Kỳ II: Học tập tấm gương sáng của người chiến sỹ kiên trung

Giữa thời bình, lực lượng công an vẫn phải đối mặt với thách thức, hiểm nguy, mỗi giây phút sợi dây tính mạng đều có thể bị cắt đứt, nhưng họ vẫn luôn thầm lặng hy sinh. Trần Trung Hiếu đã trở thành tấm gương kiên trung, niềm tự hào không chỉ riêng ngành công an mà còn là của tuổi trẻ cả nước.

Vượt lên hoàn cảnh, làm tròn sứ mệnh

Những ngày qua, người ta luôn nhắc đến cái tên Trần Trung Hiếu với sự cảm phục từ tận đáy lòng - người chiến sỹ công an (công tác tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) anh dũng ngã xuống khi làm nhiệm vụ. Trần Trung Hiếu - ngoài tấm guơng là một chiến sỹ công an mẫu mực anh còn là niềm hy vọng của bố mẹ già, người chồng của cô vợ trẻ, người cha của hai đứa con thơ.

 Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nghi lễ phủ quốc kỳ lên linh cữu...

Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nghi lễ phủ quốc kỳ lên linh cữu...

Sinh ra trong một gia đình làm nông vất vả, bố mẹ quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” nhưng Hiếu đã không quản ngại khó khăn, nỗ lực biến ước mơ làm người chiến sỹ công an nhân dân trở thành sự thực. Năm 2018, chàng trai Trần Trung Hiếu và cô gái Hà Thị Cẩm Tú hạnh phúc nắm tay nhau sánh bước trong hôn lễ. Gần sáu năm Hiếu khoác lên mình màu áo xanh thì cũng đến năm năm người vợ hiền luôn tần tảo, thủy chung bên cuộc đời anh. Thời gian trôi đi, quả ngọt kết trái, anh chị có với nhau một bé gái và một bé trai. Dù xinh xắn, dễ thương, nhưng bé gái đầu 3 tuổi của vợ chồng anh chị lại hết sức yếu ớt. Chị Tú chuyển dạ khi bào thai mới được 27 tuần tuổi, vậy nên bé Trần Thủy Ngân sinh ra không được khỏe mạnh như những đứa trẻ cùng trang lứa. Bé vừa lớn lên vừa phải hoàn thiện cơ thể, nhất là mắt, tim và phổi nên thường xuyên phải ra vào bệnh viện. Bé trai thứ hai Trần Nam Khánh cũng chỉ mới 10 tháng tuổi, miệng còn hơi sữa và chưa biết gọi được tiếng bố. Vợ chiến sỹ Hiếu là cán bộ hợp đồng điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân, công việc bấp bênh không ổn định, đồng lương ít ỏi. Lâu nay, hai vợ chồng Hiếu sống nhờ tại nhà bố mẹ vợ ở xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân. Hiếu đã từng hứa với vợ, sẽ cố gắng dành giụm để sang năm có thể cất cho vợ và các con một mái ấm riêng.

Gia cảnh khó khăn, con thơ bé bỏng, vợ chồng đều thường xuyên phải trực ca đêm nhưng dù gánh trên vai trách nhiệm gồng gánh gia đình, anh cũng chưa một phút lơ là nhiệm vụ với nhân dân. Có những đêm anh thức trắng cùng vợ con ở bệnh viện, sáng sớm tinh mơ chưa kịp chợp mắt đã vội vã lên đường làm nhiệm vụ. Ấy vậy mà người ta luôn thấy ở Hiếu một bầu nhiệt huyết với công việc chưa bao giờ vơi cạn, một tinh thần làm việc không biết mỏi mệt. Trần Trung Hiếu chính chính là tấm gương chiến đấu, học tập, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, gian khổ, hết mình cống hiến vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

 Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động học tập gương chiến đấu dũng cảm của đồng chí Trần Trung Hiếu trong toàn lực lượng công an tỉnh

Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động học tập gương chiến đấu dũng cảm của đồng chí Trần Trung Hiếu trong toàn lực lượng công an tỉnh

Chàng trai trẻ - chiến sỹ công an Trần Trung Hiếu đã ra đi giữa cái tuổi tràn đầy hy vọng. Ngày 17/11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với anh. Ngay sau đó, sáng ngày 18/11, Ban Chấp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã ban hành quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Đại úy Trần Trung Hiếu.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ phát động học tập gương chiến đấu dũng cảm của đồng chí Trần Trung Hiếu trong toàn lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Sự chiến đấu dũng cảm, quên mình của đồng chí Hiếu thể hiện tinh thần, phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân, với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Hiếu đã ngã xuống, máu của anh nhuộm đỏ đất mẹ nhưng tên tuổi của anh đã trở thành niềm tự hào đối với toàn lực lượng công an nhân dân, trở thành tấm gương sáng cho tuổi trẻ toàn đất nước noi theo.

Hoa đỏ giữa thời bình

Lần theo trí nhớ của các đồng đội, chúng tôi được biết, ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, Hiếu và các cộng sự của mình đã nỗ lực vượt qua những khó khăn thường nhật, bám địa bàn, gắn bó với nhân dân, tham mưu và triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, được nhân dân quý mến, đồng đội tin tưởng.

 Đại úy Trần Trung Hiếu hy sinh trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, người thân, đồng chí, đồng đội và người dân.

Đại úy Trần Trung Hiếu hy sinh trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, người thân, đồng chí, đồng đội và người dân.

Từng là những người đồng đội sát cánh ở những năm tháng mới ra trường về công tác tại Đội cảnh sát hình sự - Công an huyện Nghi Xuân, đồng chí Thượng úy Trần Văn Đức, cán bộ Công an xã Xuân Yên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) có rất nhiều kỷ niệm chia ngọt sẻ bùi lẫn nhau đối với đồng chí Hiếu. Đồng chí Đức kể: “Hơn hai năm sát cánh cùng đồng chí Hiếu ở Đội Hình sự, tôi nhớ nhất là thái độ rất cương trực, thẳng tính của đồng chí Hiếu trong công việc. Quá trình công tác tại đơn vị, đồng chí Hiếu có nhiều sáng kiến đóng góp, xây dựng đơn vị với chỉ huy. Trong công việc, đồng chí cẩn trọng, cần cù, được cấp ủy, đồng đội trong cơ quan đánh giá cao. Đồng chí hy sinh là mất mát to lớn với gia đình, đơn vị, đồng đội… Từ khi xảy ra sự việc, anh em luôn nhớ đến Hiếu, người đồng đội hiền lành, hòa đồng và luôn vui vẻ, xông xáo”.

Năm 2018, khi Bộ Công an có chủ trương đưa cán bộ về xã, Trần Trung Hiếu là một trong 3 cán bộ đầu tiên của Công an huyện Nghi Xuân xung phong. Sự chủ động và năng lực xuất sắc của anh đã được thượng tá Nguyễn Đăng Hải, nguyên Phó Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, đánh giá cao. Theo thượng tá Nguyễn Đăng Hải, lúc nắm được chủ trương của Bộ, Hiếu chủ động gặp cấp trên đề xuất về xã Xuân Hồng làm việc. Thấy Hiếu là cán bộ trẻ có năng lực, nghiệp vụ tốt, thượng tá Hải có ý định muốn giữ lại để phát triển công việc ở Đội Hình sự. Nhưng lời quả quyết của đồng chí Hiếu vào tháng 7/2018: "Về cơ sở chính là dịp để cháu trau dồi và nhanh trưởng thành nhất" đã khiến thượng tá Hải không có lý do gì để từ chối nguyện vọng này. Vài ngày sau, Hiếu nhận quyết định về công tác tại xã Xuân Hồng.

 Những dòng xúc động của Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh ghi vào sổ tang.

Những dòng xúc động của Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh ghi vào sổ tang.

Đại úy Văn Đình Thắng, nguyên trưởng Công an xã Xuân Hồng, nay là Trưởng Công an xã Xuân Phổ, nói vẫn nhớ như in quãng thời gian "5 năm, 2 tháng, 26 ngày" gắn bó cùng đồng chí Hiếu từ lúc về cơ sở. Xuân Hồng có đền Chợ Củi, thu hút đông khách thập phương, là địa bàn phức tạp về hình sự. Phân công Hiếu phụ trách mảng quản lý, đấu tranh phòng chống tội phạm, đại úy Thắng rất yên tâm vì cấp dưới luôn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, trước thời hạn.

Trong ký ức của đại úy Thắng, Hiếu cần cù, chịu khó, năng nổ; không bất kể ngày nghỉ phép hay nửa đêm, hễ có việc xảy ra là đi làm. Tháng 9/2021, đại úy Thắng và Hiếu xuyên đêm đi bắt cát tặc trên sông Lam, đoạn qua thủy phận thôn 1, xã Xuân Hồng. "Khi cùng người dân dùng thuyền truy đuổi một chiếc sà lan bỏ chạy, ở khoảng cách 2m, chúng tôi dùng hết sức nhảy sang sà lan, bắt một nghi phạm. Đó là lần đánh án đáng nhớ, bởi chỉ cần sà lan chạy nhanh hơn chút nữa, có thể cả hai đã rơi xuống sông Lam", đại úy Thắng kể.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết: Một thời chưa xa, xã Xuân Hồng được xác định là một địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự của huyện Nghi Xuân. Tình trạng trộm cắp, gây rối trật tự, tệ nạn ma túy, cờ bạc trên địa bàn… tác động đến đời sống nhân dân. Tuy nhiên, ngay sau khi tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy về xã công tác, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã có những chuyển biến, thay đổi cơ bản.

Lực lượng công an chính quy về xã luôn bảo đảm nền nếp, tác phong công tác, đổi mới phương thức tiếp dân, tiếp nhận, xử lý tin báo tội phạm, tư vấn sinh kế, trợ giúp nhân dân cải thiện khó khăn về nhà ở, tham gia xây dựng nông thôn mới. Công an xã Xuân Hồng đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, chủ động giải quyết vấn đề nảy sinh từ cơ sở, tiến công, trấn áp các loại tội phạm, tạo chuyển biến tích cực trong bảo đảm an ninh trật tự của địa phương.

Kết quả đáng mừng này có được cũng mang dấu ấn đậm nét về những đóng góp của đồng chí Trần Trung Hiếu, cán bộ công an chính quy gắn bó lâu năm nhất với xã Xuân Hồng”, Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng Nguyễn Văn Tuấn cho biết.

 Người dân và đồng đội tiễn đưa Đại úy Trần Trung Hiếu.

Người dân và đồng đội tiễn đưa Đại úy Trần Trung Hiếu.

Dù phải ra đi khi mái đầu còn xanh nhưng sự hy sinh của Trần Trung Hiếu cùng những hy sinh của các chiến sỹ công an khác đã trở thành những tấm gương sáng, là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đỏ thắm học tập và thực hiện 6 điều Bác Hộ dạy Công an Nhân dân. Máu thịt của các anh đã hòa cùng với Tổ quốc, hình ảnh của các anh đã trở thành biểu tượng đẹp nhất, làm ngời sáng thêm truyền thống kiên trung, anh dũng của người chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam.

Trần Phong

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ky-ii-hoc-tap-tam-guong-sang-cua-nguoi-chien-sy-kien-trung-post279630.html