Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Báo Công an TPHCM (15/6/1976 - 15/6/2026): Dấu ấn nửa thế kỷ cầm bút vì Nhân dân

Nửa thế kỷ hình thành, xây dựng và phát triển của tờ báo thuộc lực lượng Công an Nhân dân đã ghi dấu ấn không thể nào quên qua những cống hiến lặng thầm và bền bỉ của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Công an TPHCM (nay là Ban Chuyên đề Công an TPHCM), đã luôn đoàn kết, gắn bó để vượt qua mọi cam go, thử thách, từng bước đưa tờ báo từ Bản tin lưu hành nội bộ vươn mình trở thành Báo Công an TPHCM, tạo được chỗ đứng vững chắc trong đời sống báo chí nước nhà. Trải qua nửa thế kỷ 'góp mặt với đời', 'thương hiệu' Báo Công an TPHCM đã để lại trong lòng độc giả dấu ấn khó phai về sự tận tâm cống hiến của những người chiến sĩ Công an cầm bút, xứng đáng là 'Tờ báo của đại chúng'.

Những bước chân đầu tiên

Ngày 30/4/1975, đất nước ca khúc khải hoàn cũng là lúc lực lượng quân quản và an ninh được giao tiếp quản và nhận lãnh nhiệm vụ bảo vệ trị an cho thành phố Sài Gòn vừa mới được giải phóng. Thời điểm này, tình hình an ninh trật tự tại thành phố nổi lên nhiều mặt phức tạp do tàn dư của chế độ cũ cũng như sự manh động của các băng nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, đòi hỏi lực lượng bảo vệ trị an của thành phố - mà chủ công là Công an TPHCM - phải tập trung toàn lực trấn áp, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Nhằm phát huy hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như kịp thời thông tin, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của lực lượng Công an TPHCM, đồng chí Mai Chí Thọ (thời điểm ấy là Giám đốc Sở Công an TPHCM) đã chỉ đạo về việc cho ra đời một bản tin nhằm tuyên truyền, cổ vũ cho công tác công an, lưu hành nội bộ CATP. Thực hiện chủ trương trên, ngày 15/6/1976, bản tin của Công an TPHCM đã ra đời, lấy tên là “Bản tin thi đua”. Đến đầu tháng 01/1977, “Bản tin thi đua” được chuyển thành tờ báo lưu hành trong nội bộ, cũng chính là Báo Công an TPHCM sau này.

Đại tướng Mai Chí Thọ (đứng giữa, thời điểm này là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an) luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Báo Công an TPHCM. Từ trái qua: Phó Giám đốc Công an TPHCM Lê Văn Thiện, Tổng Biên tập Báo Công an TPHCM Nguyễn Anh Linh, Đại tướng Mai Chí Thọ, Phó Tổng Biên tập Huỳnh Bá Thành, Phó Tổng Biên tập Vũ Quang Hùng

Đại tướng Mai Chí Thọ (đứng giữa, thời điểm này là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an) luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Báo Công an TPHCM. Từ trái qua: Phó Giám đốc Công an TPHCM Lê Văn Thiện, Tổng Biên tập Báo Công an TPHCM Nguyễn Anh Linh, Đại tướng Mai Chí Thọ, Phó Tổng Biên tập Huỳnh Bá Thành, Phó Tổng Biên tập Vũ Quang Hùng

Thời điểm này, bản tin chỉ được lưu hành nội bộ, với nội dung chủ yếu là thông tin về các hoạt động của lực lượng Công an, biểu dương thành tích phá án, đấu tranh với các loại tội phạm cũng như nhắc nhở, phê bình một số khuyết điểm của cán bộ, chiến sĩ. Trải qua 10 năm đầu lưu hành nội bộ, nhận thấy quá trình trui rèn, tôi luyện ngòi bút của tập thể những người làm báo yêu nghề đã đến độ chín muồi, lãnh đạo Công an TPHCM quyết định cần phải tuyên truyền sâu rộng những chiến công và thành tích của lực lượng Công an TPHCM đến với mọi tầng lớp Nhân dân, “Bản tin nội bộ” phải trở thành tờ báo của Ngành để góp tiếng nói vào đời sống xã hội khi đất nước bắt đầu bước vào quá trình Đổi mới lúc bấy giờ.

“Bản tin thi đua” (bên trái) và số báo Công an TPHCM đầu tiên phát hành ra dân, ngày 02/9/1986

“Bản tin thi đua” (bên trái) và số báo Công an TPHCM đầu tiên phát hành ra dân, ngày 02/9/1986

Vươn mình mạnh mẽ

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Công an TPHCM, năm 1986 Ban Biên tập quyết định phát hành báo công khai ra dân, chính thức “góp mặt với đời”. Để báo được ra dân, đó là cả quá trình trăn trở và quyết tâm sắt đá của Ban Biên tập cùng đội ngũ những người làm báo còn non trẻ thời điểm bấy giờ. Giấy phép ra báo đã có, nhưng tòa soạn không có tiền để mua giấy in, Ban Biên tập phải đề xuất Phòng Hậu cần Công an TPHCM tạm ứng 85.000 đồng để mua 5 tấn giấy, nhưng cũng chỉ đủ in vài số báo. Khó khăn là thế, nhưng cả tập thể đều đồng lòng, phải quyết tâm hành động, bởi chỉ có hành động mới mong có được thành quả.

Và rồi thời khắc lịch sử cũng đến, ngày 02/9/1986, số báo Công an TPHCM đầu tiên được in và phát hành đến tay bạn đọc với số lượng 36.000 tờ, đến số thứ hai thì tăng lên 72.000 tờ và số thứ ba chạm mốc 100.000 tờ. Từ những số báo đầu tiên phát hành với số lượng vượt mong đợi và tăng dần theo năm tháng, có lúc lên đến 700.000 tờ/kỳ phát hành, đã minh chứng cho sự định hướng sáng suốt, quyết tâm của một tập thể đoàn kết vượt qua mọi cam go, thử thách để đưa tiếng nói của người làm báo lực lượng Công an TPHCM đến với mọi tầng lớp Nhân dân.

Ký ức không thể nào quên, đó là mỗi khi kim đồng hồ bước sang một ngày mới trước khi báo phát hành, thì đông đảo đại lý lại đến địa chỉ quen thuộc tại số 110 Nguyễn Du (phường Bến Thành, TPHCM) chờ đợi để nhận từng sấp báo rồi sau đó nhanh chóng mang đi lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc. Đặc biệt là Báo Công an TPHCM chỉ giao số lượng báo cho các đại lý theo đăng ký và thu tiền trước, nhiều lúc có những bài báo hay thu hút bạn đọc tăng đột biến, các đại lý quay lại mau thêm thì cũng không có. Việc nhiều đại lý gọi hỏi nhau “còn báo không chia cho một ít” nhưng đều nhận được cái lắc đầu, nên thường tỏ ra tiếc rẻ “ước gì đăng ký số lượng nhiều hơn”, mới thấy được sức hút mạnh mẽ của tờ báo.

Tổng Biên tập Nguyễn Anh Linh (thứ ba từ phải qua) dẫn đầu đoàn công tác Báo Công an TPHCM tham gia cứu trợ người dân miền Trung bị bão lụt (năm 1991)

Tổng Biên tập Nguyễn Anh Linh (thứ ba từ phải qua) dẫn đầu đoàn công tác Báo Công an TPHCM tham gia cứu trợ người dân miền Trung bị bão lụt (năm 1991)

Báo phát hành ra dân, số lượng tăng qua từng kỳ phát hành, tạo nên “hiện tượng” hiếm thấy trong làng báo thời bấy giờ. Vậy vì sao một tờ báo “mới ra lò” lại thu hút được sự quan tâm của số lượng độc giả lớn đến như vậy. Đó chính là nhờ thông tin trên mặt báo đã chuyển tải những thông tin người dân cần, đúng tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Thành quả bước đầu đáng khích lệ, nhưng để giữ được chỗ đứng vững chắc trong lòng độc giả và từng bước phát triển, Ban Biên tập xác định phải luôn kiên định “tôn chỉ của tờ báo”, đó là phải nói được tiếng nói của Nhân dân, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, những mặt trái của xã hội; kịp thời biểu dương những gương điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gương “Người tốt, việc tốt” cũng như mọi vấn đề mà xã hội và người dân đang quan tâm…

"Tôn chỉ mục đích thứ hai" của tờ báo

Thông tin trên mặt báo là điểm sáng của tờ báo, cùng với đó các hoạt động sau mặt báo cũng đem lại hiệu quả không kém, góp phần tăng thêm uy tín cho tờ báo. Đó là vào thời điểm năm 1989, ngay sau khi cơn bão số 2 ập vào vùng Quảng Nam - Đà Nẵng gây ra sự tàn phá nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản và đời sống người dân, Báo Công an TPHCM là một trong những đơn vị tiên phong trong vận động quyên góp để cứu trợ đồng bào bị nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận đóng góp của mọi tầng lớp Nhân dân thành phố, Báo Công an TPHCM đã lập tức triển khai nhiều đoàn công tác mang theo các loại nhu yếu phẩm, những phần quà đầy nghĩa tình của người dân Thành phố mang tên Bác, đến tận nơi nhằm giúp bà con vượt qua cơn hoạn nạn. Chứng kiến cảnh tang thương, mất mát của bà con, cũng kể từ thời điểm này, Ban Biên tập xác định công tác xã hội - từ thiện như là “tôn chỉ thứ hai” của tờ báo.

Tổng Biên tập Đặng Xuân Dũng (đứng giữa) và đoàn công tác Báo Công an TPHCM trong chuyến cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình (năm 2007)

Tổng Biên tập Đặng Xuân Dũng (đứng giữa) và đoàn công tác Báo Công an TPHCM trong chuyến cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình (năm 2007)

Nhằm phát huy hiệu quả các mặt công tác của tờ báo, Ban Biên tập xác định, cầu nối giữa tòa soạn với bạn đọc chính là yếu tố quan trọng trong việc tạo dựng chỗ đứng vững chắc cho tờ báo trong lòng nhân dân. Thế rồi địa chỉ 110 Nguyễn Du, phường Bến Thành trở thành nơi hội tụ của những tấm lòng nhân ái, nơi tìm đến của những mảnh đời bất hạnh cần sự giúp đỡ, cũng là nơi người dân tìm đến đặt trọn niềm tin vào công lý đối với những người cầm bút vì Nhân dân, nhiều độc giả đã cung cấp những thông tin quý giá để tòa soạn có được những tư liệu cho các bài điều tra, phóng sự gây tiếng vang lớn, trong đó các loạt bài điều tra nhiều kỳ có tính chiến đấu cao như: Ông giám đốc coi trời bằng nửa con mắt; Bình Châu có một “ông vua”; Tiêu cực trong quản lý đất đai tại huyện Hóc Môn; Những trò phù phép của “vua” địa chính quận Gò Vấp; “Điểm mặt” lãng phí, sai phạm trong sử dụng vốn ngân sách tại Cần Giờ; “Chảy máu” khu đất vàng của Bộ Tài nguyên và Môi trường… đã làm nức lòng Nhân dân cả nước.

Không thể không nhắc đến những Mạnh thường quân đã gắn bó thời gian dài với tờ báo, với tấm lòng nhân ái họ đã trao gửi niềm tin vào tờ báo thông qua công tác xã hội - từ thiện, với số tiền và hiện vật lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó tiêu biểu là gia đình Phúc An (ở TPHCM) đã ủng hộ hơn 20 tỷ đồng, hay gia đình cụ bà Nguyễn Thị Đức (ở Thủ Đức) cả ba thế hệ gắn bó với công tác xã hội - từ thiện của Báo Công an TPHCM, cùng nhiều Mạnh thường quân và các tầng lớp lao động với tấm lòng thiện nguyện. Từ nguồn ủng hộ quý báu này, Báo Công an TPHCM đã tổ chức trao hỗ trợ kịp thời cho đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt trên mọi miền Tổ quốc, hỗ trợ hàng trăm ngàn phần quà giúp bà con nghèo, hỗ trợ xây cầu, làm đường nông thôn, xây trường học, nhà tình nghĩa, tình thương, trao học bổng và xe đạp cho các học sinh nghèo học giỏi...

Đại tá Trần Trọng Dũng, Tổng Biên tập Báo Công an TPHCM (bìa trái) trao quà Tết cho các gia đình chiến sĩ Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân (năm 2016)

Đại tá Trần Trọng Dũng, Tổng Biên tập Báo Công an TPHCM (bìa trái) trao quà Tết cho các gia đình chiến sĩ Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân (năm 2016)

Ngoài ra, Báo Công an TPHCM còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để gây quỹ xã hội - từ thiện như: “Đêm nhạc đặc biệt gây quỹ cho đồng bào bị thiên tai”, “Thương nhớ về miền giông bão”, “Đêm nhạc từ thiện giúp đỡ đồng bào nghèo ăn Tết”, “Chương trình Xuân cho những mảnh đời bất hạnh”, “Chuyến xe nghĩa tình” đưa bà con về quê ăn Tết, “Mùa trăng yêu thương” tổ chức vui Tết Trung thu cho trẻ em, "Hạt gạo nghĩa tình" mùa dịch Covid-19, “Giọt nước nghĩa tình” cho bà con vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, “Giải Golf từ thiện”... Toàn bộ tiền và hiện vật thu được từ các chương trình ý nghĩa này đều được Báo Công an TPHCM nhanh chóng chuyển đến những nơi cần được giúp đỡ.

Còn nhớ, thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát tại TPHCM vào tháng 5/2021, ngoài việc tập trung ăn ngủ, làm việc tại tòa soạn để bảo đảm mạch nguồn thông tin của tờ báo luôn thông suốt, tập thể phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Công an TPHCM đã tích cực thực hiện Chương trình “Hạt gạo nghĩa tình”, qua đó vận động được hàng ngàn tấn gạo, thực phẩm, rau củ quả, thuốc men, khẩu trang y tế

Hình ảnh không thể nào quên, hàng ngày trước sân tòa soạn là nơi tập kết của các chuyến xe chở hàng nông sản từ các tỉnh, thành gửi đến người dân TPHCM đang căng mình chống dịch. Còn gì nghĩa tình hơn, khi các tỉnh miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt, người dân thành phố tích cực quyên góp giúp đỡ, nay gặp hoạn nạn lại nhận được sự sẻ chia của “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”. Chuyến xe này rời đi, chuyến xe sau lại tiếp nối, để từ đó hàng hóa được lan tỏa đi khắp hang cùng ngõ hẻm hỗ trợ người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch, góp phần đắc lực vào thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Công an TPHCM và của toàn TPHCM.

Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM và ông Giang Văn Nam - Giám đốc Cung Văn hóa Lao động TPHCM tặng Kỷ niệm chương và tặng hoa tri ân các nhà tài trợ Chương trình giao lưu “Gương sáng phố phường” lần thứ 21, tổ chức năm 2024.

Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM và ông Giang Văn Nam - Giám đốc Cung Văn hóa Lao động TPHCM tặng Kỷ niệm chương và tặng hoa tri ân các nhà tài trợ Chương trình giao lưu “Gương sáng phố phường” lần thứ 21, tổ chức năm 2024.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngoài các bài viết sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch, phản động lưu vong, hàng năm Báo Công an TPHCM tổ chức Chương trình giao lưu “Gương sáng phố phường”, cùng với những chuyên mục như “Chiến sĩ Công an thực hiện Sáu điều dạy của Bác Hồ”, “Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã kịp thời phản ánh và biểu dương những chiến công xuất sắc, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an cùng các tầng lớp Nhân dân trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống các loại tội phạm, góp phần tích cực đem lại sự bình yên cho thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Trong bối cảnh phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới, thì việc chuyển đổi số toàn diện, từ sản xuất đến phân phối nội dung nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả là yêu cầu tất yếu để tồn tại và phát triển của tờ báo. Nắm bắt xu thế mới, tập thể những người làm báo của Báo Công an TPHCM luôn tích cực rèn luyện để nâng cao kỹ năng và phương thức làm báo mới, nhanh chóng thích nghi để chuyển tải những thông tin mới và nhanh nhất đến với bạn đọc. Hiện báo đang duy trì ổn định hai nền tảng là báo in và báo điện tử www.congan.com.vn và trang báo trên các nền tảng mạng xã hội đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xuất bản hiện đại.

Báo Công an TPHCM kỷ niệm 35 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2011)

Báo Công an TPHCM kỷ niệm 35 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2011)

Báo Công an TPHCM kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2016)

Báo Công an TPHCM kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2016)

Trải qua 50 năm hình thành, xây dựng và phát triển, với những thành tích xuất sắc và cống hiến bền bỉ của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, Báo Công an TPHCM đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2006), Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 1996), Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 1993), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2016), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2011), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2005), Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2001). Nhiều năm liền Báo Công an TPHCM được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, cùng nhiều Bằng khen của Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh, thành, UBND TPHCM... Báo Công an TPHCM cũng đã vinh dự được trao nhiều giải thưởng báo chí toàn quốc, của Bộ Công an, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TPHCM. Nhiều đồng chí vinh dự được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam của Hội Nhà báo Việt Nam vì đã có đóng góp xứng đáng cho nền báo chí nước nhà.

Ban Biên tập Chuyên đề Công an TPHCM và tập thể Ban Thư ký biên tập, Ban Phóng viên, Ban Báo điện tử, Ban Trị sự (ảnh chụp tháng 5/2026)

Ban Biên tập Chuyên đề Công an TPHCM và tập thể Ban Thư ký biên tập, Ban Phóng viên, Ban Báo điện tử, Ban Trị sự (ảnh chụp tháng 5/2026)

Nhân dịp kỷ niệm tròn nửa thế kỷ ngày Báo Công an TPHCM “góp mặt với đời” (15/6/1976 - 15/6/2026) và cũng là dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của tờ báo lại bồi hồi nhớ về những kỷ niệm của một thời gian khó, từ một tờ bản tin nội bộ từng bước vươn mình trở thành “Tờ báo của đại chúng”; để rồi tự hào về thành quả qua những tháng ngày miệt mài cống hiến của những người chiến sĩ Công an cầm bút, đã bao lần đối diện hiểm nguy để thực hiện những bài báo đi vào lòng Nhân dân. Năm tháng qua đi, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết vẫn luôn còn mãi với những người cầm bút của Báo Công an TPHCM, không bao giờ chùn bước trước mọi cam go, thử thách, luôn khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với những người làm báo Cách mạng, thực hiện theo tôn chỉ đạo đức nghề nghiệp cao quý “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”, để mãi xứng đáng với sự tin yêu của mọi tầng lớp Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng CBCS-CNV của báo tại buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Báo Công an TPHCM

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng CBCS-CNV của báo tại buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Báo Công an TPHCM

Hoài Văn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/dau-an-nua-the-ky-cam-but-vi-nhan-dan_194091.html