Kỳ lạ bộ lạc lấy tro cốt người chết nấu ăn, bé trai 8 tuổi đã được coi là đàn ông, bé gái 10 tuổi phải trải qua nghi lễ trưởng thành vô cùng đau đớn

Người Yanomami được xem là một trong những bộ lạc bí ẩn nhất thế giới. Họ sống tách biệt khỏi nền văn hóa hiện đại và còn giữ nhiều tập tục kỳ lạ, ghê rợn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ lạc Yanomami (còn được gọi là Yanam hoặc Senema), sống biệt lập trong khu rừng Amazon giữa biên giới Venezuela và Brazil, là một trong những bộ lạc bí ẩn nhất thế giới với dân số khoảng 20.000 người. Họ sống theo cách hoang dã như tổ tiên của họ từ hơn 30 năm nay, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài và duy trì nhiều tập tục kỳ lạ và ghê rợn.

Một trong những phong tục đáng chú ý của họ là việc ăn tro cốt người đã khuất. Người Yanomami tin rằng dù con người đã chết, linh hồn vẫn tồn tại và cần được an ủi để chuyển kiếp. Khi một người qua đời, người đàn ông có uy tín nhất trong bộ lạc sẽ thực hiện nghi thức tắm rửa cho xác chết bằng nước từ lá rừng, lau sạch các vật dụng cá nhân của người đã khuất. Xác sau đó được đặt trên một giàn củi khô và hỏa táng. Tro cốt sau khi nguội sẽ được giã nhuyễn, lưu giữ trong những quả bầu khô và đặt ở nơi trang trọng nhất trong nhà.

Khoảng một năm sau khi hỏa táng, tro cốt được sử dụng để chế biến các món ăn, trong đó phổ biến nhất là súp chuối. Tro được trộn cùng chuối nghiền nát và nấu chín. Một phần tro còn lại sẽ được cho vào một ống tre dài để một người thổi và người khác hít sâu vào trong mũi. Tuy nhiên, nếu người chết bị kẻ thù tấn công, chỉ có phụ nữ mới được ăn tro cốt.

Trong bộ lạc Yanomami, bé trai từ 8 tuổi đã được coi là đàn ông, và bé gái sau kỳ kinh đầu tiên được xem như phụ nữ trưởng thành. Họ có quy định phân công công việc rõ ràng, thích xăm mình và rất am hiểu về thiên nhiên. Người Yanomami nổi tiếng trong việc chế tạo và sử dụng chất độc từ thực vật, và đàn ông trong tộc rất hiếu chiến, sẵn sàng chiến đấu trước bất kỳ mối đe dọa nào.

Một nghi lễ trưởng thành đặc biệt đau đớn là dành cho các thiếu nữ từ 10-12 tuổi. Họ bị nhốt trong một cái lồng nhỏ trong một tháng và phải nhịn ăn trong tuần đầu tiên. Sau đó, các cô gái được thả ra, được vẽ lên cơ thể và giới thiệu với các già làng như phụ nữ trưởng thành.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ky-la-bo-lac-lay-tro-cot-nguoi-chet-nau-an-be-trai-8-tuoi-da-duoc-coi-la-dan-ong-be-gai-10-tuoi-phai-trai-qua-nghi-le-truong-thanh-vo-cung-dau-don/20240724014350269