Kỳ lạ bộ lạc không chịu mặc quần áo mà chỉ bôi bùn lên người để che đậy, đàn ông ít người thọ quá 15 tuổi

Thế giới rộng lớn chứa đựng nhiều điều kỳ diệu, trong đó có những bộ lạc ở Châu Phi với phong tục vô cùng đặc biệt. Hãy cùng khám phá một bộ lạc kỳ lạ nơi mà người dân từ chối mặc quần áo và đàn ông khó sống qua tuổi 15.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Không mặc quần áo, chỉ bôi bùn đỏ

Người Himba nổi tiếng với sự bí ẩn, coi khỏa thân là vẻ đẹp tự nhiên. Họ không tắm mà bôi bùn đỏ lên cơ thể. Khi có người lạ đến làng, người Himba thường trốn dưới những lán gỗ, quan sát với sự tò mò vì rất ít người tìm đến vùng xa xôi này.

Người Himba có cách chào hỏi đặc biệt: bắt tay phải nhưng chỉ các ngón tay chạm nhau và nói "Moro!" (nghĩa là "Xin chào" trong tiếng Himba). Các bé trai thường được chải tóc ngược ra sau, trong khi bé gái để tóc phía trước, giúp phân biệt giới tính do không mặc quần áo.

Cuộc sống và phong tục truyền thống

Dân số Himba khoảng dưới 20.000 người, họ sống theo lối sống và phong tục của tổ tiên từ 500 năm trước. Da của người Himba luôn đỏ nhờ bùn đỏ làm từ đá vùng núi xa xôi. Loại bùn này khó rửa sạch, giữ màu trên da trong một tuần. Do thiếu nước, phụ nữ Himba rất ít tắm, cả đời bôi bùn đỏ lên người.

Nhà của họ được đan bằng cành cây, phủ bùn, khi khô lại tạo thành ngôi nhà tròn nhỏ. Đồ đạc đơn giản, cuộc sống sơ khai. Bím tóc của họ cũng được bao phủ bởi bùn. Các sự kiện vui vẻ hay vụ mùa bội thu, mọi người cùng nhau tham gia sinh hoạt.

Phụ nữ Himba kết hôn sớm, thường sau kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Trẻ em được nuôi dưỡng bởi người cha. Đàn ông có đủ gia súc có thể lấy vợ. Tuy nhiên, tuổi thọ đàn ông Himba rất ngắn, hiếm khi qua tuổi 15, dẫn đến sự mất cân bằng giới tính nghiêm trọng. Để duy trì nòi giống, họ cần sinh nhiều con và tất cả đàn ông trong bộ tộc đều phải kết hôn. Dù vậy, dân số vẫn giảm do vấn đề về gen và môi trường sống khắc nghiệt.

Tôn thờ thiên nhiên và tổ tiên

Phụ nữ Himba thường để lộ phần thân trên để tôn thờ thiên nhiên, không ngại ngùng trước mặt người khác. Họ cho rằng đó là điều bình thường. Người Himba thờ cúng tổ tiên và lửa, đây là cốt lõi tinh thần duy trì bộ lạc. Các trưởng lão chịu trách nhiệm về mọi việc từ phán xét, trừng phạt, kinh tế đến tổ chức hành chính, nhưng các trưởng tộc thường là phụ nữ.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ky-la-bo-lac-khong-chiu-mac-quan-ao-ma-chi-boi-bun-len-nguoi-de-che-day-dan-ong-it-nguoi-tho-qua-15-tuoi/20240715023710435