Kỵ sĩ đua ngựa thiệt mạng sau tai nạn trường đua
VĐV người Ireland, Michael O'Sullivan kỵ sĩ đua ngựa thiệt mạng ở tuổi 24 do bị ngã và chấn thương trong một cuộc đua cách đây 10 ngày.
Kỵ sĩ đua ngựa người Ireland Michael O'Sullivan. Ảnh: AP
Giám đốc y khoa của IHRB (Hội đồng quản lý đua ngựa Ireland), tiến sĩ Jennifer Pugh cho biết trong một tuyên bố: “Thật đáng buồn, Michael đã qua đời vào sáng sớm Chủ Nhật, trong vòng tay yêu thương của gia đình tại bệnh viện đại học Cork.
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nhóm chuyên khoa đã cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất cho Michael, cả trên đường đua và tại bệnh viện đại học Cork”.
O'Sullivan cưỡi chú ngựa Wee Charlie cho Gerard O'Leary, là một trong ba kỵ sĩ bị ngã ở hàng rào cuối cùng tại giải đấu ở trường đua Thurles, Ireland vào ngày 6-2. Anh được điều trị tại trường đua trước khi được trực thăng đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện đại học Cork.
Trong thông báo chia buồn, tiến sĩ Pugh mô tả O'Sullivan là người dễ gần, tận tụy, khiêm tốn và tốt tính: “Thành công và sự khiêm nhường của Michael đã truyền cảm hứng cho nhiều người và tôi xin chia sẻ cảm giác mất mát ngày hôm nay với tất cả những người từng biết anh ấy”.
Mặc dù vẫn còn là một kỵ sĩ trẻ nhưng O'Sullivan đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, trong đó chiến thắng tại Supreme Novices' Hurdle ở Cheltenham năm 2023.
Nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới đua ngựa tại Ireland đã vinh danh tài năng của kỵ sĩ đua ngựa thiệt mạng O'Sullivan.
Thủ tướng Ireland - Micheal Martin phát biểu trên X: “vô cùng đau buồn khi biết tin về cái chết thương tâm của kỵ sĩ Michael O'Sullivan. Một tay đua tài năng đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình Michael, bạn bè và đồng nghiệp của anh ấy”.
O'Sullivan cưỡi chú ngựa Milan Tino tại trường đua ngựa Ascot, tháng 11-2024. Ảnh: AP
Trong khi đó, kỵ sĩ người Anh - Harry Skelton cho biết: “Thực sự vô cùng đau buồn khi biết tin Michael O'Sullivan đã qua đời. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè anh ấy.
Khi bước qua cánh cửa đó để tranh tài, tất cả đều muốn cùng nhau quay trở lại, nhưng giờ đây, móc áo của anh ấy trống rỗng vì những lý do đau lòng. Chúng tôi đang nghĩ về tất cả những kỹ sĩ người Ireland”.
Để tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính đối với kỵ sĩ đua ngựa thiệt mạng Michael O’Sullivan, tất cả các cuộc đua được lên lịch hôm nay (17-2) tại Punchestown và các cuộc đua Point to Point tại Knockanard, Nenagh và Tinahely đều đã bị hủy bỏ.
Nguồn PLO: https://plo.vn/ky-si-dua-ngua-thiet-mang-sau-tai-nan-truong-dua-post834704.html