Kỵ binh CAND rèn ý chí trên thao trường 'đổ lửa', tập luyện diễu binh A80

Để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), trong suốt thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ Đoàn CSCĐ kỵ binh vẫn hăng say luyện tập trên thao trường với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc bất chấp thời tiết mưa nắng khắc nghiệt.

Chúng tôi đến với "Đại bản doanh" của Đoàn CSCĐ kỵ binh (Bộ Tư lệnh CSCĐ) tại tỉnh Thái Nguyên vào một ngày hè tháng 7 với cái nắng nóng thiêu đốt hầm hập nhưng công tác huấn luyện tại đơn vị vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương.

Giữa thao trường nắng như đổ lửa, tiếng các chiến sĩ tập luyện, tiếng ngựa hí, tiếng vó ngựa vang vọng một vùng trời. Trên những gương mặt sạm nắng, mồ hôi lăn dài, ướt đẫm vai áo, đôi mắt người lính trẻ luôn ánh lên sự kiên định, quyết tâm sắt đá.

Đội hình CSCĐ kỵ binh trong giờ huấn luyện diễu binh, diễu hành.

Đội hình CSCĐ kỵ binh trong giờ huấn luyện diễu binh, diễu hành.

Trò chuyện bên thao trường huấn luyện, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hưng (Đoàn trưởng Đoàn CSCĐ Kỵ binh) cho biết, Đoàn CSCĐ kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung được thành lập theo Quyết định số 326, ngày 15/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an với chức năng, nhiệm vụ chính là trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm ANTT; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng CBCS làm công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng ngựa; tổ chức chăn nuôi, chăm sóc và nhân giống ngựa. Đoàn CSCĐ kỵ binh cũng sẵn sàng nhận và thực hiện các nhiệm vụ khác khi có mệnh lệnh của lãnh đạo cấp trên.

Đơn vị dù mới chỉ thành lập hơn 5 năm nhưng được sự tin tưởng của Lãnh đạo Bộ Công an nên đã vinh dự góp mặt tại rất nhiều dấu mốc lớn của đất nước như Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024), Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025)... Đây là niềm vinh dự lớn lao và dấu mốc đáng tự hào đối với tất cả CBCS của đơn vị , đồng thời cũng là động lực thôi thúc tất cả hăng say luyện tập, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Đoàn CSCĐ Kỵ binh đã chủ động từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức biên chế, xây dựng chương trình, kế hoạch, giáo trình, tài liệu, biện pháp và chế độ chính sách có liên quan đến công tác huấn luyện và sử dụng ngựa. Đến nay Đoàn CSCĐ Kỵ binh đã cơ bản ổn định, hoạt động có hiệu quả. Trong ảnh, CBCS tập trung trước giờ tập luyện.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Đoàn CSCĐ Kỵ binh đã chủ động từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức biên chế, xây dựng chương trình, kế hoạch, giáo trình, tài liệu, biện pháp và chế độ chính sách có liên quan đến công tác huấn luyện và sử dụng ngựa. Đến nay Đoàn CSCĐ Kỵ binh đã cơ bản ổn định, hoạt động có hiệu quả. Trong ảnh, CBCS tập trung trước giờ tập luyện.

Cán bộ huấn luyện liên tục thông tin qua bộ đàm đến từng cán bộ, chiến sỹ về việc tập luyện trong ngày hôm nay (14/7).

Cán bộ huấn luyện liên tục thông tin qua bộ đàm đến từng cán bộ, chiến sỹ về việc tập luyện trong ngày hôm nay (14/7).

Nói về nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Thượng tá Dương Phương Nam (Phó Đoàn trưởng Đoàn CSCĐ Kỵ binh) cho biết, đơn vị hiện nay đã xong nội dung cơ bản đối với Khối kỵ binh và đang bước vào các nội dung huấn luyện chuyên sâu với quyết tâm đảm bảo đúng tiến độ cũng như chất lượng của toàn đội hình theo đúng yêu cầu đề ra, sẵn sàng cho các buổi hợp luyện, tổng hợp luyện sắp tới. Dự kiến Khối CSCĐ Kỵ binh tham gia nhiệm vụ A80 lần này sẽ lớn hơn so với A70 và A50 trước đó.

Nói về nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Thượng tá Dương Phương Nam (Phó Đoàn trưởng Đoàn CSCĐ Kỵ binh) cho biết, đơn vị hiện nay đã xong nội dung cơ bản đối với Khối kỵ binh và đang bước vào các nội dung huấn luyện chuyên sâu với quyết tâm đảm bảo đúng tiến độ cũng như chất lượng của toàn đội hình theo đúng yêu cầu đề ra, sẵn sàng cho các buổi hợp luyện, tổng hợp luyện sắp tới. Dự kiến Khối CSCĐ Kỵ binh tham gia nhiệm vụ A80 lần này sẽ lớn hơn so với A70 và A50 trước đó.

Khi miền Bắc bắt đầu bước vào hè, đồng nghĩa với việc thao trường giờ đây như một “chảo lửa”, mỗi ngày huấn luyện trôi qua là một ngày các CBCS cùng đội hình chiến mã vượt qua một ngưỡng chịu đựng mới của bản thân.

Khi miền Bắc bắt đầu bước vào hè, đồng nghĩa với việc thao trường giờ đây như một “chảo lửa”, mỗi ngày huấn luyện trôi qua là một ngày các CBCS cùng đội hình chiến mã vượt qua một ngưỡng chịu đựng mới của bản thân.

Sau khẩu lệnh "Chạy thường, chạy!"; "Nhìn bên phải, chào! Một hai - một hai..." vang lên, hình ảnh ngựa chạy nước kiệu, kết hợp âm thanh vó ngựa nhịp bước đều trên cát và sự trùng điệp của hàng quân tạo nên một cảnh tượng khỏe khoắn, đẹp mắt.

Sau khẩu lệnh "Chạy thường, chạy!"; "Nhìn bên phải, chào! Một hai - một hai..." vang lên, hình ảnh ngựa chạy nước kiệu, kết hợp âm thanh vó ngựa nhịp bước đều trên cát và sự trùng điệp của hàng quân tạo nên một cảnh tượng khỏe khoắn, đẹp mắt.

Mỗi ngày, công tác tập luyện diễu binh, diễu hành sẽ được triển khai từ 7h30 sáng đến 11h trưa và buổi chiều từ 14h đến 16h30 bất kể nắng mưa.

Mỗi ngày, công tác tập luyện diễu binh, diễu hành sẽ được triển khai từ 7h30 sáng đến 11h trưa và buổi chiều từ 14h đến 16h30 bất kể nắng mưa.

Để có được kết quả ngày hôm nay, tất cả CBCS phải huấn luyện nhiều bước từ đơn giản đến phức tạp: đóng trang bị cho ngựa (ốp chân, yếm ngực, tấm lót lưng, áo phản quang; tập động tác lên, xuống ngựa; động tác đứng; động tác đi từng hàng một; ghép hàng; ghép nửa khối; ghép toàn khối...

Để có được kết quả ngày hôm nay, tất cả CBCS phải huấn luyện nhiều bước từ đơn giản đến phức tạp: đóng trang bị cho ngựa (ốp chân, yếm ngực, tấm lót lưng, áo phản quang; tập động tác lên, xuống ngựa; động tác đứng; động tác đi từng hàng một; ghép hàng; ghép nửa khối; ghép toàn khối...

Những ngày hè miền Bắc thời tiết oi bức, có những lúc lên tới 38 - 40 độ C thực sự ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của CBCS cũng như ngựa nghiệp vụ tham gia tập luyện nên sau khoảng 1 tiếng đồng hồ sẽ cần được nghỉ ngơi, bổ sung nước cũng như kiểm tra thân nhiệt. Trong trường hợp có ngựa nghiệp vụ được phát hiện thân nhiệt quá cao, sốt sẽ được cán bộ y tế kiểm tra, cho uống thuốc và nghỉ ngơi đảm bảo sức khỏe.

Những ngày hè miền Bắc thời tiết oi bức, có những lúc lên tới 38 - 40 độ C thực sự ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của CBCS cũng như ngựa nghiệp vụ tham gia tập luyện nên sau khoảng 1 tiếng đồng hồ sẽ cần được nghỉ ngơi, bổ sung nước cũng như kiểm tra thân nhiệt. Trong trường hợp có ngựa nghiệp vụ được phát hiện thân nhiệt quá cao, sốt sẽ được cán bộ y tế kiểm tra, cho uống thuốc và nghỉ ngơi đảm bảo sức khỏe.

Phút giải lao của các chiến sĩ kỵ binh cùng chiến mã sau giờ luyện tập.

Phút giải lao của các chiến sĩ kỵ binh cùng chiến mã sau giờ luyện tập.

Ướt đẫm mồ hôi sau những giờ tập luyện căng thẳng, chiến sĩ CSCĐ Kỵ binh vẫn nở nụ cười rạng rỡ cùng đồng đội.

Ướt đẫm mồ hôi sau những giờ tập luyện căng thẳng, chiến sĩ CSCĐ Kỵ binh vẫn nở nụ cười rạng rỡ cùng đồng đội.

Mỗi chiến sĩ được giao cho một chú ngựa tự chăm sóc, nuôi dưỡng và huấn luyện. Đối với các chiến sĩ CSCĐ kỵ binh, ngựa không chỉ là vật nuôi nghiệp vụ mà còn là "người bạn 4 chân" đồng hành cùng họ trong suốt quá trình công tác.

Mỗi chiến sĩ được giao cho một chú ngựa tự chăm sóc, nuôi dưỡng và huấn luyện. Đối với các chiến sĩ CSCĐ kỵ binh, ngựa không chỉ là vật nuôi nghiệp vụ mà còn là "người bạn 4 chân" đồng hành cùng họ trong suốt quá trình công tác.

Sau giờ tập luyện căng thẳng, ngựa nghiệp vụ sẽ được CBCS tháo trang bị như yên ngựa, giáp bảo hộ đưa về khu nuôi nhốt. Người chia cỏ, người dọn chuồng, người kỳ cọ lưng ngựa dưới vòi nước. Tiếng gọi ngựa, tiếng huýt sáo thân quen vang vọng khắp trại như một bản nhạc sinh động của tình đồng chí, đồng đội - không chỉ giữa người với người, mà cả với “người anh em bốn chân”.

Sau giờ tập luyện căng thẳng, ngựa nghiệp vụ sẽ được CBCS tháo trang bị như yên ngựa, giáp bảo hộ đưa về khu nuôi nhốt. Người chia cỏ, người dọn chuồng, người kỳ cọ lưng ngựa dưới vòi nước. Tiếng gọi ngựa, tiếng huýt sáo thân quen vang vọng khắp trại như một bản nhạc sinh động của tình đồng chí, đồng đội - không chỉ giữa người với người, mà cả với “người anh em bốn chân”.

Những chú chiến mã được tắm rửa sau buổi luyện tập.

Những chú chiến mã được tắm rửa sau buổi luyện tập.

Trường Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/ky-binh-cand-ren-y-chi-tren-thao-truong-do-lua-tap-luyen-dieu-binh-a80-i774778/