Kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Bình Phước: Niềm phấn khởi, tự hào

Niềm vui xen lẫn vinh dự, tự hào là những cảm xúc rõ nét nhất của các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2025) do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức sáng nay 23-3. Nhóm phóng viên đã ghi nhận ý kiến cũng như cảm xúc của các đại biểu dự lễ.

Đại tá Trần Quang Triệu, nguyên Phó Tư lệnh Quân đoàn 4, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 165:Về với Bình Phước là về với đồng chí, đồng đội”

Đại tá Trần Quang Triệu, nguyên Phó Tư lệnh Quân đoàn 4, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 165

Đại tá Trần Quang Triệu, nguyên Phó Tư lệnh Quân đoàn 4, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 165

Đối với người lính, không niềm vui nào bằng khi ta đạt được mục đích là giải phóng đất nước. Bao xương máu, đồng chí, đồng đội của tôi ngã xuống nơi đây. Và hôm nay tôi về mảnh đất Bình Phước là về với đồng chí, về với đồng đội, về với đất quê hương của các đồng chí đã hy sinh. Ngày xưa Đồng Xoài mình là đất trống toàn cỏ tranh thôi bây giờ thành một thành phố xinh đẹp, nên tôi thấy tự hào rằng mình và các đồng chí, đồng đội của tôi đã có đóng góp cho địa phương này.

Cựu chiến binh Đoàn Ngọc Châu, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long: “Tự hào với mảnh đất Bình Phước nghĩa tình”

Cựu chiến binh Đoàn Ngọc Châu, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long

Cựu chiến binh Đoàn Ngọc Châu, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnhhôm nay đối với tôi rất là sâu sắc, rất tự hào. Vì sao nói như thế, bởi vì trong hôm nay chúng tôi nhớ đến chiến trường năm xưa, những đồng chí, đồng đội, những đồng chí lãnh đạo đã từng chiến đấu, hy sinh trong cuộc kháng chiến gian khổ. Hôm nay, được gặp mặt đồng đội, đồng chí tôi rất vui. Tôi nghĩ rằng, chúng tôi - những người đang sống trên mảnh đất Bình Phước nghĩa tình cùng nhau nối tiếp bước chân của những người đã hy sinh, cống hiến hết mình cho quê hương.

Cựu chiến binh Huỳnh Thị Minh Tuyết, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long: Vui, phấn khởi với sự phát triển quê hương

Cựu chiến binh Huỳnh Thị Minh Tuyết, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long

Cựu chiến binh Huỳnh Thị Minh Tuyết, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long

Cảm xúc của chúng tôi hôm nay dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Bình Phước thật là vui mừng, tự hào. Có thể nói, 50 năm qua, tỉnh Bình Phước đã thay đổi vượt bậc, khó khăn dường như đã lùi rất xa. Không chỉ tôi đâu mà tất cả anh chị em cựu chiến binh những người từng tham gia chiến đấu trong thời kỳ chống Mỹ thì đây là một bước ngoặt lịch sử mà mình đã góp một phần nhỏ trong chiến thắng của Bình Phước.

Bà Trần Thị Tòa, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bình Phước: “Thế hệ trẻ của Bình Phước sẽ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”

Bà Trần Thị Tòa, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước

Bà Trần Thị Tòa, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước

Hôm nay tôi có mặt ở Quảng trường 23-3, thành phố Đồng Xoài dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước, thật sự thấy rất vui khi rất đông cựu chiến binh từng chiến đấu ở Bình Phước về dự. Điều này thể hiện rằng, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm, nhớ đến những người đã từng hy sinh, đóng góp, cống hiến cho Bình Phước. Có thể nói, so với vùng miền Đông Nam Bộ, tỉnh Bình Phước đang phát triển rất mạnh, là vùng đất năng động, nghĩa tình. Điều này có được là nhờ sự hợp lực rất nhiều yếu tố. Và tôi tin tưởng hoàn toàn vào thế hệ trẻ Bình Phước sẽ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Trung tá Nguyễn Thị Kiều, Phó Trưởng Công an thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh: “Tự hào là công dân ưu tú dịp 50 năm Ngày giải phóng Bình Phước”

Trung tá Nguyễn Thị Kiều, Phó Trưởng Công an thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

Trung tá Nguyễn Thị Kiều, Phó Trưởng Công an thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

Là đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước, tôi cảm thấy rất vui, rất tự hào khi được sống trên mảnh đất anh hùng. Tôi cũng vinh dự khi được bình chọn là 1 trong 50 công dân ưu tú của tỉnh Bình Phước. Đây là niềm tự hào rất lớn đối với bản thân cũng như lực lượng công an tỉnh Bình Phước. Đây cũng sẽ là động lực để cho thế hệ của tôi hôm nay nỗ lực hơn nữa, cùng nhau vươn tới những điều tốt đẹp cũng như đóng góp công sức của mình vào công cuộc phát triển quê hương, đất nước.

Chị Dư Thị Thanh Xuân, Bí thư Đoàn trường THPT thị xã Bình Long: “Nỗ lực góp sức trẻ xây dựng quê hương”

Chị Dư Thị Thanh Xuân, Bí thư Đoàn trường THPT thị xã Bình Long

Chị Dư Thị Thanh Xuân, Bí thư Đoàn trường THPT thị xã Bình Long

Là một trong những đại biểu tham dự buổi lễ trọng đại ngày hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và cá nhân cũng là một trong những công dân ưu tú được bình chọn dịp 50 năm giải phóng Bình Phước. Đây là động lực để khích lệ bản thân mình ngày càng phấn đấu và rèn luyện hơn nữa để xứng đáng với những gì mà ông cha ta đã cống hiến, nỗ lực suốt 50 năm qua. Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước là sự kiện quan trong để những người trẻ như chúng tôi nhìn lại lịch sử vô cùng vẻ vang và oai hùng của ông cha ta. Từ đó nhắc nhở bản thân phải luôn tiến bộ và hoàn thiện hơn nữa, xứng đáng với những gì mà ông cha ta đã hy sinh cho hòa bình ngày hôm nay cũng như đưa tỉnh Bình Phước lên một vị thế mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Anh Ngọc - Quốc Việt

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/170634/ky-nem-50-nam-giai-phong-tinh-binh-phuoc-niem-phan-khoi-tu-hao