Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9:Việt Nam: Độc lập, hội nhập và tự cường

Hành trình 80 năm của quân và dân ta, dân tộc ta từ ngày thành lập nước Việt Nam độc lập (1945-2025) và 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng ta (1930-2025), là những tháng ngày toàn dân ta quyết chiến và chiến thắng, chấp nhận gian khổ, hy sinh, cống hiến máu xương vì nền độc lập, tự do, hòa bình của đất nước.

Tháng Tám, Thủ đô Hà Nội và các địa phương cả nước tập trung tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, phường, đặc khu. Sau sáp nhập, rộng khắp các cụm dân cư, đường làng, ngõ phố từ trung tâm hành chính đến xóm thôn, vùng biên giới, hải đảo, rực sáng lên sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, kết tinh sự hội tụ của ý Đảng hợp lòng dân. Bầu trời Thủ đô trong xanh hơn, cao hơn, ngập tràn nắng và gió, thời khắc Đại lễ chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (1945-2025).

1. Hà Nội vào tiết trời Thu nhưng năm nay, nắng lắm, mưa nhiều. Hết nắng lửa lại đến mưa giông, áp thấp nhiệt đới, cơn bão số 5 đổ bộ vào Trung Bộ. Vậy mà hàng chục nghìn sĩ quan, chiến sĩ lực lượng quân đội, công an và các tổ chức quần chúng vẫn say sưa khổ luyện, quyết tâm vượt nắng, thắng mưa, thực hiện “Sự kiện A80” - diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia chào mừng Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 - Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Những ngày qua, từ Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4, Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) hay Sân bay Kép (Bắc Ninh), cho đến Tổ hợp quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa) và Trung tâm Thủ đô, Quảng trường Ba Đình, đã diễn ra các buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành bao gồm các khối nghi trượng, đại diện lực lượng vũ trang nhân dân do Quân đội và Công an đảm nhiệm; khối diễu hành quần chúng, khối văn hóa, thể thao. Năm nay, Quân đội tham gia diễu binh đủ ba lực lượng: Lục quân, Không quân và Hải quân.

Sự kiện A80 chuyển tải một thông điệp hòa bình, hữu nghị đến các quốc gia khu vực và quốc tế: Việt Nam hội nhập toàn cầu. Việt Nam luôn mở rộng vòng tay hữu nghị, là bạn với các nước, cùng chung sống hòa bình, bất kể sự khác biệt về thể chế chính trị. Và Việt Nam thường trực ý chí thép, có đủ sức mạnh nội lực từ cuộc chiến tranh nhân dân, quyết chiến đấu và chiến thắng, bảo vệ vững chắc thành quả Cách mạng Tháng Tám, dựng xây nước Việt Nam độc lập, tự do, giàu mạnh, văn minh.

Quân chủng Phòng không - Không quân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc huấn luyện bay ghép đội hình chuẩn bị cho đại lễ 2-9. Ảnh: Tuấn Điệp

Quân chủng Phòng không - Không quân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc huấn luyện bay ghép đội hình chuẩn bị cho đại lễ 2-9. Ảnh: Tuấn Điệp

2. “Tháng Tám, mùa Thu xanh thắm. Mây nhởn nhơ bay. Hôm nay trời đẹp lắm. Mây của ta, trời thắm của ta. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” (Ta đi tới). Hơn bảy thập kỷ trước, ngẫu hứng về mùa Thu, nhà thơ Tố Hữu đã mô tả những ngày nắng đẹp, bầu trời Thủ đô trong xanh vời vợi, mây trắng bay lượn tự do, như người dân đất Việt đang làm chủ vận mệnh của mình, dựng xây chế độ mới.

Cách mạng Tháng Tám 1945 diễn ra và giành thắng lợi, nhân dân ta đã đập tan mộng xâm lăng của phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị hơn 80 năm của thực dân Pháp, xóa bỏ chế độ phong kiến kéo dài hàng nghìn năm. Dưới sự lãnh dạo của Đảng, toàn dân ta triệu người như một, tập hợp dưới ngọn cờ Mặt trận Việt Minh, bền gan chiến đấu, chấp nhận gian khổ hy sinh, cướp chính quyền từ tay Nhật, Pháp; giành độc lập dân tộc, thành lập chính quyền công - nông. Nước Việt Nam mới ra đời, đã đưa nhân dân ta, từ kiếp sống nô lệ, mất nước, lầm than lên vị thế người chủ đất nước, làm chủ cuộc sống của mình.

Cách mạng Tháng Tám khẳng định xu thế phát triển tất yếu của các nước bị xâm lược, được Chủ nghĩa Mác - Lênin soi sáng, đứng lên tranh đấu giành độc lập, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh. Cách mạng thành công, khẳng định sự lãnh đạo thiên tài, sáng suốt của Đảng ta và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Đó là thành quả của sự đoàn kết toàn dân tộc, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Đó là sự vận dụng tài tình và tư duy sắc sảo, sáng tạo của Đảng ta, dự báo về thời cơ và quyết tâm sắt đá, chớp thời cơ. Vào dịp tháng 7-1945, tại lán Nà Nưa, giữa khu rừng già Tân Trào (Tuyên Quang), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nhận định về những chuyển biến mau lẹ của tình hình thế giới và khẳng định: “Lúc này, thời cơ thuận lợi đã tới, dù phải hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

Ngay sau đó, Thường vụ Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị toàn quốc của Đảng (13-8) và Quốc dân Đại hội Tân Trào (16, 17-8), ra quyết định lịch sử: Tổng khởi nghĩa giành chính quyền toàn quốc. Và chỉ trong vòng 15 ngày (từ 14-8 đến 28-8-1945), Tổng khởi nghĩa Tháng Tám đã thành công trong cả nước; thắng lợi ở Hà Nội (19-8), Huế (23-8) và Sài Gòn (25-8).

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: TTXVN

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: TTXVN

3. Tám mươi năm đã qua, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đọc Tuyên ngôn Độc lập trước hàng vạn người dân đất Việt tại Vườn hoa Ba Đình (ngày 2-9-1945) vẫn còn đó, in đậm trong tâm trí hàng chục triệu người dân nước Việt Nam độc lập, lan tỏa khắp ba vùng: Bắc - Trung - Nam, truyền tải thông điệp hòa bình đi khắp năm châu, bốn biển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”. “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy mươi năm nay, dân tộc đó phải được tự do. Dân tộc đó phải được độc lập!”. “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam độc lập, tự do; không chỉ là tuyên bố khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà còn mở ra một chương mới trong lịch sử dân tộc ta, khẳng định một xu thế phát triển tất yếu của thời đại: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đó là sự thể hiện sinh động nhất, đúng đắn và sáng suốt nhất về sự lựa chọn của Đảng ta và Bác Hồ với đường lối cách mạng Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX; khẳng định tính đúng đắn, khoa học, kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Phi đội trực thăng huấn luyện bay cho sự kiện A80 khu vực Nhà Quốc hội.

Phi đội trực thăng huấn luyện bay cho sự kiện A80 khu vực Nhà Quốc hội.

4. Hành trình 80 năm của quân và dân ta, dân tộc ta từ Ngày thành lập nước Việt Nam độc lập (1945-2025) và 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng ta (1930-2025), là những tháng ngày toàn dân ta quyết chiến và chiến thắng, chấp nhận gian khổ, hy sinh, cống hiến máu xương vì nền độc lập, tự do, hòa bình của đất nước. Đó là Tượng đài Chiến thắng hùng vĩ, đắp xây bằng Máu và Hoa. Đó là đặc trưng, tính nổi trội theo dòng lịch sử dân tộc Việt Nam - Lịch sử dựng nước gắn liền với đấu tranh giữ nước.

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, để có được ngày vui toàn thắng, Bắc - Nam sum họp một nhà, non sông thu về một mối, quân và dân ta phải trải qua ba mươi năm bền gan chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975). “Chín năm làm một Điện Biên. Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng” (1945-1954). Quân Pháp rút đi sau Hiệp định Geneva (7-1954) thì quân Mỹ đến, thế chân quân viễn chinh Pháp chiếm đóng Đông Dương!

Nhân dân Việt Nam buộc phải đứng lên chống sự can thiệp của đế quốc Mỹ, với nửa triệu lính tràn vào miền Nam, tiến hành “4 chiến lược chiến tranh” (1954-1975): Chiến tranh đơn phương (1954-1960), Chiến tranh đặc biệt (1961-1965), Chiến tranh cục bộ (1965-1968), Việt Nam hóa chiến tranh (1969-1973). Máu của người Việt Nam tiếp tục đổ. Lửa chiến tranh lan rộng khắp nước Việt, còn cháy đến tận cuối những năm 80 của thế kỷ XX.

Và phẩm chất, khí phách của nhân dân Việt Nam lại một lần nữa được khẳng định, tỏa sáng. Chúng ta đã ghi dấu ấn các chiến công sáng chói từ Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào năm 1971, Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972, cho đến Cuộc Tổng tiến công Mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam (30-4-1975), Bắc - Nam sum họp một nhà, non sông thu về một mối.

Tiếp đến là cuộc chiến tranh chống các thế lực thù địch ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc Tổ quốc, Việt Nam làm tròn nghĩa vụ quốc tế, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Khmer Đỏ. Chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng. “Chúng muốn đốt ta thành tro bụi. Ta hóa vàng nhân phẩm, lương tâm. Chúng muốn ta bán mình ô nhục. Ta làm sen thơm ngát giữa đầm”- (Việt Nam, máu và hoa - Tố Hữu).

Cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Tuấn Điệp

Cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Tuấn Điệp

5. Trong những ngày Tháng Tám lịch sử, Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2-9. Quảng trường Ba Đình vừa thực hiện quy hoạch, xây sửa mới, mở rộng, khang trang. Hằng ngày, từng đoàn người vẫn tụ hội về Ba Đình, dâng hương hoa, vào Lăng viếng Bác; báo công dâng lên Bác Hồ kính yêu những thành tích nổi bật trong học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hơn nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Người, để có một “nước non to đẹp, đàng hoàng”.

Hà Nội và các tỉnh, thành phố đang trong đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, củng cố chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Tự hào, tự tôn dân tộc, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, khiến chúng ta bồi hồi ghi nhớ, khắc sâu lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại Đại hội Đảng lần thứ XIII: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Đó là tiền đề, là cơ sở, là nền tảng vững chắc để toàn Đảng, toàn quân và dân ta vững bước tiến vào Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam!

Mùa Thu - Tháng Tám 2025

Tùy bút của Kiều Hà Ngọc

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ky-niem-80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9-viet-nam-doc-lap-hoi-nhap-va-tu-cuong-713889.html