Ký ức tuổi thanh xuân mang tên Thanh niên xung phong

Trong dòng chảy lịch sử, có một thế hệ mãi được khắc ghi – những người khoác áo xanh Thanh niên xung phong, gửi trọn tuổi thanh xuân để viết nên trang sử hào hùng cho dân tộc.

Từ năm 1976, hơn 10.000 thanh niên đầy nhiệt huyết đã lên đường đến những vùng đất hoang sơ, khắc nghiệt nhất, nơi từng là “vành đai trắng,” để biến chúng thành những khu kinh tế mới tràn đầy sức sống.

Khi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, những đội viên đã xung phong ra chiến trường, mang theo tuổi thanh xuân cùng màu áo xanh đi mở đường, tải thương, vận chuyển lương thực và cùng bộ đội trực tiếp chiến đấu. Và trên mảnh đất biên giới Tây Ninh, 99 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong đã ngã xuống, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ky-uc-tuoi-thanh-xuan-mang-ten-thanh-nien-xung-phong-post1023507.vnp