Kỷ lục gia Xuân Diệu qua đời vì bị đuối nước

Ông từng được tổ chức Kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận danh hiệu Người dùng mắt phun sữa thành tia dài 2,6 m đã qua đời ở tuổi 57.

Chia sẻ với Zing, chị Nguyễn Ngọc Chiều, con gái kỷ lục gia Xuân Diệu, cho biết: "Cha tôi bị đuối nước từ chiều 22/2. Đến trưa 23/2 mới tìm thấy thi thể. Hiện tại, tôi và gia đình đưa cha về quê Bạc Liêu làm tang lễ".

Theo lời kể của con gái kỷ lục gia, ngày 22/2, ông đi câu cá ở cầu Rạch Ông, quận 7, TP.HCM. Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, do cần câu bị vướng, ông lội ra vùng nước xa để gỡ. Nhưng không may gặp dòng chảy xiết nên ông bị cuốn trôi. Đến trưa 23/2, nhờ sự giúp đỡ của một hội thiện nguyện, thi thể ông đã được tìm thấy.

 Kỷ lục gia Xuân Diệu biểu diễn trong một chương trình.

Kỷ lục gia Xuân Diệu biểu diễn trong một chương trình.

Chị Chiều cho hay sự ra đi đột ngột của cha khiến gia đình đau xót, bối rối. Tang lễ của kỷ lục gia Xuân Diệu sẽ được tổ chức tại quê nhà - huyện Hồng Dân, Bạc Liêu.

Kỷ lục gia Xuân Diệu và vợ con lên TP.HCM mưu sinh nhiều năm qua. Trước khi qua đời, ông cùng vợ thuê một phòng trọ ở quận 7. Trong thời gian dịch bệnh, không có nhiều show diễn, ông và vợ mưu sinh bằng nghề bán bánh mì. Trong mắt vợ con, kỷ lục gia Xuân Diệu là người yêu nghề và vì gia đình.

Ông sinh năm 1965, nổi tiếng nhờ đôi mắt có thể làm được nhiều chuyện lạ như dùng mắt phun nước, bơm ruột xe gắn máy, thổi tắt nhiều ngọn nến, bắn phi tiêu… Chia sẻ với báo chí, ông từng kể phát hiện đôi mắt mình có luồng khí di chuyển liên tục từ khi còn là cậu bé chăn vịt. Lúc đó, ông thường đổ nước vào mũi rồi bắn ra thành tia qua hai hốc mắt.

Xuân Diệu từng tham gia biểu diễn trong một số chương trình truyền hình. Ông được tổ chức Kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận danh hiệu Người dùng mắt phun sữa thành tia dài 2,6 m.

Hải Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ky-luc-gia-xuan-dieu-qua-doi-vi-bi-duoi-nuoc-post1298259.html