Kỳ 4: Máu 'văn sĩ' của một luật sư sát hại vợ

Chiều muộn hôm 22/10/2019, Robert Ray cảm thấy bất ngờ khi anh trai James của ông nhắn tin cần gặp gấp. Đến chỗ hẹn đã thấy Robert chờ sẵn ở đó, người đàn ông 60 tuổi vội vã giao đứa con gái 6 tuổi của mình cho Robert nhờ em trai trông hộ trong 24 giờ tới rồi lái xe đi. Tối đó, vợ của Robert vô tình phát hiện trong valy hành lý của cháu gái có tờ giấy, trong đó James viết rằng đã bắn chết vợ mình!

Từ lá thư thú tội…

Khi CS tới nhà của James Ray, họ chỉ thấy xác vợ ông là Angela Bledsoe (44 tuổi) nằm trên sàn bếp, máu kéo từ trong nhà tắm ra phòng khách và tới nơi này. Nạn nhân bị bắn nhiều phát từ phía trước và sau lưng, trong nhà có 3 khẩu súng.

Trong lá thư để lại, James nói rõ nguyên nhân bắn vợ là để tự vệ khi cô chĩa súng vào ông và rằng ông sẽ bỏ ra nước ngoài vì không tin mình sẽ được xét xử công bằng trong nước. Cuộc truy lùng trên toàn nước Mỹ được công bố với lời cảnh báo đến tất cả sân bay, cửa khẩu cùng lệnh truy nã quốc tế được gửi tới Interpol.

Trong khi chờ đợi kết quả truy nã, các điều tra viên nghiên cứu hồ sơ của James và Angela. James từng là lính thủy quân lục chiến, sĩ quan CS New York trước khi trở thành LS và mở công ty tư vấn riêng của mình, đã có vợ và 2 con trước khi gặp Angela - khi ấy là nhân viên của ông. Về phần mình, Angela là 1 phụ nữ thông minh và nghị lực, cô tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp và Cơ khí Florida (Mỹ) trước khi chuyển tới New York. Nhận được 11 lời mời làm việc, cô đã chọn ngành tài chính với mức lương cao. Ở tuổi 27, Angela mua được căn nhà cổ kiểu thế kỷ XIX ở khu Brooklyn.

Khi James và Angela gặp nhau, họ đã phải vượt qua khó khăn là James đã có vợ và con cũng lớn. Trái với dự đoán của bạn bè - vì Angela thường tuyên bố không muốn dính dáng tới đàn ông đã có vợ, cô có thai với James và sinh cho ông 1 bé gái vào năm 2012. Sau đó ít lâu, hai mẹ con chuyển tới ngôi nhà nơi James từng sống với vợ cũ. Lấy James, Angela phải xoay xở trong thế giới tinh hoa của người da đen ở New York. Nhưng James tỏ ra là người chồng, người cha tốt khi luôn tận tình hướng dẫn cô và chăm sóc con gái. Mặc dù vậy, Angela ngày càng tỏ ra xem thường ông, trong khi khoảng cách tuổi tác của cả hai cũng hiện rõ. Hai bên bắt đầu cáo buộc nhau không chung thủy. Trong nhật ký của mình, Angela viết rằng cô muốn tìm một người đàn ông "sẽ tôn thờ mặt đất mà tôi bước đi".

James Ray

James Ray

Angela Bledsoe

Angela Bledsoe

… Đến cuốn sách về cuộc đời dang dở

Cuối tháng 10/2019 phía Cuba đã tạm giữ James Ray theo trát của Interpol và 1 nhóm CS Mỹ được cử sang để di lý ông ta về nước. Khi đưa Ray lên máy bay ngày 06/11/2019, CS phát hiện trong hành lý của James có tập bản thảo viết rất chi tiết các tình tiết xảy ra trong ngày 22/10/2019. Sau này tòa án đã tốn nhiều công sức để phân xử cuộc tranh cãi giữa công tố viên và các LS của James nhằm xác định phần nào của tập bản thảo này được dùng làm chứng cứ khi xét xử. Theo lời James, ông ta định nhờ bạn là chủ 1 nhà xuất bản cho in bản thảo thành sách để minh oan cho mình.

Theo lời kể của James Ray, sáng 22/10/2019 sau khi chở con gái tới trường, ông trở về nhà nơi Angela đang chuẩn bị cho cuộc gặp vào lúc 11 giờ 30 với nhà môi giới bất động sản về việc cô chọn ngôi nhà mới cho mình sau khi chia tay James. Và trong lúc James đang lau súng - 2 khẩu H9 và 1 khẩu HK45 nằm trên mặt bàn kính trong phòng khách - họ cũng đề cập đến mối quan hệ căng thẳng của cả hai. Angela tuyên bố sẽ đưa con gái đến Florida, nơi chị gái Lisa của cô sống. James kể rằng Angela đã bị kích động nên cầm lấy súng và lớn tiếng chỉ trích chồng khi ông ngăn vợ đến Florida đồng thời tuyên bố sẽ cho phép con gái đi theo cô. James viết, lúc này Angela đã chĩa súng vào mình nên ông "không còn lựa chọn nào khác" là chộp lấy khẩu súng trên bàn và bắn về phía cô, nhưng thấy Angela vẫn tiến về phía mình nên ông chạy vào phòng tắm và khi quay ra, tay chĩa súng về phía trước thì thấy một vệt máu trên sàn. Đi tiếp, ông thấy vợ nằm trên ghế dài, lúc này cô ngồi dậy, chĩa súng vào mình nên ông bóp cò liên tục về phía cô.

Nhận ra Angela đã chết, James nằm cạnh cô trên sàn bếp và định tự sát. Nhưng rồi ông đổi ý, đóng gói 2 valy cho con gái, đến trường đón con chở sang nhờ em trai trông hộ, rồi lái xe tới sân bay Newark, bỏ chiếc BMW của mình ở bãi đậu xe rồi bắt taxi đến Philadelphia. Tại đây, James tháo rời khẩu HK45 đã bắn vợ từng phần và vứt dần tại các điểm dừng chân trên đường hướng về phía Tây Nam nước Mỹ. Từ đó James đến Pennsylvania, Ohio City (bang Ohio), Memphis (bang Tennessee) và Laredo (bang Texas), rồi đón xe buýt tới Monterrey (thuộc Mexico) trước khi bay tới Cuba.

Vì dịch Covid-19 nên phiên tòa xét xử James Ray diễn ra vào tháng 5/2023. Bồi thẩm đoàn tuyên bị cáo có tội, viện công tố đề nghị mức án từ 30 năm tù giam tới chung thân, nhưng James Ray đã chết trong tù vài ngày trước khi bản án được tuyên bố.

(Còn tiếp...)

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-4-mau-van-si-cua-mot-luat-su-sat-hai-vo_162364.html