Kỹ sư, công nhân dự án mở rộng QL28B chung tay hỗ trợ gia đình nạn nhân TNGT

Tập thể cán bộ kỹ sư, công nhân Ban QLDA 5 cùng các nhà thầu đã chung tay hỗ trợ gia đình chị Phạm Thị Quý ở Bình Thuận số tiền 10 triệu đồng.

Sáng 13/9, ông Lê Văn Chung, Phó giám đốc Ban QLDA 5 cho biết, vừa đến thăm gia đình chị Phạm Thị Quý (thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), để trao trực tiếp số tiền 10 triệu đồng ủng hộ gia đình nạn nhân tai nạn giao thông (TNGT) hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện Ban QLDA 5 trao 10 triệu đồng ủng hộ gia đình chị Phạm Thị Quý (huyện Bắc Bình) chiều 12/9.

Đại diện Ban QLDA 5 trao 10 triệu đồng ủng hộ gia đình chị Phạm Thị Quý (huyện Bắc Bình) chiều 12/9.

Theo ông Lê Văn Chung, qua chuyên mục Chung tay vì An toàn giao thông của Báo Giao thông độc giả thấy được nhiều hoàn cảnh gia đình nạn nhân TNGT rất khó khăn.

Đặc biệt, gia cảnh chị Phạm Thị Quý một mình gồng gánh nuôi hai con ăn học rất vất vả nên Ban điều hành đồng cảm nhờ phóng viên Báo Giao thông kết nối để đến thăm và trao hỗ trợ.

Gia đình chị Quý ở trên địa bàn huyện nơi đang triển khai dự án mở rộng QL28B qua Bình Thuận. "Do vậy, chúng tôi kêu gọi các cán bộ, kỹ sư, công nhân, các nhà thầu thi công dự án quyên góp với mong muốn chia sẻ cùng gia đình", ông Chung nói.

Trước đó chiều 11/9, PV Báo Giao thông đã đến nhà gia đình chị Phạm Thị Quý và trao số tiền hơn 7,3 triệu đồng do bạn đọc chung tay ủng hộ. Chị Quý là vợ anh Võ Ngọc Quang (SN 1987) đã mất vì tai nạn giao thông.

Anh Quang là trụ cột gia đình, đột ngột ra đi để lại hai con nhỏ là Võ Trung Quân (12 tuổi) và Võ Trúy Quyền (14 tuổi) học lớp 5, lớp 7 trường THCS Lương Sơn (huyện Bắc Bình).

Chị Phạm Thị Quý xúc động cảm ơn những tấm lòng bạn đọc gần xa của quý báo đã ủng hộ gia đình. Đây là món quà rất ý nghĩa với gia đình bởi năm học mới vừa bắt đầu.

"Gia đình sẽ mua đồ dùng học tập, đóng các khoản đầu năm học cho các cháu", chị Quý nói.

Đại diện khu phố Lương Nam (thị trấn Lương Sơn) cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Phạm Thị Quý rất khó khăn. Sau khi chồng mất vì tai nạn giao thông, kinh tế gia đình rất khó khăn, mọi gánh nặng đều dồn lên vai người vợ.

Hàng xóm ai nấy đều xót thương khi thấy cảnh người mẹ đi làm thuê, làm mướn, bán vé số, thu mua, lượm ve chai… chắt bóp từng đồng chạy ăn từng bữa nuôi hai con ăn học.

Vĩnh Phú

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/ky-su-cong-nhan-du-an-mo-rong-ql28b-chung-tay-ho-tro-gia-dinh-nan-nhan-tngt-192240913135811525.htm