Kỳ 4: Những tấm gương bình dị giữa đời thường

Kỳ 1: Sức lan tỏa từ những Chuyên đề học Bác

Kỳ 2: Cụ thể hóa việc học Bác thành hành động

Kỳ 3: Xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả

Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã và đang nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, tận tụy trong từng hành động. Những việc làm của họ, dù bình dị, mộc mạc giữa đời thường, nhưng có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ, góp phần truyền cảm hứng sâu sắc, thắp sáng những giá trị nhân văn cao đẹp trong toàn xã hội.

TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Thấm nhuần lời dạy sâu sắc ấy, trên mảnh Đất Sen hồng, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng đã trở thành lẽ sống, thành kim chỉ nam cho hành động của rất nhiều cá nhân.

Bà Trần Thị Kim Thia dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng sông nước.

Bà Trần Thị Kim Thia dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng sông nước.

Nhắc đến những bông hoa đẹp trong vườn hoa học Bác của Đồng Tháp, không ai là không biết đến bà Trần Thị Kim Thia thường được gọi với tên thân mật là cô Sáu Thia (67 tuổi, ngụ xã Phương Thịnh).

Ở cái tuổi đáng lẽ được an nhàn bên con cháu, mỗi ngày bà vẫn miệt mài với xấp vé số trên tay, chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống. Thế nhưng, điều khiến mọi người kính trọng chính là hành trình suốt hơn 23 năm ròng rã dạy bơi miễn phí cho hàng ngàn đứa trẻ vùng sông nước Cửu Long.

Xuất phát từ tấm lòng thương cảm sâu sắc trước những tai nạn đuối nước thương tâm của trẻ nhỏ mỗi mùa nước nổi về, cô Sáu Thia đã tự mình lội nước hướng dẫn từng động tác bơi cho các em. Suốt hơn hai thập kỷ, cô Sáu Thia tuyệt đối không nhận bất kỳ một đồng học phí hay sự bồi dưỡng nào từ phụ huynh.

“Tôi xem tivi thấy nhiều trường hợp trẻ đuối nước mà thương lắm, đứt từng đoạn ruột. Tôi chỉ muốn dạy bơi để tụi nhỏ tự bảo vệ mình, bản thân không vì mục đích nào khác”, cô Sáu Thia bộc bạch bằng giọng nói chân chất, đậm tình sông nước miền Tây.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đồng Tháp không còn là những khẩu hiệu khô khan, lý thuyết, mà đã thấm sâu, hóa thân sinh động vào từng hơi thở của đời sống xã hội.

Những hành động cao đẹp của họ có sức mạnh cảm hóa lòng người và truyền cảm hứng mạnh mẽ để mỗi người chúng ta tự soi lại mình, sống tốt hơn, trách nhiệm hơn.

Chính những con người bình dị ấy đang ngày ngày góp phần xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái, đưa quê hương Đất Sen hồng ngày càng phát triển giàu đẹp.

Ghi nhận những đóng góp to lớn ấy, năm 2020, cô Sáu Thia vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, một phần thưởng vô cùng cao quý của Đảng và Nhà nước dành cho một công dân bình dị.

Đến năm 2021, Tạp chí Forbes Việt Nam đã xướng tên cô trong danh sách 20 phụ nữ truyền cảm hứng. Hành trình của cô Sáu Thia chính là minh chứng sống động nhất cho việc học Bác ở lòng nhân ái bao la, không màng danh lợi.

Nếu cô Sáu Thia bảo vệ trẻ em trước dòng nước lũ, thì anh Huỳnh Thanh Thương (30 tuổi, ngụ xã An Thạnh Thủy) lại chọn cách cống hiến giọt máu của mình để giành sự sống cho những bệnh nhân nguy kịch.

Bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2014, trung bình mỗi năm Thương hiến máu đều đặn đến 4 lần. Đối với anh, mỗi giọt máu cho đi không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp, mà là mệnh lệnh từ trái tim.

Có những đêm khuya khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, hoặc khi anh đang dở dang công việc, chỉ cần nhận được thông tin có ca cấp cứu cần nhóm máu hiếm, anh đều lập tức lên đường. Tính đến nay, anh đã 44 lần hiến máu và hiến tiểu cầu, một con số khiến bất cứ ai cũng phải thán phục.

Trong đó, có 7 lần hiến máu đột xuất cứu người trong cơn nguy kịch là 7 lần anh chạy đua trực tiếp với thời gian để giật lại sự sống cho người bệnh từ tay tử thần.

Với anh Thương, học tập và làm theo tư tưởng của Bác không phải là làm điều gì to lớn, mà xuất phát từ sự tận tụy, lòng yêu thương con người với tinh thần sẵn sàng dấn thân.

Thấm nhuần lời dạy của Người: “Việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm”, anh luôn trăn trở làm thế nào để kết nối những tấm lòng nhân ái trong giới trẻ và sinh viên.

Từ niềm trăn trở đó, anh đã phối hợp thành lập Câu lạc bộ “Giọt máu yêu thương”, biến nó trở thành một “Ngân hàng máu sống”. Từ một Câu lạc bộ mới thành lập ban đầu chỉ vỏn vẹn với 9 thành viên, đến nay con số ấy đã vượt lên trên 2.000 người.

Kết quả phối hợp vận động đã đạt được hơn 4.000 lượt người tham gia hiến máu, thu về hơn 2.500 đơn vị máu quý giá. Nhờ có sự điều phối nhịp nhàng và tinh thần trách nhiệm cao, Câu lạc bộ đã kịp thời hỗ trợ các bệnh viện trong những tình huống khẩn cấp nhất.

Một tấm gương truyền cảm hứng mạnh mẽ khác là cô Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi), giáo viên Trường THPT Thiên Hộ Dương (phường Cao Lãnh).

Từng là một cô giáo trẻ lành lặn, tràn đầy nhiệt huyết, tai họa bất ngờ ập xuống vào năm 2009 khi một tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đi vận động học sinh ra lớp đã cướp đi một phần thân thể của cô, khiến cô trở thành người khuyết tật. Đau đớn về thể xác, hụt hẫng về tinh thần, nhưng bằng nghị lực phi thường, cô không đầu hàng số phận.

Cô bước tiếp lên bục giảng với một chiếc chân giả và một trái tim còn nồng ấm hơn xưa. Ý thức được nỗi đau của sự khiếm khuyết, năm 2015, với phương châm “Chung tay truyền lửa cho các thế hệ thanh niên Đồng Tháp cùng nhau phấn đấu học tập, lao động và tham gia thiện nguyện”, cô giáo Tâm đã sáng lập nên nhóm Nhất Tâm.

Mục tiêu ban đầu là hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, nhưng theo thời gian, quy mô và vòng tay nhân ái của nhóm Nhất Tâm ngày càng mở rộng.

Đến nay, nhóm Nhất Tâm đã vận động được số tiền hơn 7 tỷ đồng để thực hiện nhiều chuỗi hoạt động an sinh xã hội. Nhóm đã xây dựng nhà cho sinh viên nghèo vượt khó học tốt; kết nối với các chương trình học bổng uy tín như “Thắp sáng niềm tin” để trao tặng học bổng cho học sinh hiếu học.

TẬN TỤY VỚI NHÂN DÂN

Học tập phong cách quần chúng, sâu sát cơ sở của Bác, nhiều cán bộ, đảng viên tại Đồng Tháp đã chọn cách hòa mình vào đời sống của Nhân dân, lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân từ những điều nhỏ nhất.

 Cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hình ảnh những người cán bộ tận tụy, đang ngày càng làm đẹp thêm mối quan hệ khăng khít giữa Đảng và quần chúng.

Tại phường Đạo Thạnh, người dân nơi đây từ lâu đã quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, luôn tất bật vì công việc chung của khu phố. Đó là đồng chí Nguyễn Thị Loan, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố 13.

Gắn bó với công tác cơ sở từ năm 2011, suốt nhiều năm qua, dấu chân lặng lẽ của đồng chí đã in đậm khắp các con hẻm nhỏ, mang lại sự bình yên và ấm áp cho từng mái nhà.

Điều làm nên dấu ấn nổi bật và tạo nên uy tín của đồng chí Loan chính là sự tận tụy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác quản lý, hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng và chăm lo an sinh xã hội. “Ai cũng có quyền sửa sai, miễn là mình quyết tâm đứng dậy.

Vì thế, tôi chủ động phối hợp cùng lực lượng Công an phường, tìm hiểu hoàn cảnh từng trường hợp, kiên trì tiếp cận và tìm biện pháp giúp đỡ phù hợp”, đồng chí Loan chia sẻ về phương pháp làm việc của mình.

Sự chân thành, kiên nhẫn “mưa dầm thấm lâu” của người nữ Bí thư Chi bộ đã giúp nhiều phận người lầm lỡ xóa bỏ mặc cảm, mở lòng sẻ chia và tìm lại niềm tin để làm lại cuộc đời.

Với vai trò là Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Sức sống mới”, đồng chí Loan không chỉ dừng lại ở những lời động viên suông.

Đồng chí cùng Ban Chủ nhiệm tìm mọi cách hỗ trợ các thành viên chuyển đổi nghề nghiệp, kết nối việc làm ổn định, đồng thời đứng ra bảo lãnh, khai thác các nguồn vốn vay ưu đãi giúp họ phát triển kinh tế gia đình.

Từ đó, nhiều mô hình sinh kế bền vững đã ra đời, giúp các đối tượng từng lầm lỡ có thu nhập ổn định, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, đồng chí Loan còn chủ động vận động ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” - nơi để các thành viên cùng hỗ trợ, sẻ chia và đồng hành trong cuộc sống khi tối lửa tắt đèn.

“Muốn làm tốt công việc ở cơ sở thì phải gần dân, hiểu dân và hết lòng vì dân. Từ những việc nhỏ nhất ở khu phố, tôi luôn chọn cách đến gần người dân hơn, lắng nghe nhiều hơn và thấu hiểu sâu hơn để có thể hỗ trợ đúng lúc, đúng nhu cầu”, đồng chí Loan đúc kết lại kinh nghiệm quý báu của mình.

LÊ NGUYÊN - DƯƠNG ÚT
(còn tiếp)

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/ky-4-nhung-tam-guong-binh-di-giua-doi-thuong-a241467.html