khỏe khiến ông bất tỉnh. Vì "góa phụ đen" lấy thân phận thân nhân, từ chối tiến hành hồi sức nên ông Mironu đã tử vong sau đó.

Chỉ đến tháng 11/2013, khi Chisako kết hôn với ông Isao Kakehi dẫn đến việc ông này đột tử, cơ quan điều tra mới vào cuộc. Chỉ gặp gỡ trong vòng 2 tháng, năm 2013 ông Isao Kakehi (75 tuổi) bắt đầu xây dựng mối quan hệ tình cảm với góa phụ 67 tuổi Chisako Kakehi mà ông gặp tại một công ty mai mối. Cặp đôi kết hôn và bắt đầu cuộc sống mới ở TP. Muko, tỉnh Kyoto, Nhật Bản. Cứ ngỡ hạnh phúc đã mỉm cười với ông Isao sau thời gian dài đơn chiếc, nhưng bất hạnh thay, ông đã không còn cơ hội đón năm mới cùng vợ, khi trở thành nạn nhân thứ 4 và cũng là người cuối cùng trong danh sách của "góa phụ đen" này.

Ngược về quá khứ, người phụ nữ này từng thoát khỏi diện bị tình nghi vào năm 2007, khi người đầu ấp tay gối cũng "ra đi" một cách nhanh chóng sau thời gian hẹn hò, cho đến khi ông Isao Kakehi qua đời và cuộc điều tra của cảnh sát đã dẫn đến việc "góa phụ đen" bị bắt vào năm 2014.

Âm mưu tàn độc

Các nhà điều tra khám xét nhà của Chisako Kakehi và người chồng quá cố Isao vào ngày 20/11/2014 ở thành phố Muko, tìm thấy nhiều viên thực phẩm chức năng bổ sung sức khỏe và viên nang rỗng. Tại cơ quan điều tra, Chisako Kakehi khai đã đổ hết thuốc trong viên nang và trút xyanua đã được nghiền thành bột vào. Sau khi ra tay tàn độc, "góa phụ đen" Chisako Kakehi nhận được những khoản tiền bảo hiểm lớn từ năm 2007-2013 ở Kyoto, Osaka và Hyogo. Do đang sống với các nạn nhân khi họ bị đầu độc, nên bà ta được thừa kế tài sản của họ.

Năm 2017, đối tượng bị kết án tử hình tại một trong những phiên tòa diễn ra trong thời gian dài kỷ lục ở Nhật Bản khi thẩm phán cho biết: "Thông qua công ty mai mối, nghi phạm làm quen với các nạn nhân lớn tuổi và đầu độc họ. Tội ác dã man này đã được lên kế hoạch từ trước".

Sau hàng loạt cuộc thẩm vấn kéo dài nhiều tháng, người phụ nữ này nhận tội đầu độc ông Honda, Hioki và Suehiro. Thân chủ bị kết án tử hình, nhưng nhóm luật sư của "góa phụ đen" kháng cáo, lập luận rằng bà bị chứng loạn thần kinh, không thể tham dự phiên tòa hình sự, nhưng Tòa án tối cao đã giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NGUYỄN XUÂN (theo Kyodo, Toutiao)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-4-chieu-san-moi-cua-goa-phu-den_164860.html