Kỳ lạ giếng khoan phun cột khí cao hơn chục mét ở Gia Lai

Nước và khí trong giếng khoan ở Gia Lai bỗng dưng phun cao hơn chục mét với áp lực rất mạnh và không có dấu hiệu ngừng lại. UBND xã la Kly cho biết đây là hiện tượng lạ chưa từng xảy ra ở địa bàn.

Hiện tượng lạ xảy ra tại vườn nhà anh Đàm Xuân Hòa (SN 1980, trú xã la Kly, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai). Cụ thể đó là hiện tượng cột khí và nước phun cao hơn chục mét từ một cái giếng khoan sâu khoảng 170m.

Giếng nước nhà anh Đàm Xuân Hòa ở xã Ia Kly có cột khí và nước phun cao hơn chục mét. Ảnh: Trần Hoàn

Giếng nước nhà anh Đàm Xuân Hòa ở xã Ia Kly có cột khí và nước phun cao hơn chục mét. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Cao Thế Sơn (53 tuổi, người dân sống gần nhà anh Hòa) cho biết, phun ra từ miệng giếng này chủ yếu là khí, chỉ có một lượng nước rất ít. Nước này không có mùi vị, màu hơi đục.

Theo anh Hòa, lực đẩy của cột khí phải trên 3 tấn bởi máy khoan nặng 7 tấn mà bị đẩy cho rung chuyển. Ảnh: Trần Hoàn

Theo anh Hòa, lực đẩy của cột khí phải trên 3 tấn bởi máy khoan nặng 7 tấn mà bị đẩy cho rung chuyển. Ảnh: Trần Hoàn

Đứng cách giếng khoảng 15m, người dân đã nghe tiếng động do khí và nước phát ra từ miệng giếng, áp suất rất mạnh. Để kiểm tra áp suất của cột khí, ông Sơn dùng ca nhựa đưa vào, ngay lập tức chiếc ca bị đẩy bay lên cao khoảng 20m.

Trao đổi với VietNamNet chiều 31/7, anh Đàm Xuân Hòa (chủ nhà) thông tin, để cấp nước tưới cho vườn cây, cách đây khoảng 1 tháng anh khoan 2 cái giếng trong vườn với độ sâu khoảng 170m nhưng không có nước.

Ngày 29/7 vừa qua, trong quá trình rút ống giếng này lên để khoan giếng mới, anh phát hiện có lượng khí nhỏ xì ra.

Khu vực quanh giếng đã được người dân chăng dây, đóng cọc không cho người hoặc gia súc đến gần đề phòng nguy hiểm. Ảnh: Trần Hoàn

Khu vực quanh giếng đã được người dân chăng dây, đóng cọc không cho người hoặc gia súc đến gần đề phòng nguy hiểm. Ảnh: Trần Hoàn

Sau đó anh Hòa cho máy xuống khoan để kiểm tra. Đến gần trưa ngày 30/7, khi khoan thêm được khoảng 15m thì áp suất từ dưới giếng đẩy lên rất mạnh, anh phải rút máy khoan lên. Lúc này đất, đá, khí, nước phun ra cao hàng chục mét.

Theo anh Hòa, lực đẩy của khí phải trên 3 tấn bởi máy khoan nặng 7 tấn mà bị đẩy cho rung chuyển. Đến thời điểm hiện tại, sau hơn 1 ngày xảy ra hiện tượng lạ nói trên, lượng khí vẫn không có dấu hiệu giảm xuống hay dừng lại.

Theo người dân, nước này không có mùi vị, chỉ có màu hơi đục. Ảnh: Trần Hoàn

Theo người dân, nước này không có mùi vị, chỉ có màu hơi đục. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Rơ Mah Hêng, Chủ tịch UBND xã la Kly, huyện Chư Prông xác nhận hiện tượng trên và cho biết: Theo thông tin hộ dân cung cấp, đây là giếng cũ, trước đây đã khoan 1 lần nhưng không có nước. Sau đợt dư chấn động đất tại tỉnh Kon Tum ngày 28/7 vừa qua, giếng nước có hiện tượng xì khí.

Khi đưa máy khoan xuống kiểm tra, mạch nước ngầm phun lên khỏi mặt đất, tạo thành cột cao khoảng hơn 10m, áp lực rất mạnh, không có biểu hiện thuyên giảm.

"Hiện tượng lạ này đã được UBND xã Ia Kly báo cáo UBND huyện, Phòng TN&MT, Phòng Nông nghiệp được biết và có chỉ đạo xử lý" - ông Rơ Mah Hêng nói.

Trần Hoàn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ky-la-gieng-khoan-phun-cot-khi-cao-hon-chuc-met-o-gia-lai-2307349.html