Kỳ lạ cảnh mua bán vụng trộm, luồn cúi, thấp thỏm canh chừng trên phố cổ Hà Nội

Nhiều ngày nay, la liệt mặt bằng trên các phố cổ Hà Nội đóng cửa hoặc chỉ mở hé, buôn bán lén lút, khách phải luồn cúi mua đồ, còn tiểu thương thấp thỏm canh chừng.

Cảnh mua bán vụng trộm tại hàng quán trên phố cổ Hà Nội.

Lâu nay, những tuyến phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Dầu...(quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) luôn nổi tiếng kinh doanh sầm uất, thu hút rất nhiều khách trong và ngoài nước. Nhưng khoảng hơn 1 tháng nay, cảnh buôn bán náo nhiệt đã không còn. Thay vào đó là la liệt mặt bằng đóng cửa im lìm. Nhiều người đoán các tiểu thương đang "né" việc bị quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa.

La liệt mặt bằng trên phố cổ đóng cửa im lìm nhiều tuần nay.

La liệt mặt bằng trên phố cổ đóng cửa im lìm nhiều tuần nay.

Anh Phương Nam (quận Hoàn Kiếm) nói: "Sinh sống ở đây gần 30 năm rồi, tôi chỉ thấy vào những ngày lễ, Tết hoặc đợt đại dịch COVID-19 trước kia các cửa hàng ở phố cổ mới đóng cửa, chứ tôi chưa từng thấy thời điểm bình thường nào mà hàng loạt nơi lại nghỉ bán như thế này".

Nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể thấy không phải tất cả các cửa hàng đều ngừng kinh doanh hoàn toàn. Phía sau những cánh cửa kín mít kia đôi khi vẫn diễn ra cảnh mua bán một cách thầm lặng và vụng trộm. Cả người bán, người mua phải lén lút, canh chừng, khiến người đi đường ai cũng ngạc nhiên, ngao ngán.

Đang đứng chờ trước một cửa trên phố Hàng Đào, chị Thúy (quận Hai Bà Trưng) kể: "Tôi vốn quen mua hàng ở đây rồi, nhiều ngày nay thấy đóng cửa liên tục, tôi bèn gọi điện hỏi thăm. Sau khi chủ quán nhận ra tôi, đã thông báo lại rằng lúc nào muốn mua hàng thì phải nhắn tin qua Zalo, báo trước là mua gì, mẫu gì. Khi đến cửa hàng, chỉ việc gọi điện để họ mở cửa cho vào xem đồ hoặc đưa đồ ra luôn rồi mình thanh toán thôi".

Chị Thúy cho biết thêm, cửa hàng này hiện tại không nhận chuyển khoản, chỉ nhận thanh toán duy nhất bằng tiền mặt.

Khách vất vả khom lưng, luồn cúi để vào trong mua đồ.

Khách vất vả khom lưng, luồn cúi để vào trong mua đồ.

Bà Hoa hàng ngày bán trà đá trên phố Hàng Đào cũng cho biết: "Các cửa hàng này một tháng tiền thuê ít nhất cũng phải vài chục triệu đồng, nhà nào cửa hàng to thì lên đến cả trăm triệu. Mỗi sáng mở mắt ra là đã mất vài triệu rồi, cứ đóng cửa mãi thì không buôn bán được.

Vì thế. sau một thời gian ngắn đóng cửa, nhiều nơi đã mở cửa trở lại, nhưng chỉ hé cửa để đón khách quen, lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giác, lo lắng thấp thỏm sẽ bị quản lý thị trường bất chợt kiểm tra".

Theo bà Hoa, những cửa hàng này thường chỉ mở vào buổi sáng, đến trưa lại đóng, rồi đầu giờ chiều mở đến 16h, tối thì 19h lại mở cửa ra một chút. Hầu hết tiểu thương chỉ bán cho khách quen, gọi điện trước rồi đến lấy đồ. Khách lạ nếu thấy cửa hé mở thì chui vào, nếu được chủ quán đồng ý bán.

"Đặc biệt không khách du lịch nào mua bán theo kiểu lạ kỳ đó. Chắc họ cũng hoang mang không biết nguyên nhân vì sao nên không mua, dù trước đây những cửa hàng này rất hút du khách. Ngoài ra nhiều cửa hàng cũng chuyển sang buôn bán online nên người đến lấy hàng là chính", bà Hoa kể.

Shipper nhận hàng qua khe cửa nhỏ.

Shipper nhận hàng qua khe cửa nhỏ.

Tương tự, trên phố Hàng Dầu, nơi được biết đến là "thiên đường giày dép", cũng đóng cửa gần hết, chỉ một số cửa hàng còn hoạt động và thấp thoáng một vài cửa hàng mở hé cửa. Sau vài tiếng gõ cửa hay một cuộc điện thoại, những cửa hàng này mới cho khách vào mua.

Một cửa hàng quần áo trên phố Hàng Gai mở cửa trong trạng thái lo âu.

Một cửa hàng quần áo trên phố Hàng Gai mở cửa trong trạng thái lo âu.

Trên phố Hàng Gai, một cửa hàng quần áo tuy mở cửa rộng hơn một chút thì phía bên ngoài lại phải cử người canh chừng, hỏi han khách ngay từ khi mới đến. Sau khi đồng ý cho khách vào trong mua đồ, cánh cửa lập tức được đóng im lìm trở lại, không ai biết bên trong vẫn đang diễn ra việc mua bán.

Đáng chú ý, khi thấy bị phát hiện là đang buôn bán, chủ cửa hàng này lập tức thông báo đến các tiểu thương khác, báo "đồng nghiệp" cảnh giác rồi nhanh chóng đóng cửa.

Không chỉ các tuyến phố cổ mà ở chợ Hàng Da (quận Hoàn Kiếm), chợ Phùng Khoang (quận Hà Đông), chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm), chợ Mơ (quận Hai Bà Trưng), cảnh mua bán lén lút trên cũng diễn ra, khiến nhiều khách hàng băn khoăn, nghi vấn.

"Các cửa hàng này tại sao lại phải chịu cảnh buôn bán lạ kỳ như vậy, dù họ không phạm pháp? Phải chăng mặt hàng của họ không chứng minh được nguồn gốc hoặc không nhập khẩu chính ngạch nên không thể nộp thuế được. Vì thế, họ mới chọn cách đóng cửa bán chui để tránh lực lượng quản lý thị trường kiểm tra?", anh Mạnh Huy (quận Hai Bà Trưng) đặt câu hỏi.

Một tiểu thương kinh doanh trên phố Hàng Đào chia sẻ: "Các cửa hàng ở đây bày bán đến hàng nghìn sản phẩm, họ nhập từ nhiều nguồn khác nhau nên rất có thể các mặt hàng này không có hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ xác minh nguồn gốc xuất xứ.

Trong khi đó các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh việc giám sát nộp thuế và kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng nên người bán lo sợ bị phạt. Họ đành đóng cửa nghe ngóng tình hình và chờ đợt kiểm tra đi qua.

Giờ những cửa hàng còn mở cửa bình thường là bán sản phẩm đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hoặc sản phẩm cắt may, thủ công tự làm như nhà tôi nên không sợ gì cả. Tuy nhiên lợi nhuận của chúng tôi thì lại thấp hơn hẳn những cửa hàng kia vì họ nhập hàng giá gốc rất rẻ và bán cao để kiếm lời".

Minh Đức

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ky-la-canh-mua-ban-vung-trom-luon-cui-thap-thom-canh-chung-tren-pho-co-ha-noi-ar946670.html